Được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân đối thủ cứng cựa Dynamo Moscow hôm qua, nhưng đội quân dưới trướng Hiddink vẫn giành phần thắng 1-0.
![]() |
| Hiddink mới nhậm chức ở Anzhi từ hôm 19/2 và ngoài chức danh HLV trưởng, ông còn giữ chân Giám đốc phát triển bóng đá của Anzhi. Ảnh: AFP. |
Chiến thắng ngay trận đầu tiên sau kỳ nghỉ đông này tạm thời chưa thể đưa Anzhi thăng tiến trên bảng xếp hạng. Qua 33 vòng, đội bóng nhà giàu này vẫn dậm chân ở vị trí thứ bảy với 55 điểm, kém đầu bảng Zenit St Petersburg tới 11 điểm.
Dynamo Moscow, trong khi đó, vẫn đứng thứ ba với cùng 58 điểm, hơn người hàng xóm Spartak Moscow ở chỉ số phụ đầu tiên là số trận thắng.
“Tôi rất vui khi được trở lại Nga làm việc và khởi đầu bằng một chiến thắng cùng Anzhi”, Hiddink phát biểu. “Tôi nghĩ Anzhi xứng đáng chiến thắng vì đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn rất rõ ràng trong hiệp đầu. Ba điểm này là thành quả đáng ghi nhật, bởi chúng tôi phải trải qua một trận đấu khó khăn khi chủ nhà Dynamo chơi tấn công mạnh mẽ”.
Dynamo dồn ép từ đầu trận, nhưng bất lực trong việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Ngược lại, giống như phần lớn các đội bóng được Hiddink dẫn dắt, Anzhi vào cuộc bằng lối chơi phòng ngự phản công và từ đó, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Đáng kể nhất là pha hỏng ăn của Samuel Eto’o ngay phút 18. Tiền đạo đang ăn lương cao nhất thế giới bóng đá này sút bóng dội cột dọc.
![]() |
| Jucilei, Joao Carlos và Eto'o (từ trái sang) là ba trong số các ngôi sao của Anzhi. Ảnh: RIA. |
Sau giờ giải lao, cả chủ lẫn khách đều thận trọng, khiến trận đấu tẻ nhạt với rất ít cơ hội ghi bàn. Nhưng trong tình huống hiếm hoi có cơ hội, tiền vệ người Brazil Jucilei đã chớp thời cơ ghi bàn quyết định chiến thắng cho Anzhi ở phút 69 với pha ập vào đá bồi sau khi cú sút phạt của đồng đội Mbark Boussoufa bị phá ra.
















