Serie A đã đi xuống trông thấy trong nhiều mùa giải trở lại đây, cả trong chất lượng của giải đấu cũng như chất lượng các đội bóng tham dự Champions League, nhưng không năm nào NHM dành nhiều kì vọng cho các Napoli, Roma hay Milan như trong mùa giải năm nay.
Napoli phải là CLB được kể đến đầu tiên với những bản hợp đồng mang tính chất bom tấn mà đã khá lâu rồi người ta chưa được chứng kiến. Mất đi họng pháo Cavani, nhưng đội bóng này đã kịp bổ sung một cái tên xứng đáng khác là Higuain, bên cạnh hai người đồng đội tại Madrid là Callejon và Albiol. Với những gương mặt giá trị trên cộng với những Hamsik, Jose Reina hay Goran Pandev, những fan Napoli đã đặt không ít kì vọng vào đội bóng con cưng của mình.
![]() |
| Juventus vẫn đang thống trị tại Serie A. Ảnh: Internet. |
Quả thật, đội bóng miền Nam nước Ý đã có quãng khởi đầu vô cùng ấn tượng với hàng loạt chiến thắng và ngạo nghễ trên top đầu BXH. Nhưng cũng chính lúc mùa giải đi vào giai đoạn khốc liệt, Napoli lại cho thấy dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ đến từ Champions league. Việc chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhiều đấu trường, lại phải rơi vào bảng đấu tử thần, không dễ nhận ra sự hụt hơi của đội bóng tại đấu trường quê nhà khi phải bung sức quá nhiều trên mặt trận châu Âu.
Một ứng viên có phần bất ngờ khác là AS Roma. Khởi đầu như mơ với những chiến thắng ấn tượng cùng phong độ không tưởng của hàng thủ, những tưởng đội bóng thủ đô đã thực sự hồi sinh dưới bàn tay tân thuyền trường Rudi Garcia. Đúng là Roma đã bất bại 17 trận đầu mùa, nhưng thay vì chiến thắng như 10 trận đầu mùa, đội bóng của Totti liên tiếp bị cầm hòa đáng tiếc. Trận thua mới đây trước đối thủ trực tiếp Juventus đã phơi bày một sự thật rằng bản lĩnh dường như vẫn là một thứ gì đó xa xỉ với đội bóng thủ đô Italia.
Còn những đội bóng khác thì sao? Milan cũng là một cái tên từng nhận được sự kì vọng dù không nhiều bởi bản hợp đồng phút chót mang tên Kaka. Nhưng chỉ mình “thiên thần” tỏa sáng là chưa đủ trong khi các đồng đội của anh và đặc biệt hai cái tên Balotelli, El Shaarawy sa sút trông thấy. Những tên tuổi còn lại là Inter, Fiorentina hay Lazio cũng không cho thấy nhiều tham vọng và không ngạc nhiên với vị trí của họ trên BXH hiện thời.
NHM Serie A và fan bóng đá nói chung đang tự hỏi: Đến khi nào nước Ý mới huy hoàng trở lại như những năm đầu thập kỉ 90?
(Bạn đọc: Tạ Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















