Gương mặt Calcio: Joaquin Sanchez – Người hùng đến từ bán đảo Iberia

19:42 Thứ tư 18/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Vòng 27 Serie A, Fiorentina đã có một chiến thắng ngoạn mục trước AC Milan để bám sát Napoli trên bảng xếp hạng. Người hùng của trận đấu cũng là người ghi dấu ấn lớn trong cả 2 bàn thắng của La Viola không ai khác chính là tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha: Joaquin Sanchez.

Joaquin không phải là một cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới khi anh đã từng làm mưa làm gió ở La Liga và cả châu Âu trong màu áo Real Betis và Valencia. Những năm đầu thế kỷ mới, Betis có 2 ngôi sao chạy cánh hàng đầu là Denilson và Joaquin. Trong khi Denilson nổi tiếng với những pha múa may, đảo chân điên cuồng nhưng lại nặng tính biểu diễn và không mang lại nhiều hiệu quả thì những gì mà Joaquin thể hiện lại hoàn toàn ngược lại với tiền vệ người Brazil.

Joaquin chơi bóng tốc độ, có kỹ thuật cá nhân không hề kém cạnh Denilson nhưng anh không vẽ vời như người đồng nghiệp. Những động tác xử lý của tiền vệ xứ Andalucia này rất gọn gàng và tinh giản đến mức tối đa những động tác thừa không cần thiết. Chỉ cần một vài động tác cơ bản cùng 2 đến 3 cái chạm bóng, Joaquin có thể dễ dàng vượt qua bất cứ cầu thủ nào bên hành lang phải và thời kỳ này anh thường được bố trí đá cao như một tiền đạo khi cần thiết.

Ở World Cup 2002, Joaquin nổi lên như một trong những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Anh làm lu mờ hết tất cả những ngôi sao lớn ở xứ Bò tót lúc bấy giờ như Raul Gonzalez hay Juan Valeron nhưng Joaquin cũng chính là tội đồ của đội tuyển khi sút hỏng 1 quả Penalty trong loạt đấu súng với Hàn Quốc năm đó để La Roja bị loại trong cay đắng và đầy tức tưởi vì sự thiên vị trắng trợn đến mức thô bỉ của trọng tài.

Sau World Cup năm đó, Joaquin trở về với Betis và tiếp tục gây khiếp đảm cho các hàng phòng ngự ở La Liga bằng tài năng siêu hạng của mình. Anh như một cơn lốc bên hành lang phải với những pha đi bóng xé gió làm chao đảo cả bán đảo Iberia. Mùa bóng 2003/2004, Joaquin là nhân tố chủ chốt đem về cho Betis một chiếc Cup nhà vua. 2 năm sau đó anh rời thành Sevilla để đầu quân cho Valencia với cái giá 24 triệu Euro.

Thi đấu cho bầy dơi 5 mùa giải và đóng góp rất nhiều cho đội chủ sân Mestalla nhưng danh hiệu mà anh giành được cùng Bầy Dơi là không nhiều. Trong thời kỳ Barcelona cùng Real Madrid hùng bá cả La Liga thì việc một đội bóng nào khác ngoài 2 ông lớn nói trên giành được một chiếc Cup là cực kỳ khó khăn và đáng ngưỡng mộ. Mùa bóng 2007/2008, Joaquin giành được thêm một chiếc Cup nhà vua nữa trong màu áo Valencia.

Mùa bóng 2010/2011, sau khi hàng loạt những trụ cột của Valencia đã ra đi gần hết, những Carlos Marchena, David Villa, David Silva hay Juan Mata đều đã tìm được cho mình những chân trời mới nhiều tiền tài và danh vọng hơn ở Mestalla. Joaquin vẫn ở lại và chơi mùa bóng hay nhất sự nghiệp của mình. Anh được CLB tin tưởng giao cho trọng trách là đội phó của đội và đổi từ số áo 17 sang số 7. Ở Valencia 5 năm nhưng Joaquin đã mang đến 3 số áo khác nhau.

Khi mới đến với Bầy Dơi, do áo số 17 yêu thích của anh đang thuộc sở hữu của David Navarro nên Joaquin phải tạm lấy số 15, sau này Navarro chuyển sang khoác áo số 4 thì cựu tiền vệ của Betis lại chuyển qua áo số 17, đến khi David Villa gia nhập Barcelona thì chiếc áo số 7 của tiền đạo này được ban lãnh đạo Valencia trao cho Joaquin với những hi vọng và kỳ vọng lớn lao hơn bao giờ hết. Khi David Abelda không ra sân thì Joaquin sẽ là đội trưởng của Bầy Dơi.

Thời kỳ Joaquin chơi bóng ở Mestalla cũng là giai đoạn đen tối nhất của anh trong sự nghiệp quốc tế. Lẽ ra ở độ tuổi 26, 27 Joaquin sẽ là trụ cột của La Roja nhưng khi Aragones lên nắm quyền thì cái tên Joaquin đã chìm vào quên lãng dù tài năng của anh không hề thua kém ai. Sau khi Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2008, câu chuyện về Joaquin và đội tuyển quốc gia cũng chìm xuống và dường như đội bóng xứ Bò tót đã không còn cần đến sự phục vụ của anh.

Mùa hè năm 2013, Joaquin gia nhập Fiorentina sau 2 năm khoác áo Malaga kể từ khi rời Valencia cuối mùa bóng 2010/2011. Mức phí hơn 1,5 triệu Bảng mà Fio đưa ra để đưa về một ngôi sao khi ấy đã 31 tuổi được xem là hợp lý khi tài năng, đẳng cấp và kinh nghiệm của Joaquin là rất cần thiết cho giai đoạn tái thiết và tham vọng trở lại đỉnh cao này.

Mùa bóng năm nay chính là mùa thứ 2 mà Joaquin chơi bóng ở Serie A, anh mới chỉ ra sân 18 lần ở mùa giải năm nay trong đó có 12 trận được chơi trong đội hình xuất phát. Những kỹ năng chơi bóng đã làm nên tên tuổi của tiền vệ người Tây Ban Nha thì vẫn còn đó nhưng tốc độ của Joaquin thì đã không còn được như ngày xưa.

Ở Italia, những cầu thủ ngoài 30 như Joaquin vẫn có thể thi đấu tốt bởi tốc độ không phải là yếu tố quan trọng nhất. Anh ít đi bóng và chuyền nhiều hơn, ý thức chiến thuật cũng được trui rèn thêm rất nhiều khi chơi bóng ở đất nước hình chiếc ủng.

Ngày còn chơi bóng ở La Liga, Joaquin được gắn với biệt danh “Figo Tây Ban Nha” bởi lối chơi của anh có rất nhiều nét tương đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong trận đấu với AC Milan ở Franchi, đầu hiệp hai, Joaquin được Montella tung vào sân thay thế cho Micah Richards. Anh không phụ lòng ông thầy trẻ tuổi khi làm khổ hàng thủ Milan bằng những pha xử lý bóng tinh tế và đầy kỹ thuật.

Dù bị Milan dẫn trước nhưng cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, những cố gắng của Joaquin đã được đền đáp khi phút 83, anh nỗ lực tạt bóng bên cánh phải, trung vệ Gonzalo đánh đầu dũng mãnh mang về bàn thắng san bằng tỉ số cho Fio. Chỉ 6 phút sau, chính Joaquin có mặt trong khu cấm địa đánh đầu thông minh để bóng bay vào góc cao khung thành khiến Lopez phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới khép lại một chiến thắng đầy kịch tính cho đội bóng thành Firenze.

Tính cho đến thời điểm hiện tại thì Joaquin đã có cho riêng mình 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo để đồng đội lập công ở Serie A trong mùa giải này.

Là một trong những tài năng xuất chúng của bóng đá Tây Ban Nha trong thời đại của mình nhưng sự nghiệp của Joaquin lại rất lận đận. Ở ĐTQG, anh có phần nào đó giống với hình ảnh của Guti khi không được trọng dụng còn ở CLB, anh chọn giải pháp ở lại Valencia mà không đi theo tiếng gọi của những đội bóng lớn hơn như các đồng đội cũ: David Villa, David Silva hay Juan Mata nên cho đến bây giờ khi đã 33 tuổi, người đàn ông có đôi mắt Xanh như biển Đại Tây Dương này vẫn chỉ có 2 danh hiệu đáng chú ý là 2 chiếc Cup nhà vua Tây Ban Nha.

Cuộc đời không phải may mắn lúc nào cũng đi kèm với những tài năng xuất chúng. Hiện tại thì Joaquin đang hạnh phúc với màu áo Tím của Fiorentina. Anh đang cùng đội bóng hướng đến một suất dự Champions League mùa tới, đoạt Coppa Italia và vô địch Europa League.

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục