![]() |
| Bóng chết làm hại M.U. Ảnh: Internet. |
Vừa qua, trong trận đấu bù với West Ham, Quỷ đỏ thành Manchester đã gục ngã 2-3, qua đó gần như không còn cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Lý do là bởi, Man United hiện đang kém Man City 2 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 1 vòng đấu.
Ở vòng cuối, Man City chỉ cần hòa Swansea là gần như chắc suất Top 4 vì họ đang có hiệu số bàn thắng bại +30 so với chỉ +12 của Man United. Như vậy, khả năng đoàn quân của HLV Louis van Gaal thắng Bournemouth cách biệt 19 bàn là điều không tưởng.
Trở lại với trận gặp West Ham, sau khi vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ cú đúp của Anthony Martial, Man United nhận liền 2 bàn thua cùng chung một kịch bản: Dimitri Payet tạt bóng, Michal Antonio và Winston Reid lao vào đánh đầu ghi bàn. Đây thực sự là điểm yếu lớn nhất của Man United mùa này.
Thống kê chỉ ra rằng, 21 pha thủng lưới trong tổng số 52 bàn thua của Man United ở mùa giải năm nay đến từ các tình huống bóng cố định. Rõ ràng, chỉ một mình Chris Smalling cán đáng hàng thủ là không đủ, trong khi, Daley Blind lại thường xuyên thất thế trong các cuộc không chiến. Không ngoa khi nhận định rằng, bóng chết đã dập tắt giấc mơ Champions League của Man United.














