Hà Nội T&T: Nhà vô địch tuyệt đối

11:01 Thứ bảy 31/08/2013

Một đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất, có thành tích thi đấu trên sân đối phương tốt nhất (chứ chưa nói sân nhà), cùng một lối chơi quyến rũ và thuyết phục nhất…, hẳn xứng đáng đoạt ngôi cao nhất giải đấu.

V-League 2013 đã gọi tên Hà Nội.T&T, với chức vô địch trước một vòng đấu. Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Long An, Hà Nội T&T lần thứ hai vô địch V-League trong bốn năm.

Chiến thắng bằng cái đầu…

Hà Nội T&T vẫn giữ nếp sinh hoạt như một gia đình lớn, mặc dù vậy, công việc được khu biệt rất rõ ràng. Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội là người sẽ thay mặt bầu Hiển giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính và việc điều hành đội bóng, trong khi mảng chuyên môn, được khoán cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, cùng ê-kíp các trợ lý Chu Đình Nghiêm, Văn Sỹ Sơn và Trần Tiến Anh. Không có sự chéo cẳng ngỗng nào và đấy là một của hiếm với bóng đá Việt Nam.

Trong phòng thay đồ và trên sân, ông Phan Thanh Hùng là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, cũng như sự thành bại của đội bóng. Vì niềm tin vào học trò là cực lớn, nên cầu thủ của ông Hùng được tự do, thoải mái sáng tạo, trên nền tảng kỹ, chiến thuật đã được mài giũa. Ở một tập thể trên dưới 30 con người, đã chơi với nhau suốt ba, bốn năm liền, thậm chí còn có thể hơn, khái niệm bản sắc được hình thành và đạt đến độ vô chiêu, thượng thừa.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã xây dựng được một đội bóng vô địch xứng đáng

Trong rất nhiều những trận đấu của Hà Nội T&T dưới triều đại Phan Thanh Hùng, kỹ năng kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu luôn được đề cao. Họ chơi bóng thực sự và buộc đối phương phải hở sườn. Cũng có những sai số và cả những sai lầm cá nhân, cũng có luôn cả những tình huống bắt bài của đối thủ, nhưng cơ bản, Hà Nội T&T đã gần như chạm được ngưỡng, liên tục là một trong hai đội bóng tranh chấp chức vô địch từ bốn năm nay và đã hai lần họ thành công.

Sau ba năm thăng ba hạng đấu, ở thời kỳ phôi thai, kể từ khi đặt chân lên V-League (2009), Hà Nội T&T trở thành một thế lực thực sự, đủ năng lực đua tranh các giải quốc nội với bất cứ cái tên giàu truyền thống và giàu cả về tiền bạc nào, dựa trên một đội quân thiện chiến. Xác định làm bóng đá tử tế, hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng này cũng khá kiện toàn và đã thu về những thành công bước đầu. Tất cả đều phải bắt đầu bằng những cái đầu đi trước thời đại.

Và những đôi chân ma thuật

Đội hình của Hà Nội T&T lúc này sở hữu hơn phân nửa các cầu thủ là cựu và đương kim tuyển thủ quốc gia. Trong khung gỗ, Dương Hồng Sơn luôn là sự lựa chọn số một của đội tuyển Việt Nam, từ vòng chung kết Asian Cup 2007 đến nay; cánh phải với Quốc Long, trái có Hồng Tiến, trung vệ là Văn Biển. Nhưng đáng kể nhất phải là tuyến hai, nơi tập trung rất đông các thương hiệu cỡ bự của bóng đá Việt Nam hiện tại. Văn Quyết và Thành Lương, bộ đôi tiền vệ cơ động người Hà Tây, đã và đang là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam cho mục tiêu AFF Cup 2014, trong đó Quyết đang là đương kim đội trưởng U23 Việt Nam tiến tới SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm nay. Ngoài ra, còn phải kể đến hai cựu binh khác là Sỹ Cường và Ngọc Duy. Văn Hiếu từng đứng trong hàng ngũ U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc SEA Games 2009, trong khi Duy Nam từng đá SEA Games 2007.

Dàn nội binh của Hà Nội T&T thuộc hàng chất lượng bậc nhất V-League đã đành, những cầu thủ người nước ngoài cũng đều có đẳng cấp. Thông thường, một đội bóng đặt tham vọng vô địch, chỉ mơ ước sở hữu một chân sút có khả năng ghi 15-17 bàn mỗi mùa giải 26 lượt trận (nếu số lượng đội là 14). Hà Nội T&T lại có được sự xa xỉ với bộ đôi Samson Kayode (17 bàn) và Gonzalo Marronkle (12 bàn) đã ghi tổng cộng 29 bàn, tính đến thời điểm đội bóng của họ đăng quang…

Đã có nhiều thống kê cho chức vô địch không thể thuyết phục hơn của Hà Nội T&T so với phần còn lại của V-League 2013, ngay cả khi Xuân Thành Sài Gòn không bỏ cuộc. Vẫn có câu: “Có bột mới gột nên hồ”, nhưng đội bóng Thủ đô còn có nhiều hơn thế. Từ cơ chế tài chính, đến tư tưởng làm bóng đá và cả những đầu tư đúng hướng, mua một lần và sử dụng cho cả chu kỳ tính bằng nhiều năm. Những khác biệt lớn so với mặt bằng chung.

Cuộc chơi nào cũng có người chiến thắng và kẻ chiến bại, tuy nhiên, người ta sẽ chỉ lưu danh nhà vô địch chứ không tưởng nhớ tới đội về nhì, dù đó có là kẻ thất bại vĩ đại nhất. Hai trong bốn chức vô địch V-League gần nhất giành được là câu trả lời quá thỏa đáng cho một chiến lược đầu tư bóng đá bài bản.

Họ đã nói

Trưởng ban tổ chức V-League 2013 Trần Duy Ly: “Tôi đã xem khá nhiều các trận đấu của Hà Nội T&T ở mùa giải năm nay. Họ chơi công thủ toàn diện và điều quan trọng nhất là luôn duy trì được sự ổn định về đội hình, phong độ, cũng như các chế độ tài chính. Đây là một đội bóng được tổ chức tốt, bài bản. Dù không phải lúc nào cũng dẫn đầu, nhưng họ biết đặt mục tiêu cụ thể cho từng trận đấu, từng giai đoạn, đặc biệt là chặng nước rút, để lên ngôi xứng đáng. Tôi lấy ví dụ như việc Hà Nội T&T đã mất cả sáu điểm vào tay người anh em SHB Đà Nẵng, nhưng bù lại, họ lại kéo về được tới 12 điểm qua những trận đấu với Đồng Nai và Đồng Tâm Long An”.

Huấn luyện viên trưởng Vissai Ninh Bình, Nguyễn Văn Sỹ: “Ở những cuộc đua đường trường như V-League, sự ổn định là yếu tố tiên quyết. Hà Nội T&T ở mùa giải năm nay luôn giữ được phong độ ổn định, hơn bất cứ đối thủ cạnh tranh nào. Trong tay huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có đủ những nhân tố để xây dựng một lối chơi có bản sắc riêng. Ở khía cạnh chuyên môn, Hà Nội T&T xứng đáng đoạt ngôi cao nhất V-League 2013. Chúng ta sẽ không bàn tới việc Xuân Thành Sài Gòn rút lui, khiến Sông Lam Nghệ An chịu thiệt thòi, bởi nếu Hà Nội T&T không vô địch sớm một vòng đấu, thì về sân nhà, họ cũng sẽ đăng quang thôi, trong khi Sông Lam Nghệ An phải chơi sân khách và cách biệt hai điểm là quá rõ ràng”.

Trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tấn Anh: “Ngay trước khi mùa giải vào giai đoạn nước rút và việc Hoàng Anh Gia Lai để mất điểm trước Xuân Thành Sài Gòn và Thanh Hóa, tôi đã biết rằng, cơ hội vô địch của chúng tôi chỉ còn rất nhỏ. Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng là những đội nắm lợi thế rõ nhất. Tuy nhiên, đại diện thủ đô đã làm tốt hơn những đối thủ còn lại trong việc duy trì phong độ tốt, trên cả sân nhà và sân của đối phương. Họ xứng đáng lên ngôi ở mùa giải năm nay, hơn bất cứ đội bóng nào. Nhân đây, tôi xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và lãnh đạo Hà Nội T&T”.

Tùy Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục