Hôm qua 21-7,những tấm HCV cuối cùng từ trường bắn Trung tâm HLTT Hải Dương cũng đã thuộc về Hà Nội với số lượng lên tới 25 HCV, hơn đội thứ nhì là Vĩnh Long tới 21 chiếc.
|
Để có được chiến thắng này, các cung thủ Hà Nội đã thể hiện được sức mạnh tuyệt đối ở cả hai nội dung compoud (cung 3 dây) và recurve (cung một dây) nam, nữ. Đây cũng là một điều bất ngờ bởi trước đây, Hà Nội mới chỉ chiếm ưu thế gần như tuyệt đối ở nội dung cung compoud, còn nội dung cung recurve là màn tranh chấp chủ yếu giữa TP.HCM, Sóc Trăng,Vĩnh Long... Thế nhưng ở cuộc thi năm nay, tình thế đã đổi khác khi các nữ xạ thủ trẻ Hà Nội đã lấn thêm sân ở nội dung recurve, chứng tỏ sự nỗ lực xây dựng lực lượng của Thủ đô trong nhiều năm qua. Một chuyên gia dự đoán, nếu lứa cung thủ này tiếp tục được đầu tư đúng hướng, trong một vài mùa giải tới, họ sẽ làm nên chuyện ở sân chơi quốc gia. Và khi đó, để cạnh tranh với Hà Nội, các địa phương như TP.HCM, Sóc Trăng hay Vĩnh Long sẽ phải đầu tư quyết liệt hơn nữa cho bắn cung mới mong giành được HCV.
Tại cuộc thi năm nay, nỗ lực cạnh tranh của các cung thủ đã đem lại một con số đáng mừng với 22 lượt phá kỷ lục và 13 kỷ lục mới được ghi nhận. Và 8 trong số 13 kỷ lục mới thuộc về Hà Nội, cho thấy ưu thế ở cả số HCV lẫn kỷ lục: Lộc Thị Đào (Hà Nội) toàn năng, 70m, 30m cung recurve; Lê Thu Hiền 50m cung recurve nữ; Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương) 30m, 90m recurve nam; Nguyễn Văn Duy (Hà Nội) toàn năng recurve nam; Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) toàn năng compound nam; Mai Xuân Đức (Hà Nội) 90m compound nam; Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) 60m, 50m compound nữ; Phương Thảo (Hải Dương) 30m compound nữ.
Nổi bật trong số các tân kỷ lục gia là Lộc Thị Đào ở nội dung recurve. Một năm trước tại SEA Games 2013, Đào đã thi đấu ấn tượng và giành 1HCV đồng đội nữ và đôi nam/nữ.