Cú đúp bàn thắng vào lưới Sunderland cuối tuần qua đã nâng tổng số pha lập công của Gyokeres lên con số 6 chỉ trong 8 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là một sự lột xác ngoạn mục so với giai đoạn nửa đầu mùa giải có phần chệch choạc của anh tại Emirates. Chứng kiến màn trình diễn này, người hâm mộ Pháo thủ tin rằng họ đang sở hữu một trong những "số 9" hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, thay vì tự mãn với những lời ca tụng, Gyokeres lại chọn cách nhìn nhận khắt khe về bản thân. Chia sẻ với truyền thông sau chiến thắng, ngôi sao của Arsenal cho biết:
"Tôi luôn có thể cải thiện mọi thứ. Tôi chưa phải là một cầu thủ hoàn hảo hay giỏi nhất ở mọi khía cạnh. Tôi nghĩ đó là một tâm thế tốt cần có của một cầu thủ bóng đá, bởi bạn luôn có thể làm tốt hơn và tiến bộ hơn mỗi ngày. Tôi hy vọng mình sẽ duy trì được khao khát đó trong suốt sự nghiệp."
Thái độ cầu tiến này của Gyokeres chính là điều mà HLV Mikel Arteta rất cần. Trong bối cảnh Arsenal đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, phong độ cao cùng sự tập trung tối đa của Gyokeres sẽ là chìa khóa vàng. Sự "chưa hài lòng" của Gyokeres hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bàn thắng hơn nữa cho đội bóng phía Bắc London trong thời gian tới.
Nếu độc giả quan tâm đến lịch sử đội chủ sân Emirates, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.












