Mới chân ướt, chân ráo có được số vốn liếng thì Man City đã mạnh miệng tuyên bố với các đàn anh ở Premier League: “ Em là đại gia !”. Nói được, làm được, thậm chí Man City còn làm mạnh! Đại gia mới nổi đổ tiền mua cầu thủ không tiếc tay khiến điêu đứng thị trưởng bằng mọi cách: chèo kéo, áp phe, gây thanh thế... Lần lượt những cái tên sáng sủa khoác lên mình màu áo xanh, không những thế còn lôi kéo được cả "phản đồ" Carlos Tevez của Man United về Etihad bằng lương khủng. Lúc đấy người ta đã bắt đầu nhìn Man City bằng con mắt khác!
Trước mùa giải mới, toán lính đánh thuê tụ tập; Mancini liền điểm danh không sót một ai. Hôm ấy còn có cả trò cưng Balotelli, người mà sau này nằm trong danh sách cần xóa sổ của Mancini tại Etihad.
![]() |
| Man City - Vô địch nữa chứ? Ảnh: Internet. |
Cách đấy không xa lũ trẻ nhà Wenger cấu xé, gào khóc đòi ra đi do trắng tay, lương bèo bọt. The Blues giống đại gia "hết đát" không còn tuổi chơi trội vì thế Man City mới nghiễm nhiên cho mình cái tư cách "chiếu trê", ngang hàng với các ông lớn khác! Người đầu tiên không chịu ngồi yên chắc chắn là bầy Quỷ Đỏ cùng thành phố. Bằng chứng là M.U đã dập cho gã hàng xóm te tua kể từ cái ngày truyền đi tuyên bố hùng hồn ấy. Các ông lớn khác như Chelsea, Arsenal cũng lần lượt thi nhau "tẩm quất" anh chàng vì cái tội thích chơi ngông, chơi trội! Thế mới biết tứ đại gia nước Anh trước kia đâu phải loại vừa; kể cả như Liverpool đổi chủ, thay tướng liên xoành xoạch cũng lên gân mỗi lần chạm trán đứa em út. Bị nhiều vố đau như thế nhưng Mancini cùng các học trò vẫn cứ mắm môi chịu trận. Để rồi kết quả là mùa năm ngoài Man City đánh tennis ở Old Trafford, khiến mấy đàn anh tại Premier League lần lượt gục ngã trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Ngẫm ra kể từ cái ngày Man City thành đại gia nước Anh có không ít những cái tên khác được đổi đời nhờ đồng dollar như Paris Saint-Germain, Malaga. Sao hết thời thì chạy sang Anzhi, Thân Hoa Thượng Hải nhận mức lương ngất ngưởng. Man City chơi độc hơn, đã mua phải mua sao tầm cỡ, sao sáng thành ra đội hình đẹp quá, tươm quá; Mancini vừa xài mà vừa run run lo thất thoát.
Làm đại gia trong nước thì dễ đi ra ngoài Man City mới thấy trời cao đất rộng. Có được tấm vé dự Champions League, năm đầu bị loại ngay từ vòng ngoài, năm nay tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu khi lọt bảng tử thần, cơ hội đi tiếp còn bé tẹo.
Thôi thì Mancini cùng học trò đánh quay về giật cái Premier League, đường còn dài, còn xa cứ từ từ mà tiến!
(Bạn đọc: Phạm Hoàng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















