Tiếp đón Saint-Etienne trên sân nhà Velodrome, Marseille sớm thể hiện sức mạnh áp đảo và có được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 27 nhờ công của chân sút tân binh, Amine Gouiri sau đường kiến tạo của cựu tiền vệ Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Hojbjerg. 1-0 cũng là tỷ số trận đấu sau khi 45 phút đầu tiên khép lại.
Trở lại sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Roberto De Zerbi chơi bùng nổ và giội vào lưới đối thủ một "cơn mưa" bàn thắng. Phút 50, Marseille được hưởng quả phạt đền và trên chấm 11m, tiền đạo đang có phong độ cao, Mason Greenwood không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
10 phút sau, tỷ số đã là 4-0 cho đại diện thành phố cảng khi Michael Murillo rồi Amine Gouiri liên tiếp điền tên lên bảng điện tử. Đến phút 77, Andre Rabiot lại gieo sầu cho hàng thủ đội khách với pha lập công từ đường kiến tạo của tài năng trẻ Amar Dedic.
Saint-Etienne chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Lucas Stassin ở khoảng thời gian còn lại và đành chịu thất bại 1-5 chung cuộc. Chiến thắng tưng bừng này giúp Marseille tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên BXH với 6 điểm nhiều hơn Monaco, đội vừa đè bẹp Nantes với tỷ số 7-1 nhưng vẫn kém CLB dẫn đầu, Paris Saint-Germain khoảng cách 10 điểm.
Ở trận đấu mới nhất, thầy trò HLV Luis Enrique đã hạ gục Toulouse với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của tiền vệ Fabian Ruiz. Đây cũng là thắng lợi thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường của PSG và trước mắt, họ sẽ hướng đến trận lượt về vòng play-off Champions League gặp Brest, địch thủ mà Les Parisiens vừa đánh bại với tỷ số 3-0 ngay ở Stade de Roudourou.