
Từ sáng sớm, Quảng trường Ba Đình đã trở nên nhộn nhịp lạ thường. Không chỉ người dân Thủ đô mà cả du khách trong và ngoài nước cũng hòa chung dòng người đổ về đây. Nổi bật giữa không gian thiêng liêng là sắc màu rực rỡ của những tà áo dài trắng thướt tha, những chiếc khăn rằn giản dị hay những bộ áo dài được thiết kế đặc biệt với họa tiết cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam. Trên tay mỗi người, lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống và niềm tự hào dân tộc.
Nhiều thế hệ người Việt cùng nhau hội tụ tại đây. Bạn H.L, một thiếu nữ sinh năm 2007, chia sẻ dù đã quen thuộc với Lăng Bác nhưng đây là lần đầu tiên bạn đến chụp ảnh kỷ niệm, cảm nhận rõ rệt không khí đặc biệt khi thấy mọi người, từ các bạn trẻ đến các cô lớn tuổi, đều chung niềm mong muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp mừng ngày lễ lớn.
Xúc động hơn cả là chia sẻ của những người đã đi qua năm tháng chiến tranh và chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Cô T.T (68 tuổi) cùng bạn bè đến từ sớm, bồi hồi nhớ lại quá khứ và bày tỏ niềm hạnh phúc khi còn khỏe mạnh để chứng kiến ngày kỷ niệm trọng đại. Cô cảm thấy ấm lòng khi thấy thế hệ trẻ ngày nay vẫn giữ được lòng yêu nước mãnh liệt, kết nối với lịch sử hào hùng của dân tộc.
Không chỉ chụp ảnh, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày này còn là cách để mỗi người dân thể hiện tình yêu với Tổ quốc, kết nối với quá khứ và hòa mình vào niềm vui chung của cả dân tộc. Những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những nụ cười rạng rỡ, những bộ trang phục mang hồn dân tộc... tất cả tạo nên một bức tranh Hà Nội đầy tự hào, rộn ràng đón chờ Đại lễ 30/4, khẳng định sức sống và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.