![]() |
| Đà Nẵng đang đuối sức khi phải thi đấu ở 3 đấu trường - Ảnh: Internet |
Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bước vào mùa giải với sức ép cực lớn khi phải chinh chiến một lúc ở 3 đấu trường, đó là V- League, Cúp quốc gia và AFC Cúp. Tuy nhiên, đi đôi với sức ép chính là sự kỳ vọng cực lớn đến từ người hâm mộ Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Khi SHB Đà Nẵng sẽ thực hiện nghĩa vụ cao cả tại đấu trương AFC Cúp. Nhưng đội bóng Sông Hàn lại tỏ ra yếu sức trong nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Phải bảo vệ thành công chức vô địch V-League 2012 của mình. Và cho đến thời điểm này, SHB Đà Nẵng lại làm người hâm mộ đội chủ sân Chi Lăng tỏ ra rất vọng với màn trình diễn của mình.
Khi mà SHB Đà Nẵng phải cày ải một cách cực nhọc đến ê người thì cũng là lúc cơ hội dành cho các đội bóng khác với ý định phế truất “ngôi vương”. Tuy nhiên, một vị “vua” không dễ gì bị đánh bại bởi những kẻ tầm thường. Và rõ ràng, nếu đội bóng sân Chi Lăng nghĩ vậy thì thật sai lầm, bởi họ không phải kẻ tầm thường mà là kẻ mạnh thực sự, một đối thủ cân sức cân tài. Chính những đối thủ đó đang thực sự trở thành mối hiểm họa lớn đối với nhà vô địch SHB Đà Nẵng.
Trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng đang đứng tận vị trí 7 với chỉ vỏn vẹn 10 điểm trong tay. Đội bóng Sông Hàn đã bị đối thủ dẫn đầu SLNA bỏ xa tới 9 điểm và đội xếp thứ 2 HAGL với 6 điểm. Rõ ràng so với 2 đội dẫn đầu SLNA và HAGL thì cửa đua tranh của SHB Đà Nẵng tỏ ra hẹp hơn rất nhiều, cho dù mùa giải vẫn còn nhiều và họ lại thi đấu trước Đà Nẵng 2 vòng đấu. Nhưng nhìn lại kết quả thi đấu của SHB Đà Nẵng thì quả thật họ thi đấu khá tệ trong thời gian vừa qua. Với 3 thắng, 1 hòa và 2 thua, đáng chú ý là 4 vòng đấu gần đây, nhà “vua” đã để thua 2 trận, hòa 1 và thắng một. Một kết quả đáng buồn với một “ông vua” đi chinh phạt tại V-League.
Đà Nẵng tỏ ra yếu thế trong cuộc chiến trước những đối thủ vừa tầm. Đặc biệt, hai trận thua gần nhất trước V. Ninh Bình và Vicem Hải Phòng, ở trận thua mới nhất trước đội chủ nhà V. Ninh Bình, “ông vua” đã bị đánh cho tơi tả với tỷ số 1-4. Trong khi đó, “vị vua” chỉ có thể bắt nạt được hai đội bóng đang sa cơ B. Bình Dương, K. Kiên Giang cùng người anh em Hà Nội T&T.
Nhìn cái cách thi đấu mà đội chủ sân Chi Lăng thể hiện, nhiều người nhận ra vẻ “tiêu cực” trong lối chơi của đội bóng Sông Hàn. Về khách quan thì SHB Đà Nẵng thi đấu quá nhiều nên kiệt sức không thể tiếp tục chiến đấu nhưng rõ ràng đâu đó vẫn thấy bóng dáng sự thờ ơ. Xem SHB Đà Nẵng bị thua trước đội chủ sân V. Ninh Bình thì phần nào ta hiểu được điều đó. Những chiến binh tỏ ra ể oải trong lối chơi, cho dù họ mới chính là đội bóng mở tỷ số trước do công của Minh Tuấn. Sau đó, đội chủ nhà chỉ chơi với 10 người nhưng “ông vua” vẫn bị khuất phục một cách dễ dàng. Cú poker của Moussa Sanogo ghi vào lưới Đà Nẵng trong trận V. Ninh Bình thắng 4-1 đã nói lên thực trạng đáng buồn đó. Những Minh Phương, Nguyên Sa, Hùng Sơn, Danny… và đặc biệt Merlo đang tỏ ra mất niềm tin thật sự trong cách xử lý bóng của mình.
Trong khi đó, những kẻ âm mưu lật đổ “vị vua” lại đang tỏ ra rất thuận lợi cho việc thức hiện ý đồ của mình. Đặc biệt, SLNA đang cho thấy đầy đủ yếu tố để thực hiện một cuộc thay đổi quyền lực ở mùa giải này.
Rõ ràng, “ngôi vương” của đội bóng Sông Hàn đang bị lung lay dữ dội vào lúc này khi thể lực không cho phép, tinh thần không còn cao và ngoại binh lại tỏ ra quá tải, đặc biệt chân sút chủ lực Gaston Merlo. Cho dù mùa giải chỉ mới bắt đầu nhưng với khởi đầu chậm chạp như hiện nay thì rất khó cho SHB Đà Nẵng có thể giữ vững được “ngôi vàng”.
Tấn Việt |
00:00 30/11/-0001















