Ngôi sao của Everton, Jack Grealish xác nhận ca phẫu thuật chấn thương bàn chân đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ 30 tuổi sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải 2025-26, để lại một khoảng trống lớn trong đội hình của HLV David Moyes.
Jack Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn từ Manchester City và đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình tại đội bóng vùng Merseyside.
Tuy nhiên, hành trình rực rỡ đã phải tạm dừng một cách nghiệt ngã. Tiền vệ tài hoa này được xác định gặp phải một vết gãy xương do áp lực ở bàn chân.
Đáng chú ý, HLV David Moyes tiết lộ rằng chấn thương chỉ được phát hiện tình cờ khi các bác sĩ kiểm tra vấn đề ở bắp chân của Grealish.
Chia sẻ với giới truyền thông, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Mất cậu ấy là một đòn giáng mạnh. Jack không hề phàn nàn về bàn chân của mình khi mới đến. Cậu ấy bị đau ở bắp chân và chúng tôi ban đầu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau vài ngày nghỉ ngơi. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện ra vết gãy xương bàn chân. Thật là một sự tiếc nuối lớn cho chàng trai này.”
Trước khi dính chấn thương, Grealish đã trở thành quân bài không thể thay thế trong sơ đồ của David Moyes. Với phong cách chơi bóng nghệ sĩ nhưng không kém phần hiệu quả, anh đã đóng góp 2 bàn thắng và 6 đường kiến tạo cho Everton tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Không chỉ dừng lại ở những con số, Jack Grealish còn trở thành thần tượng mới tại sân Goodison Park nhờ tinh thần thi đấu nhiệt huyết.
Ngay sau ca phẫu thuật, Jack Grealish đã đăng tải một thông điệp đầy cảm xúc từ giường bệnh lên Instagram để trấn an người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi mùa giải khép lại sớm như vậy.
“Không ai muốn mùa giải kết thúc theo cách này, nhưng đó là bóng đá. Ca phẫu thuật đã xong và giờ tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục. Tôi chắc chắn sẽ trở lại khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi hơn trước đây,” Grealish chia sẻ.
Anh không quên gửi lời cảm ơn đến đại gia đình Everton: “Sự ủng hộ từ câu lạc bộ không thể tin nổi này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Các nhân viên, đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ đã đối xử với tôi thật tuyệt vời. Tôi yêu việc được đại diện cho màu áo này và sẽ cổ vũ các chàng trai hết mình trong phần còn lại của mùa giải. UTFT (Up The Toffees)!”
Grealish giờ đây sẽ bắt đầu quá trình hồi phục dài hạn, trong khi cả Everton và Manchester City đều đang theo dõi sát sao từng bước tiến của anh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 mở cửa.
Nếu độc giả quan tâm đến Grealish, có thể tham khảo bài viết Jack Grealish lột xác từ "Bad boy" thành biểu tượng thời trang Gucci.













