Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào tháng 1, Liam Rosenior đã phải đối mặt với không ít áp lực. Dù khởi đầu hứa hẹn với những chiến thắng trước Atalanta và West Ham, Chelsea hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp.
Thất bại thảm hại 0-3 trước Everton và việc bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-8 trước PSG biến Rosenior trở thành tâm điểm của những ảnh chế và sự chế giễu trên mạng xã hội.
Bất chấp những kết quả tiêu cực, Malo Gusto khẳng định toàn đội vẫn đang đứng sau ủng hộ vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Chia sẻ với ESPN, Gusto bày tỏ sự khó hiểu trước những lời chỉ trích:
"Tôi thực sự không hiểu tại sao ông ấy lại bị chỉ trích nhiều đến vậy. Với tôi, Rosenior là một con người tuyệt vời và là một huấn luyện viên hàng đầu. Ông ấy còn trẻ và mang theo nhiều dự định cho tương lai. Nếu ông ấy ở đây, đó là bởi ông ấy có đủ tài năng để dẫn dắt Chelsea.
Hậu vệ người Pháp cũng nhấn mạnh sự nhiệt huyết và tính trung thực của Rosenior là yếu tố gắn kết các cầu thủ:
"Ông ấy rất đam mê bóng đá và luôn muốn chia sẻ điều đó với chúng tôi. Tôi thực sự muốn cống hiến hết mình mỗi khi được ông ấy trao cơ hội ra sân."
Gusto cũng thừa nhận việc Enzo Maresca bị sa thải đột ngột gây ra cú sốc lớn trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, anh kêu gọi sự kiên nhẫn từ người hâm mộ:
"Chúng tôi là một đội hình trẻ và việc thay đổi hệ thống chiến thuật ngay giữa mùa giải là không hề dễ dàng. Nhưng Chelsea có chất lượng để vượt qua khó khăn. Điều quan trọng nhất hiện nay là tin tưởng vào quy trình và đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có."
Sau đợt tập trung ĐTQG, Chelsea sẽ gặp Port Vale tại FA Cup.














