Guidetti kể chuyện bị bắt nạt ở Man City

18:14 Thứ sáu 28/09/2012

Một số bí mật chưa từng được kể trong phòng thay đồ Man City vừa được tiền đạo trẻ, John Guidetti tiết lộ.

Phòng thay đồ của các CLB luôn là một bí ẩn đối với người hâm mộ bởi nó luôn tồn tại những thế lực ngầm không bao giờ được công bố. Chuyện này xảy ra với cả CLB Man City.

Trong buổi phỏng vấn vào đầu tuần này, tiền đạo 20 tuổi John Guidetti đã phần nào hé lộ rằng không dễ để hòa nhập ở Man xanh bởi các cầu thủ mới đến luôn bị các “ma cũ” bắt nạt. Bản thân anh cũng đã từng bị ấm ức vào hồi năm 2009, khi rời Brommapojkarna để tới Man City.

Nói trong một buổi thảo luận trên chương trình Skavlan, Guidetti hé lộ: “Nhiều người phỉ báng tôi. Các đồng đội cuỗm giày của tôi, cắt chúng làm đôi rồi quăng vào sọt rác. Họ kể những chuyện bậy bạ và châm chọc gia đình tôi mặc dù tôi chỉ mới lần đầu tiên gặp họ”


“Nhưng họ không thông minh lắm khi không biết rằng những người Scandinavian (như tôi) cũng nói được tiếng Anh. Và tôi đã phải đứng trước mặt họ và nói thẳng rằng ‘Bỏ ngay cái kiểu như vậy đi”, tuyển thủ Thụy Điển nhớ lại.

Guidetti cũng bình luận thêm rằng ở Anh các cầu thủ không có sự đoàn kết như ở Thụy Điển. Các tiền đạo không phải luôn nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội khác.

“Ở Thụy Điển, mọi người đều quý mến lẫn nhau. Tất cả đều muốn ai đó ghi bàn và cùng chia vui. Ở Anh thì hiếm có chuyện này bởi không phải ai cũng muốn giúp bạn. Nếu bạn không có bóng thì bạn không thể thể hiện khả năng của mình”, Guidetti tiếp tục gợi mở về những phân chia bè phái trong nội bộ Man City.

Mùa bóng trước, Guidetti bị đem cho Feyenoord và đã thi đấu khá thành công với 20 bàn/23 trận. Vì điều này, tiền đạo 20 tuổi được BLĐ Man City tưởng thưởng bản HĐ 4 năm.

Vào ngày hôm qua, sau khi chính thức ký HĐ, cầu thủ này dường như đã vui mừng trở lại và chia sẻ trên Twitter rằng anh "rất vui vì là cầu thủ Man City".
Tuấn Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục