Kết quả này không chỉ khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nóng trở lại mà còn đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của "Quỷ đỏ" dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick.
Trận đại chiến đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Arsenal sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Lisandro Martinez, nhưng tân binh Bryan Mbeumo nhanh chóng gỡ hòa cho đội khách trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, siêu phẩm sút xa của tài năng trẻ Patrick Dorgu đưa MU vượt lên. Tưởng chừng Mikel Merino đã giữ lại một điểm cho "Pháo thủ" bằng bàn gỡ hòa ở phút 84, thì đúng vào những phút bù giờ, Matheus Cunha đã tỏa sáng rực rỡ với cú cứa lòng đẳng cấp ấn định tỷ số 3-2.
Chia sẻ với BBC Sport sau trận đấu, người hùng của MU không giấu được sự tự hào: "Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh tập thể. Phải thú thực, Arsenal là đội bóng hay nhất thế giới vào lúc này. Họ đã gắn bó với Mikel Arteta rất lâu, thấu hiểu từng chiến thuật và ý đồ của ông ấy.
Chúng tôi biết làm khách tại đây khó khăn đến nhường nào, nhưng chúng tôi là United, và mục tiêu duy nhất luôn là chiến thắng".
Chiến thắng này giúp MU leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, vượt qua cả Liverpool và Chelsea. Đồng thời, khoảng cách giữa Arsenal và 2 đội bám đuổi là Man City và Aston Villa giờ chỉ còn lại 4 điểm.
Cunha cũng dành lời tri ân đến HLV Carrick: "Ông ấy từng thi đấu ở đây nhiều năm nên rất hiểu cảm giác khoác áo United và những gì người hâm mộ mong đợi. HLV luôn nhắc nhở rằng 'cả thế giới đang chống lại chúng ta', điều đó giúp toàn đội đoàn kết hơn bao giờ hết".
Với hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal, Carrick đang có khởi đầu như mơ trên cương vị thuyền trưởng tại Old Trafford.
Bạn đọc quan tâm đến HLV Michael Carrick của Manchester United có thể tham khảo thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.











