Gooners chờ ngày về của “người Hà Lan không bay”!

11:24 Thứ hai 24/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày qua đã có những thông tin cho rằng chân sút huyền thoại một thời của Arsenal, Dennis Bergkamp đang cân nhắc khả năng trở về với CLB trong vai trò một HLV để chia sẻ bớt gánh nặng cho ông thầy cũ Arsene Wenger. Nếu thật sự điều này xảy ra đó chắc chắn là một điều rất vui với các Gooners, những người vẫn mãi nhớ đến hình ảnh về chàng tiền đạo số 10 với cái chân trái ma thuật ngày nào.

Ngày 22/2/2014 vừa qua, tiền đạo kỳ cựu của Arsenal- Denis Bergkamp đã trở về London trong buổi lễ ra mắt bức tượng của anh tại bên ngoài SVĐ Emirates. Đó được xem là hành động tri ân của BLĐ Arsenal với những đóng góp lớn lao trong quãng thời gian chân sút người Hà Lan gắn bó với đội bóng. Kể từ đây Bergkamp chính thức trở thành huyền thoại thứ 4 được Arsenal vinh danh, sau HLV Herbert Chapman, đội trưởng Tony Adams và tay săn bàn kỷ lục câu lạc bộ, Thierry Henry. Hàng nghìn CĐV Arsenal đã đến sớm để chào đón Bergkamp trở lại, và họ đồng thanh hô vang: “Hãy ký hợp đồng với anh ấy! Hãy ký hợp đồng với anh ấy!” nhiều lần khi Giám đốc của CLB, Ken Friar đánh dấu sự ra mắt chính thức của bức tượng.

Chúng ta hãy quay ngược thời gian để trở về quá khứ! Ngày 22/6/2006 đã diễn ra trận đấu đầu tiên của Arsenal trên SVĐ mới Emirates trước sự chứng kiến của hơn 50.000 khán giả. Đó là trận đấu giao hữu trước mùa giải với Ajax Amsterdam. Không chỉ là trận đấu mở màn cho kỷ nguyên phát triển mới của CLB mà đó còn là bữa tiệc tri ân của BLĐ đội bóng giành cho Denis Bergkamp, người đã tuyên bố giải nghệ khi mùa bóng 2005-2006 kết thúc. Khi ấy cũng đã có rất nhiều CĐV đến SVĐ để được chứng kiến thần tượng của mình thi đấu lần cuối cùng trong màu áo đỏ trắng. Sau trận đấu, họ hi vọng một ngày nào đó lại được nhìn thấy hình ảnh chàng nghệ sĩ sân cỏ xứ hoa Tulíp ngày nào xuất hiện tại Emirates. Và ước nguyện ngày nào giờ đã có thể trở thành hiện thực.

Trận đấu tri ân Denis Bergkamp trên SVĐ Emirates ngày 22/7/2006. Ảnh: Internet.

Sau khi giải nghệ, đã có một quãng thời gian dài Bergkamp tạm quên đi bóng đá để dành thời gian nhiều hơn cho việc chăm sóc gia đình cũng như tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm xa quê hương. Thế nhưng bóng đá đã là một phần trong con người anh và không dễ gì để quên đi những năm tháng tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Khi kết thúc một khóa học để lấy bằng HLV, Denis chính thức trở lại với trái bóng trên cương vị trợ lý HLV cho Frank de Boer ở Ajax và từ đó bắt đầu học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những cuộc chiến ở Eredivisie. Trong cuốn tự truyện của mình được xuất, thật bất ngờ khi Bergkamp đã đề cập đến ước mơ được trở về “mái nhà xưa” Arsenal trên cương vị của một HLV để góp phần vào sự phát triển của CLB. Đó có thể là một tin không thể vui hơn với HLV Wenger bởi lẽ đây là thời điểm ông đang rất cần sự xuất hiện của một vài luồng gió mới trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng.

Trong quá khứ, dù không ít lần chiến lược gia người Pháp bị báo chí và giới truyền thông chỉ trích vì việc đối xử có phần hơi bạc với các cầu thủ trên 30 tuổi bởi ông rất hiếm khi gia hạn hợp đồng với các cầu thủ đã qua tuổi ấy. Ông cũng rất cặn kẽ và tỉ mỉ trong công tuyển chọn đội ngũ phụ tá cho mình. Ngay đến cả những huyền thoại sống như Tony Adams cũng từng không được Arsene Wenger trao một vị trí trong thành phần ban huyến luyện. Thế nhưng điều này đã được thay đổi theo hướng tích cực hơn trong thời gian gần đây. Cụ thể hơn cựu Pháo thủ Steve Bould được bổ nhiệm là trợ lý HLV trưởng thay cho trợ lý Pat Rice đã nghỉ hưu. Jens Lehmann và Sol Campbell cũng đã bắt đầu tham gia công tác tìm kiếm và phát hiện tài năng trẻ cho CLB giống như cái cách mà 2 cựu Pháo thủ khác là Giles Grimandi và Martin Keown đang thực hiện. Thậm chí Freddie Ljungberg và Robert Pires đã được giao vai trò đại sứ thiện chí. HLV Wenger cuối cùng cũng đã thực hiện điều ông nên làm và cũng là nguyện vọng của các cựu cầu thủ, các Gooners. Về phần Denis, hãy xem anh ấy có thể làm được gì cho đội bóng thành London?

Nhiều khả năng Bergkamp sẽ trở lại Arsenal trên cương vị HLV trong tương lai gần. Ảnh: Internet

Anh từng nói rằng: “Tôi không thấy bản thân mình phù hợp với công việc quản lý. Tôi thích bản thân mình hoạt động như một phần của nhân viên huấn luyện. Tôi thực sự ấn tượng với vai trò đó, đặc biệt là việc đào tạo thêm các kỹ năng cá nhân với các tiền đạo trong đội”.

Bergkamp không nghi ngờ gì về việc anh có thể giúp Lukas Podolski, Theo Walcott và Olivier Giroud hoàn thiện kỹ năng săn bàn hơn. Tuy nhiên anh cũng nói rằng có lẽ anh sẽ dành tâm trí của mình cho Ajax trong 2,3 năm nữa. Nhưng nếu BLĐ Arsenal và HLV Wenger gửi lời mời thiện chí đến cho Bergkamp, rất có thể điều đó sẽ khiến anh suy nghĩ kỹ hơn về việc quay trở về ngôi nhà đã từng gắn bó hơn 11 năm. Trong bài phát biểu vừa qua chính Bergkamp đã khẳng định lại rằng anh rất mong muốn điều này trở thành hiện thực.

Một chi tiết nữa là vào cuối tháng 5/2014 thì Liam Brady sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình trên cương vị người đứng đầu học viện đào tạo trẻ. Còn ai sẽ là người thích hợp hơn Bergkamp để được trao cho nhiệm vụ này.

Giống như Brady, Bergkamp cũng chính là hiện thân của triết lý bóng đá đẹp của Arsenal. Điều duy nhất cản trở Anh quay lại Arsenal có lẽ là do chứng sợ đi máy bay, nhưng xét cho cùng nó cũng chẳng thấm vào đâu nếu tình yêu anh dành cho Arsenal là vô hạn. Các Gooners đều hi vọng sẽ thấy thần tượng ngày nào của mình thêm một lần nữa sát cánh cùng đội bóng.
Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục