Nút thắt của vấn đề nằm ở nhiệm kỳ trước đó. Sự ra đi của cựu HLV Enzo Maresca để lại nhiều đồn đoán. Nguyên nhân chính được cho là mâu thuẫn gay gắt giữa ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Các bác sĩ bị đồn đã can thiệp quá sâu vào chuyên môn, trực tiếp chỉ định cầu thủ nào được ra sân và giới hạn số phút thi đấu.
Gus Poyet nhận định: "Họ đã đặt Liam vào một tình thế cực kỳ tồi tệ. Chưa bàn đến tính xác thực của những tin đồn trước đây, dư luận đã mặc định tin vào điều đó. Khi người cũ rời đi vì bất đồng với phòng y tế, người kế nhiệm chắc chắn bị vạ lây".
Cựu tiền vệ người Uruguay phân tích thêm về cái khó của Rosenior. Theo ông, quyền uy của vị HLV này đang bị tổn hại nghiêm trọng. "Bất kể bạn là ai, khi bạn thực hiện một quyền thay người ở phút 45 hay 60, phản ứng đầu tiên của công chúng là gì? Họ sẽ nghĩ ngay rằng đội ngũ y tế vừa ra lệnh cho HLV làm điều đó. Mọi thứ đơn giản là vậy. Trở thành HLV trong hoàn cảnh này là một thử thách quá nghiệt ngã", Poyet nhấn mạnh.
Thực tế sân cỏ đang phản ánh sự bất ổn tại Chelsea. The Blues vừa nhận thất bại thứ 4 liên tiếp. Dù vậy, chiếc ghế của Rosenior hiện tại vẫn an toàn. Giới chủ Chelsea không có ý định "trảm tướng" lập tức. Tương lai của chiến lược gia này sẽ chỉ được ban lãnh đạo xem xét và đánh giá lại sau khi mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông khép lại.













