Chỉ hơn 2 tháng sau, vào ngày 12 tháng 1 năm 2014, cũng chính chàng trai ấy lập một cú poker kinh điển vào lưới AC Milan để đi vào lịch sử Serie A với tư cách là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại Serie A và cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 4 bàn thắng vào lưới AC Milan chỉ trong một trận tại giải đấu cao nhất của đất nước hình chiếc ủng.
![]() |
Domenico Berardi là một phần sức mạnh của Sassuolo. Ảnh: Internet |
Sau khi đã vang danh trên toàn thế giới với việc giúp Sassuolo hạ sát Rossoneri, thì vòng đấu thứ 36 Serie A diễn ra vào ngày 6 tháng 5 mùa giải năm ngoái, thanh niên 19 tuổi lúc đó đã lập thêm một cú hattrick nữa ở Artemio Franchi của Fiorentina để tạo một lợi thế lớn cho đội bóng chủ sân Mapei trong cuộc chiến trụ hạng với Bologna.
Chúng ta đang nói về một chàng trai chỉ mới 19 tuổi nhưng đã có 2 hattrick cùng 1 cú poker trong một mùa giải ở Serie A: anh chính là Domenico Berardi!
Kết thúc mùa giải 2013/2014, Sassuolo trụ hạng thành công và Berardi được xem là người hùng ở xứ Emilia.
Anh không chỉ gây náo loạn ở Calcio mà tiếng tăm còn gây sốt ở cả châu Âu. Hàng loạt đại gia như Chelsea, Arsenal và Tottenham đều muốn đưa anh về London để thi đấu ở Premier League nhưng đã là một tài năng trẻ của bóng đá Italia thì khó thoát khỏi tay Juventus.
Vào cuối mùa giải 2012/13, khi đó Sassuolo và Berardi đang thi đấu ở Serie B. Đội ngũ tuyển trạch viên của Juventus với con mắt tinh tường đã đạt thỏa thuận với đội chủ sân Mapei về việc đồng sở hữu Berardi trong một giao ước họ sẽ để tiền vệ Luca Marrone đến chơi cho đội bóng của xứ Emilia Romagna với mức phí 4,5 triệu euro. Juve để Berardi tiếp tục thi đấu tại Sassuolo theo dạng cho mượn trước khi trở lại Juventus vào Hè năm 2014.
Lẽ ra mùa hè vừa qua, Berardi đã trở về Turin để khoác áo bà đầm già nhưng vì Juve đã chiêu mộ Alvaro Morata từ Real Madrid cùng với việc đã có sẵn Carlos Tevez và Fernando Llorente nên họ tiếp tục để chàng trai 20 tuổi tiếp tục thi đấu cho Sassuolo.
Năm nay, khi Serie A đã trôi qua được 25 vòng đấu, Berardi đã không còn bùng nổ như trước nhưng vẫn kịp ghi đến 7 bàn cùng 8 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Từ cây săn bàn chủ lực của đội bóng, vai trò của Berardi đã được chuyển giao cho Simone Zaza và Berardi trở nên hoàn thiện hơn ở khả năng kiến tạo. Anh cùng với Simone Zaza và Nicola Sansone tạo thành một chiếc đinh ba đáng sợ đối với bất cứ đội bóng nào ở Serie A.
Với việc thường xuyên hoạt động rộng bên cánh phải cùng với tốc độ và kỹ thuật khéo léo của mình, Berardi thường xuyên tạo ra những cơ hội ngon ăn cho cả Zaza lẫn Sansone. Với 8 đường chuyền cho đồng đội lập công thì hiện nay Berardi chỉ kém mỗi vua kiến tạo Franco Vazquez ở danh sách những chân chuyền hàng đầu tại Serie A.
Berardi có cái cổ chân trái rất dẻo và một tâm lý thi đấu rất vững vàng. Mới chỉ 20 tuổi nhưng anh đã chơi chững chạc và xử lý tình huống bình tĩnh như một cầu thủ ở tuổi 30. Anh nhận trách nhiệm sút Penalty và kiêm luôn sút phạt hàng rào cho đội trong những tình huống thuận lợi.
Lối chơi của Berardi luôn lôi kéo được không ít các hậu vệ của đối thủ để tạo ra những khoảng trống thuận lợi cho các đồng đội đặc biệt là Simone Zaza. Zaza cũng đã có được 8 bàn thắng ở Serie A và không ít trong số đó là do Berardi kiến tạo.
Kết thúc mùa giải năm nay, có lẽ Sassuolo sẽ tiếp tục được ở lại hít thở bầu không khí Serie A nhưng họ chắc chắn sẽ suy yếu đi rất nhiều bởi nhiều khả năng 50% sức mạnh của đội chủ sân Mapei (Zaza và Berardi) đều sẽ trở về Turin để khoác áo Juventus.
Berardi sẽ có cơ hội khoác áo đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá Italia và cả Azzurri nhưng anh sẽ để lại một khoảng trống mênh mông ở Sassuolo – nơi đã đưa anh lên một tầm cao mới, đã gắn bó với anh rất nhiều kỷ niệm nhưng trong cuộc chơi khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp thì đó là một điều đã trở nên bình thường và Sassuolo phải chấp nhận. Họ sẽ mất đi đứa con tài năng nhất của mình trong vài năm qua và sẽ tiếp tục đào tạo, tạo nên những “Berardi mới” để bán… cho được giá!