Góc U19 Việt Nam: Đừng quá tâng bốc, cũng đừng quá khắt khe

23:15 Thứ ba 16/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong thời gian gần đây, U19 Việt Nam đã và đang thật sự trở thành “nhân vật chính” của bóng đá Việt Nam. Nhất cử nhất động của các cầu thủ trẻ đều được giới truyền thông và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Trên các báo mạng, cũng như các diễn đàn xã hội xuất hiện rất nhiều lời khen có cánh dành cho các em, bên cạnh đó cũng có một bộ phận tỏ vẻ khắt khe khi U19 Việt Nam thua trận. Dù là khen hay chê thì người hâm mộ cũng nên có cái nhìn khách quan, đừng thổi phồng sự việc lên quá mức!

Màn trình diễn của lứa cầu thủ U19 Việt Nam trong thời gian gần đây rất là ấn tượng. Trong đó Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn… là những cá nhân chơi nổi bật và xuất sắc; thế nhưng không phải vì thế mà báo chí và người hâm mộ lại tâng bốc một cách thái quá bằng những tính từ tuyệt vời nhất. Tương lai các em vẫn còn dài, vì thế hãy giữ đôi chân các em trên mặt đất.


Một lời khen ngợi, động viên chân thành sẽ là cách khuyến khích, động viên, tôn vinh giá trị của người khác một cách tinh tế. Lời khen tốt sẽ phát huy sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mỗi người, làm gia tăng sự đóng góp, cống hiến của họ cho tập thể. Thế nhưng lời khen cũng là “con dao hai lưỡi”, lời khen quá mức sẽ làm cho người tiếp nhận không nhận ra được năng lực và vị trí thật sự của bản thân là ở đâu. Đôi lúc, nhận được quá nhiều lời khen ngợi sẽ khiến cho họ có cảm giác tự mãn, không còn ý chí phấn đấu cũng như nhiều lúc đánh giá sai năng lực của bản thân.

Ngược lại những lời khen có cánh, tâng bốc là sự soi mói, khắt khe một cách thái quá. Dẫu biết rằng cái gì cũng cần có phản biện để hướng tới việc hoàn thiện một vấn đề. Thế nhưng, như thế không có nghĩa là soi mói, vạch lá tìm sâu… rồi sau đó dùng những lời lẽ để chỉ trích nặng nề. Nên nhớ phản biện là để xây dựng, chứ không phải phản biện để chê bai, trù dập đối tượng mà ta góp ý.

Không ai là hoàn thiện và cũng không ai muốn nhận thất bại cả; điều quan trọng là tinh thần, sự cầu thị, cố gắng và giữ vững lập trường, hướng đi của riêng mình. Khi U19 Việt Nam thua trận, việc tìm ra những điểm yếu để khắc phục là việc nên làm. Có người cho rằng, các cầu thủ U19 Việt Nam thể lực còn hạn chế, hàng thủ còn mong manh quá. Có người lại cho rằng U19 Việt Nam có lối chơi đẹp nhưng không gặt hái được về mặt thành tích thì “cũng như không”. Hay một hành động nhỏ của Công Phượng khi ăn mừng sau trận đấu với U19 Australia cũng bị “ném đá” tơi bời… Quan tâm, đóng góp để hướng tới hoàn thiện là tốt, nhưng cũng có một số bộ phận lợi dụng điều đó để mà soi mói, chỉ trích một cách khắt khe để phục vụ cho những suy nghĩ chủ quan của mình lại là một điều đáng ngại.

Trong thời đại ngày nay, có một số người rất kiệm lời khen và cũng có những người thường hay tâng bốc người khác một cách thái quá hoặc khen giả tạo. Bên cạnh đó cũng có một số người chuyên soi mói chỉ trích người khác vô tội vạ, chứ không phải góp ý trên tinh thần xây dựng. Rõ ràng đây là những việc làm có thể sẽ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường, nó có tác hại không chỉ trong bóng đá mà còn ở trong cuộc sống.

Bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ tốt để hướng tới những mục tiêu xa hơn, chính vì vậy truyền thông và người hâm mộ nước nhà đặc biệt quan tâm, dõi theo từng bước đi của các em cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng ta đừng quá tâng bốc các em khi thắng, cũng đừng quá khắt khe với các em khi khó khăn, thất bại. Tương lai của các em vẫn còn rất dài ở phía trước, hãy để các em tập luyện, thi đấu bằng những đôi chân trên mặt đất; bằng sự tự tin, khát khao của tuổi trẻ; bằng tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn.
Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục