Guti: Người Madrid hào hoa

16:15 Thứ năm 11/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Guti là một trong số ít những tài năng bản địa trụ lại được trong kỷ nguyên Galaticos 1.0 với lối chơi tài hoa, lãng tử thế nhưng sự nghiệp của tiền vệ sinh ra tại Madrid vẫn mang nhiều thăng trầm và để lại không ít tiếc nuối cho các Madridista.

Với rất nhiều tiền cùng chính sách dát vàng đội hình sẽ rất khó một cầu thủ nào ở chính lò đào tạo trẻ của Real Madrid có thể trụ được với bầy Kền kền trắng. Khi Clarence Seedorf đoạt được chiếc Cúp Champions League thứ 2 trong sự nghiệp trong màu áo thứ anh tiếp tục du mục đến AC Milan và Guti được nhận trọng trách thay thế vị trí ấy.

Dù có mái tóc lãng tử, một phong thái thi đấu đĩnh đạc hào hoa nhưng không ít lần phải nhận những thẻ đỏ lãng xẹt. Có tới 8 lần anh phải “đi tắm sớm” ở La Liga, điều mà có lẽ chỉ có Ramos và Pepe là không ngán khi so sánh nhưng cả 2 đều thi đấu ở hàng phòng ngự. Sở trường của Guti là vị trí tiền vệ sáng tạo. Thế nhưng những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình thì ở Real Madrid đã có Zinedine Zidane.

Guti lãng tử và hào hoa một thời của Real Madrid. Ảnh: Internet

Đây có lẽ điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1976, 387 trận đấu đem về 15 danh hiệu và từng giữ chức phó đội trưởng thế nhưng tài năng của anh vẫn không được nhìn nhận đúng mức. Nhắc về Madrid quãng thời gian ấy, người ta chỉ nhớ đến Zidane, Beckham, Figo hay Raul, Ronaldo mà quên bẵng đi mất một tiền vệ kiến thiết hào hoa mang trong mình dòng máu Madrid.

Ở cấp CLB đã vậy, số phận còn đeo đuổi trêu người Guti lên ĐTQG. Từng giành chức vô địch U19, U21 thế nhưng kỳ lạ thay anh chỉ khoác áo Bò tót đúng 13 lần. Con số 13 đen đủi của phương Tây gần như nói lên số phận nghiệt ngã của anh. Nói anh bị che lấp bởi cái bóng quá lớn của Xavi cũng không đúng. Xavi chỉ nổi lên từ Euro 2008 lúc mà Guti đã 32 tuổi. Những chấn thương bất chợt, phong thái bất cần và những lùm xùm của bóng đá Tây Ban Nha giai đoạn ấy đã giết chết một tài năng.

Ngày rời Madrid anh đã khóc, những giọt nước mắt rất thật. Giọt nước mắt cho mái nhà mà anh đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất, giọt nước mắt cho tình cảm chan chứa mà các Madridista luôn trao bất tận cho những đứa con cưng và có cả giọt nước mắt cho một sự nghiệp long đong, lận đận ẩn chứa nhiều nốt trầm của một trong những tiền vệ hào hoa mà bóng đá Tây Ban Nha sản sinh ra được.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục