Dù chưa nhận cúp nhưng Real vẫn đang tưng bừng mở hội. Sau màn “quậy” trong phòng thay đồ, hôm thứ Năm, một chiếc xe bus màu trắng có in dòng chữ “32 Campiones” chở thầy trò tiến vào quảng trường Cibeles với sự chào đón của hơn 50 nghìn người. Phải mất 4 năm chờ đợi, các madridista mới lại được sống trong cái cảm giác sung sướng, hân hoan đến vậy. Chức vô địch đến sớm và điều đó đồng nghĩa rằng những ngày vui của Real sẽ dài hơn. Trong bối cảnh như thế, 2 đối thủ còn lại của Real (Granada và Mallorca) hoàn toàn có thể được hưởng lợi.
Tuy nhiên khả năng sẽ chỉ có Granada có cơ hội kiếm điểm trước Real bởi trận cuối cùng, “kền kền trắng” chính thức bước lên ngai vàng La Liga và một chiến thắng như mang đến niềm vui trọn vẹn hơn. Vì thế Mallorca khó mơ hão. Nói về Granada (vị trí 17), chắc hẳn đội bóng này hiểu điều gì xảy ra nếu như không thể giữ được khoảng cách về điểm số cần thiết so với đội xếp ngay dưới Zaragoza. Ra sân bằng hơn 100% quyết tâm trước Real? Có lẽ là như vậy, và ít nhất họ hi vọng nhà tân vô địch La Liga sẽ “thương tình”, đá “nương chân”.
![]() |
| Nếu Ronaldo vẫn ra sân, e rằng Granada khó có hi vọng kiếm điểm |
Về mặt lý thuyết, Real có thể chỉ chơi thong dong. HLV Mourinho cũng khẳng định rằng sẽ để một vài trụ cột nghỉ ngơi sau một mùa giải đầy căng thẳng. Thế nhưng tin buồn cho Granada là “cỗ máy săn bàn” Ronaldo vẫn muốn ra sân để tiếp tục cạnh tranh tới danh hiệu Vua phá lưới cùng Messi. Là một người luôn khao khát chinh phục mọi danh hiệu, CR7 chưa bao giờ nhắc tới khái niệm “tạm dừng”. Đó là về mặt cá nhân, còn Real cũng chưa hết mục tiêu bởi toàn thắng nốt 2 trận, họ sẽ cán mốc 100 điểm mùa này và vượt qua số điểm mà Barca tạo lập ở mùa 2009/10.
Vấn đề sẽ nằm ở thái độ thi đấu của Real ra sao. Nếu Los Blancos không có ý định “thả lỏng đôi chân”, e rằng cuộc chiến trụ hạng thực sự trở nên cam go với Granada. Theo chiều hướng ngược lại, cơ hội ở lại La Liga mùa sau của đội chủ sân Carmenes có phần sáng sủa hơn. Dù vậy khả năng thứ nhất dễ xảy ra hơn bởi những cầu thủ hoặc chuyên dự bị (Sahin, Varane, Altintop, Abiol) hoặc đang đứng trước nguy cơ bị đẩy ra đường như Kaka, Higuain đều muốn ghi điểm trong mắt Mourinho.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến:
Granada (4-2-3-1): Cesar - Nyom, Lopez, B Gomez, Siqueira - Moises, M Rico - Jara, Martins, Benitez - Ighalo.
Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - Arbeloa, Albiol, Varane, Marcelo - Granero, Sahin - Callejon, Kaka, Ronaldo - Higuain.














