Guardiola: Keita là điều tuyệt vời nhất

11:33 Chủ nhật 04/03/2012

HLV Guardiola đã không tiếc lời ca ngợi Seydou Keita, tác giả của bàn thắng tuyệt đẹp mở đường cho chiến thắng của Barca trước Gijon.

Người hùng Keita

Gặp Sporting Gijon, Barca đã phải trải qua những giây phút thức sự khó khăn. Áp đảo đối phương, và có bàn dẫn trước ở cuối hiệp 1, nhưng việc Pique bị đuổi khỏi sân và ngay sau đó là bàn gỡ của Gijon khiến mọi chuyện trở nên thực sự khó khăn với thầy trò Guardiola. Nhưng khi các cule bắt đầu lo lắng nghĩ tới một kết quả hòa gây thất vọng, thì siêu phẩm xuất hiện. Đáng cứu rỗi không phải là Messi, người chỉ biết ngồi cắn móng tay đầy lo lắng trên khán đài vì án treo giò, mà là Seydou Keita. Cú cứa lòng hoàn hảo của tiền vệ người Mali khiến cả những CĐV "vô cảm" nhất cũng phải bật dậy với sự phấn khích.

Bàn thắng quá đẹp, và quan trọng ấy của Keita chính là sự cởi nút về tâm lý cho Guardiola và các học trò. Bàn thắng ấn định chiến thắng sau đó của Xavi gần như là một sự tất yếu. Thế nên, không có gì là quá khi nói rằng chính tuyển thủ Mali là người đã mở ra chiến thắng cho các nhà đương kim vô địch. Ít nhất thì đã có Guardiola nghĩ như thế. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Pep đã không tiếc lời tán dương Keita, cho rằng "điều tuyệt vời nhất tôi được trải qua từ khi làm HLV trưởng của Barca chính là được gặp anh ấy".

Hiện tại, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Keita đang muốn rời Camp Nou do không được ra sân nhiều. Anh gần như chỉ là sự lựa chọn cuối cùng ở hàng tiền vệ, thậm chí còn sau cả cầu thủ trẻ Thiago. Dù chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn đòi quyền lợi, song bản thân Keita hẳn biết rằng ở tuổi 31, anh chỉ còn có thể ký một hợp đồng lớn nữa trong sự nghiệp, và cần phải cân nhắc thật kỹ. Milan, Chelsea, Juventus nằm trong số không ít những đại gia sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh về. Và Barca tốt nhất nên thể hiện "tình cảm" với Keita bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng lời.

Khánh Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục