Grosskreutz chuẩn bị “chiêu” tiếp Ribery

14:51 Thứ bảy 16/11/2013

Trong thời gian rảnh rỗi khi không phải tập trung cùng ĐTQG, Kevin Grosskreutz bắt đầu tính dần phương án ngăn chặn Franck Ribery ở cuộc đại chiến giữa Dortmund và Bayern (24/11).

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Chăm chỉ như Grosskreutz

Màn thư hùng giữa 2 đội bóng mạnh nhất Bundesliga còn hơn 1 tuần nữa mới diễn ra. Tuy nhiên ngay từ lúc này, cầu thủ của đôi bên đã bắt đầu có những sự chuẩn bị cho nó. Sở dĩ, tất cả đều phải dành rất nhiều tâm trí vào màn thư hùng “kinh điển” của bóng đá Đức, vì đây có thể nói là trận cầu mang tính quyết định cho chức vô địch Bundesliga 2013/14. Nếu Bayern thắng và tạo ra khoảng cách 7 điểm, cuộc đua đến ngôi số 1 coi như đã ngã ngũ. Song trong trường hợp Dortmund giành 3 điểm và thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm, đương nhiên màn ganh đua giữa họ và Bayern sẽ lại trở nên gay cấn, kịch tính.

Là một cầu thủ Dortmund, lẽ dĩ nhiên Grosskreutz muốn đội nhà giành một kết quả tốt, đặc biệt là khi anh sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ phải thay cho Lukasz Piszczek đang chấn thương. Vậy Grosskreutz đã chuẩn bị những gì cho màn đối đầu với Ribery? Trong thời gian rảnh rỗi khi không phải tập trung cùng ĐT Đức, Grosskreutz tự mình rèn luyện thể lực và tốc độ.

Grosskreutz chuẩn bị “chiêu” tiếp Ribery

Mới 6 giờ sáng ngày 15/11, tức sớm hơn giờ bắt đầu tập luyện mỗi ngày của dàn sao Dortmund 2 tiếng, Grosskreutz đã xuất hiện ở sân tập để gọi bảo vệ mở cửa cho mình. Ngôi sao 25 tuổi cất xe ô tô vào bãi rồi bận bộ đồ thể thao một mình đi ra sân. Sau một vài động tác khởi động và tâng bóng làm quen, Grosskreutz ra đường chạy tập chạy 20 mét một. Cứ thế, anh liên tục chạy đoạn ngắn cho đến 8 giờ khi các cầu thủ trẻ hoặc cũng không được triệu tập vào ĐTQG của Dortmund có mặt cùng với HLV Juergen Klopp và các trợ lý.

Phóng viên Mario Herrmann của tờ Kicker vốn đang đi theo Klopp để thực hiện bài phỏng vấn độc quyền thấy Grosskreutz như vậy bèn chạy đến bên nhằm hỏi chuyện. “Cậu tới sân tập từ mấy giờ thế Kevin?”. Grosskreutz đáp lại: “6 giờ sáng”. Herrmann hỏi tiếp: “Sao sớm thế?”. “Để tập chứ còn để làm gì”, Grosskreutz trả lời.

Cần gì Piszczek

Thế rồi Herrmann quên luôn những câu hỏi mà mình đã chuẩn bị sẵn dành cho Klopp. Giờ sự tập trung của cây viết này dành hoàn toàn vào Grosskreutz. Số 19 của Dortmund giải thích: “Tôi sẽ phải đối mặt với Ribery khi Dortmund chạm trán Bayern. Vì vậy, tôi cần có sự chuẩn bị tốt nhất nếu muốn khóa chặt anh ấy".

“Ribery có tốc độ và những pha xử lý nhanh như điện. Vì vậy, tôi cũng cần tập cho mình cách phản ứng thật nhanh và phải đảm bảo tốc độ đoạn ngắn thật tốt hòng bám theo anh ấy trong từng pha bóng. Nếu tôi chạy nhanh bằng Ribery thì đương nhiên tôi sẽ có thể dễ dàng phá bóng trong chân anh ấy bằng những pha rướn người chích mũi giày hoặc tắc bóng”.

Ngoài ra, Grosskreutz cũng nói thêm rằng: “Tới đây khi Sven (Bender) trở lại Dortmund từ đợt tập trung ĐTQG, tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy để Sven chủ động cùng tôi phối hợp kiềm tỏa Ribery. Bạn biết đấy, Ribery khó lòng hoạt động hiệu quả nếu luôn bị 2 cầu thủ nhăm nhăm bám theo. Trong những tình huống tôi băng lên quá cao, tôi cần Sven lùi về trám vào vị trí của tôi”.

Grosskreutz có vẻ rất tự tin với những phương án ngăn chặn Ribery - mũi công nguy hiểm nhất bên phía Bayern. Liệu anh có thể cản bước “Gã mặt sẹo” để giúp Dortmund giành 3 điểm, qua đó giúp cuộc đua vô địch Bundesliga 2013/14 hấp dẫn trở lại? Chỉ khi 90 phút của màn so tài ở Signal Iduna Park kết thúc, NHM mới có lời giải đáp cho câu hỏi đó.

Song xin lưu ý rằng khi Dortmund thua Bayern ở chung kết Champions League mùa trước, Piszczek đá hậu vệ phải của Die Borussen, chứ không phải Grosskreutzvà tuyển thủ Ba Lan này đã không phong tỏa nổi Ribery…

Ngô Khanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục