Sau chiến thắng trước Barca hồi giữa tuần, Manchester City được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà hưng phấn trong cuộc đụng độ với Middlesbrough. Ảnh: Internet.
Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội chủ nhà đã tạo ra một thế trận áp đảo trước các vị khách Boro. Ảnh: Internet.
Trong khi đó đội bóng đến từ vùng Đông Bắc nước Anh lại chọn cho mình lối chơi phòng ngự số đông và chờ đợi các đợt phản công nhanh. Ảnh: Internet.
Hàng loạt các cơ hội được Man City tạo ra. Ảnh: Internet.
Nhưng hầu hết lại trôi qua một cách đáng tiếc trước mũi giày của các chân sút chủ nhà. Ảnh: Internet.
Khi tất cả CĐV trên khán đài Etihad bắt đầu sốt ruột thì Sergio Aguero kịp chọc thủng lưới Middlesbrough ở phút 43. Ảnh: Internet.
Chân sút người Argentina dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu trước sự bất lực của thủ thành Victor Valdes. Ảnh: Internet.
Công đầu trong bàn thắng này phải kể đến tình huống căng ngang của Kevin De Bruyne. Ảnh: Internet.
Việc để thủng lưới khiến Middlesbrough phải dồn lên tấn công trong hiệp hai. Ảnh: Internet.
Điều này lại tạo ra các khoảng trống giúp đội chủ sân Etihad có thêm cơ hội nhân đôi cách biệt. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên giống như phần lớn hiệp một, các chân sút chủ nhà lại tỏ ra hơi vô duyên. Ảnh: Internet.
Ngoài đường biên, HLV Pep Guardiola cũng tỏ ra không hài lòng với các học trò. Ảnh: Internet.
Và giống như một quy luật, tấn công nhiều mà không ghi bàn thì phải trả giá. Từ một pha bóng tạt cánh cơ bản, Marten de Roon đã khiến tất cả khán đài trên sân Etihad câm lặng bằng tình huống đánh đầu chuẩn xác quân bình tỷ số. Ảnh: Internet.
Thủ thành Claudio Bravo bất lực trước pha dứt điểm của tiền vệ người Hà Lan. Ảnh: Internet.
Niềm vui vô bờ bến của các vị khách. Ảnh: Internet.
Ngược lại là sự thất vọng vì rơi điểm phút bù giờ của các cầu thủ Man City. Ảnh: Internet.
Nam Thành - Thể thao Việt Nam |
00:35 06/11/2016














