Góc trào phúng: Ai kì lạ như Torres?

10:29 Thứ năm 06/12/2012

Nếu có ai đó xứng đáng được đưa vào những quyển tiểu thuyết thì phải là Fernando Torres. Từ một “sát thủ” lừng danh khiến mọi đội bóng hoảng hốt, giờ đây, anh biến họ trở thành kẻ may mắn nhất trần đời, đó là khi Torres vô tình ghé thăm mành lưới trong vô thức.

Nhờ vậy, mà cầu thủ của Chelsea trở người đàn ông gia đình, Torres kêu gọi các nàng WAG’s chống bạo hành bằng cách thường xuyên mặc áo lưới. Như vợ anh, cứ mỗi lần diện áo lưới là, anh sẽ run bần bật không còn sức nữa.

Torres tin rằng, nếu không đi đá bóng nữa anh có thể sẽ chuyển sang đóng phim hoặc minh họa cho các MV âm nhạc. El Nino hoàn toàn có thể tiếp nối những bộ phim câm truyền thuyết của Charlie Chaplin, khi nó vận dụng vào bóng đá. Đây sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.

Ai kì lạ như Torres? Ảnh : Internet

Fernando Torres không biết Minh Hằng là ai? Nhưng anh thuộc làu bài hát Người vô hình bằng tiếng Việt. Và Torres tin tưởng rằng, không ai trên đời, minh họa cho MV này hay hơn anh, hàng tuần ở Premier League, El Nino vẫn diễn xuất một cách tuyệt vời.

El Nino là kẻ thù của mọi nhà toán học, cũng như những thống kê thể thao. Đố nhà thống kê nào nhớ được bàn thắng gần nhất của Torres trong màu áo Chelsea. Nếu Messi làm mọi con tính nhảy nhót lung tung, thì Số 9 của The Blues làm “liệt” độ nhạy. Lâu rồi chúng không được khiêu vũ cùng Torres, và gửi than phiền đến báo chí, đe dọa Chelsea, khóc hận bên cạnh Di Matteo.

Theo dõi Torres thi đấu và những bàn thắng anh ghi được là cách tốt nhất để người khác rèn luyện trí nhớ. Nhưng đa phần họ nhớ những tình huống anh bỏ lỡ cơ hội hơn.
Torres dạy cho bọn trẻ đá bóng rằng, đôi lúc phải biết từ chối những bàn thắng để tạo Scandal, như cô gái nào đó vứt 20.000 usd với một cuộc 20 phút, vì bận rộn việc X, nhằm xâm lược mặt báo. Torres có thể mẫu mực dẫn bóng qua De Gea, trong một tình huống mà sút bóng ra ngoài còn khó hơn đá vào trong cầu môn. Anh chọn cái khó mà làm. Đó là bài học thật sự cho bọn trẻ, đừng đi con đường dễ dàng…

Xem Torres đá bao giờ cũng mang nhiều tính giáo dục. Anh được nêu gương trước thế giới rằng, người đã đoạt giải thưởng “Tin vào những điều không thể”? Ở bán kết Champions League, khán giả thấy quả bóng được chuyền lên, và Torres đâu đó nhận bóng…lần này anh đánh lừa Valdes, và chứng minh Barca thật sự đã rất may mắn, được mình hỏi thăm mành lưới. Thật là một kì tích. Và cũng là bi kịch.

Chưa dừng lại ở đó, Torres trở thành vua phá lưới Euro 2012 nhờ ra sân ít. Anh chứng minh cho cả thế giới rằng, cái gì nhiều cũng chưa hẳn tốt, mà cái gì tốt thì đâu cần nhiều. Nghe như một bài giảng toán học và cuộc đời thâm thúy của giáo sư.

Torres có thể là “sát thủ” vĩ đại nhất có một không hai, anh cứ im lặng, ra sân chạy như đi lạc, thế nào có kẻ bỏ mạng…Di Matteo cho đến giờ chẳng hiểu tại sao mình chết. Còn Benitez, biết mình sẽ chết tại sao nhưng vẫn…lao vào âu yếm Torres. Nghĩ cũng lạ.

Torres quả thật là một cầu thủ rất kỳ lạ. Hiện tượng khó có thể giải thích bằng bất cứ môn khoa học nào. Ngay cả triết học cũng qui hàng. Torres cũng có giải thích được mình đâu? Thôi thì cứ nghĩ anh kì lạ, cho nó huyền ảo….Vì đời cần những bí ẩn.

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục