![]() |
| Với một HLV đầy bản lĩnh như ông Louis van Gaal, hy vọng đội trưởng Wesley Sneijder (ảnh lớn) sẽ không còn phải ôm mặt vì thất vọng |
EURO 2012 được xem như một biến cố khiến bóng đá Hà Lan phải nhìn lại mình. Rơi xuống tận đáy với 3 trận vòng bảng toàn thua là điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm nay với đội tuyển Hà Lan, do vậy việc làm lại từ đầu với một thuyền trưởng mới là điều bắt buộc. Sau thảm bại của ông Bert van Marwijk, nhiều cái tên đã được xem xét cho cương vị HLV ở đội tuyển Hà Lan. Guus Hiddink, Frank Rijkaard, Dick Advocaat và Marco van Basten đã được nhắc đến nhưng cuối cùng ông Louis van Gaal mới chính là lựa chọn hợp lý nhất trong thời điểm mà ít HLV nào muốn nhảy vào “chiếc ghế nóng”.
Thói quen chiến thắng
Ông Van Gaal là gương mặt quá quen thuộc với bóng đá Hà Lan. Ông là một HLV biết cách đưa đội bóng của mình đến danh hiệu vô địch. Ajax Amsterdam, Barcelona và Bayern Munich là những đội bóng từng đặt chân lên đỉnh vinh quang dưới sự dẫn dắt của ông, do vậy người ta có quyền hy vọng đội tuyển Hà Lan sẽ thoát khỏi cái dớp luôn ngã gục khi được mong đợi nhất. Thói quen chiến thắng là điều mà ông Van Gaal sẽ tiếp tục thể hiện khi làm việc với đội bóng áo màu da cam, người ta hy vọng như thế.
Có nhiều lý do để LĐBĐ Hà Lan chọn ông Van Gaal thay vì những ứng viên khác. Người dẫn dắt đội tuyển Hà Lan không chỉ có tài huấn luyện mà còn phải rất can đảm và bản lĩnh bởi không dễ điều khiển một đội bóng đầy những “cái tôi” với cá tính riêng. Đã từ nhiều năm nay, đội bóng áo màu da cam nổi tiếng là có thói quen bấm nút tự hủy ở thời điểm quan trọng nhất. Do vậy, công việc đầu tiên của ông Van Gaal là phải tiệt trừ thói quen nguy hiểm này nơi các học trò.
Xóa những ký ức buồn
Nếu các tuyển thủ Hà Lan đều là những người có cá tính thì HLV Van Gaal cũng thế. Ông không ngần ngại trong việc đưa ra những quyết định mà nhiều người khác sẽ không dám làm. Chẳng hạn, trong đợt tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã không điền tên Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, Ibrahim Afellay và Gregory van der Wiel với lý do “họ đang bận rộn với việc thương thảo hợp đồng đến đội bóng mới nên tâm lý không hoàn toàn thích hợp cho một trận quan trọng”. Đó là một lý do hợp lý nhưng không phải HLV nào cũng dám loại các cầu thủ quan trọng ra khỏi trận đấu chính thức đầu tiên của mình.
Không phải cầu thủ nào cũng chấp nhận điều đó. Van der Vaart nói: “Tôi đang rất sung sức và thật sự muốn thi đấu trận này”. Thế nhưng, ông Van Gaal có lý do của mình mà điều quan trọng nhất là ông muốn chứng tỏ ai mới là “ông chủ” của đội bóng. Theo quan điểm của ông Van Gaal, một cầu thủ chỉ xứng đáng khoác áo đội tuyển khi anh ta vừa thật sự sung sức vừa có tâm lý cống hiến hoàn toàn. Không hội đủ 2 điều kiện đó thì bất kỳ cầu thủ nào cũng phải chờ. Bằng hành động này, ông Van Gaal muốn cảnh báo mọi cầu thủ rằng từ nay họ sẽ phải chiến đấu cật lực mới mong có được một vị trí trong đội tuyển chứ không thể cứ trông mong vào danh tiếng sẵn có. Đội tuyển Hà Lan bắt đầu kỷ nguyên mới như thế đó, và người hâm mộ có quyền hy vọng là ông Van Gaal sẽ xóa tan mọi ký ức buồn về một đội bóng “luôn vấp ngã ở rào cản cuối cùng”.














