![]() |
Thật vậy con đường bước tới đường vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ của Luca Toni khác biệt với nhiều ngôi sao rất lớn. Lận đận kinh qua rất nhiều câu lạc bộ tại các giải đấu ở Ý suốt một thời gian rất dài, nhưng chỉ đến khi sắp bước vào ngưỡng băm Luca Toni đã rực sáng với một phong độ khủng khiếp cùng Fiorentina với danh hiệu vua phá lưới Serie A và chiếc giày vàng châu Âu ở tuổi 29. Chỉ vài tuần sau, Toni tiếp tục lên đỉnh cùng Italia ở World Cup 2006, vinh quang đến với Toni một cách quá nhanh chóng và tột độ điều mà sau này dù đi hết sự nghiệp kinh qua 15 câu lạc bộ lớn nhỏ, Toni vẫn sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian ấy.
Gần một thập kỷ sau khoảnh khắc đó, bây giờ Toni đang có những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp ở Verona. Có vẻ hiện thân của tiền đạo sinh năm 1977 đang trở lại ở Azzurri dù còn cần một thời gian nữa mới có thể khẳng định chắc chắn về điều này. Graziano Pelle có vẻ đang từng bước lặp lại lịch sử dù hiện tại anh không ở Serie A mà khoác áo Southampton ở Premier League.
Tiền đạo sinh năm 1985 này khi còn trẻ cũng từng là một tiền đạo khá triển vọng và được khoác áo U20, U21 hay Olympic Italia tham dự Thế vận hội tại Bắc Kinh 2008 nhưng từ đó mất hút và lang bạt qua các đội bóng nhỏ tại Serie A. Tưởng như Pelle sẽ mãi mất hút như nhiều ngôi sao tiềm năng sớm nở tối tàn khác thì quyết định rời khỏi Serie A đã cứu vãn sự nghiệp của tiền đạo này. Đặc biệt từ khi chuyển sang Southampton có vẻ mọi chuyện đang hanh thông với Pelle hơn bao giờ hết.
Chỉ trong 2 mùa giải tại Feyenoord, Pelle đã nã vào lưới đối phương tới 50 bàn chỉ sau 57 trận một con số mà nằm mơ anh cũng không có được khi ở Serie A. Nếu Eredivisi là một giải đấu khá cởi mở và việc ghi bàn dễ dàng hơn rất nhiều thì tại Premier tiền đạo người Ý này đã có được 4 bàn thắng ngay khi vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập Southampton. Có thể nói Pelle đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Rieker Lambert để lại mùa trước thậm chí còn xuất sắc hơn khi mùa này đội chủ sân St’ Mary đã bị rút ruột khá nhiều.
Và mọi thứ càng hoàn hảo hơn trong năm 2014 này khi Pelle lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh huyền thoại của Azzurri để tham dự chiến dịch vòng loại Euro 2016. Và ngay trong trận đầu tiên được đá chính, Pelle chỉ mất 24 phút để ghi dấu ấn của mình bằng việc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Azzurri nối mạch toàn thắng tại VL Euro 2016 lên 3 trận liên tiếp.
Trong bối cảnh hàng tiền đạo Italia hiện tại đang tranh tối tranh sáng khi không có một chủ công thực sự nào làm yên tâm hoàn toàn HLV Conte thì cơ hội sẽ mở ra cho Pelle rất nhiều. Những Immobile, Zaza hay Balotelli vẫn trận mờ trận tỏ thì cơ hội sẽ càng nhiều hơn cho Pelle nếu biết nắm bắt. Năm nay cũng đã 29 tuổi, thật trùng hợp khi 8 năm trước ở độ tuổi này Luca Toni đã bước ra ánh sáng. Tất cả chỉ còn chờ màn thể hiện của Pelle nữa mà thôi.















