Góc Serie A: Cười người hôm trước, hôm sau người cười

08:32 Thứ năm 10/05/2012

Các cầu thủ của Milan đã từng chế nhạo khi Gianluigi Buffon nói rằng Juventus sẽ vô địch mùa giải năm nay. Nhưng khi vòng 37 kết thúc, không ít người trong số này lại phải cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.

Trong phát biểu mới đây, thủ thành Buffon đã tiết lộ rằng anh đã từng bị không ít cầu thủ của Milan chế nhạo vì cho rằng Juventus sẽ lên ngôi trong mùa giải năm nay. Điều đó đã khiến CĐV Juventus cảm thấy khoái chí vì giờ đây khi câu nói của thủ thành người Ý đã thành sự thật, họ đã có thể "cười" lại vào mặt Milan. Tuy nhiên, nếu nhìn lại Juventus cách đây 9 tháng, có lẽ cũng không ít người trong chúng ta cũng sẽ có hành động tương tự giống các CĐV Milan. Đó là "cười" vào sự hoang tưởng của Buffon.

Các nhà vô địch Serie A 2011-12, Juventus. Ảnh: Internet.

Không cười sao được, khi chỉ mới ở mùa giải trước thôi, Juventus còn lẹt đẹt ở vị trí thứ 7. Không cười sao được với những dự án thay máu của đội bóng này. Thuê Antonio Conte, biểu tượng một thời của Juventus trong vai trò một thủ quân mẫu mực, nhưng trên cương vị HLV, ông chỉ là một người chẳng được mấy ai biết đến, cho dù vừa giúp Siena thăng hạng. Không chỉ riêng những ai thù ghét Juventus, mà thậm chí các CĐV của Bà Đầm Già cũng từng không ít lần tỏ thái độ nghi ngờ đối với năng lực của Conte, khi Juve đã có một khởi đầu khá chật vật khi liên tục hòa trước những đội bóng kém tên tuổi như Genoa, Bologna, Catania, Chievo,...

Bên cạnh đó, những bản hợp đồng chuyển nhượng của giám đốc thể thao, Beppe Moratta cũng khiến người ta không khỏi không đặt dấu hỏi. Ai có thể nghĩ Pirlo vẫn có thể tỏa sáng đến như vậy khi đã rời Milan? Ai có thể tin được Stephan Lichtsteiner và Emanuele Giaccherini đủ sức đưa Juve lên một tầm cao mới? Ai có thể nghĩ tới một màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Marcelo Estigarribia?... Tất cả những gì mà Moratta nhận được từ các CĐV chỉ là Giuseppe Rossi đâu? Sergio Aguero đâu? Những cầu thủ tên tuổi đâu?

Thậm chí đến tận khi gần kết thúc giai đoạn lượt đi, Juventus cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 3, hoàn toàn lu mờ trước một cổ máy hủy diệt như Milan, và một pháo đài Udinese vô cùng chắc chắn và đang rất thăng hoa. Nếu chỉ bấy nhiêu thôi, thì liệu còn bao nhiêu người dám tin Juventus lại có thể bước lên ngôi vương trong mùa giải năm nay?

Không phải tự nhiên mà Conte và các học trò của mình thường xuyên lập lại điệp khúc "thành công vượt quá sự kỳ vọng" trong suốt cả mùa giải, bởi vì hơn ai hết họ biết rõ thực lực của mình. Hãy giả sử như Milan không bị bão chấn thương hủy đi gần nguyên một đội hình. Hãy giả sử Udinese không bất ngờ xuống dốc không phanh một cách khó hiểu kể từ sau Giáng Sinh, liệu Juventus có thể có cơ hội vươn lên hay không? Đó là chưa kể Juventus không phải căng sức cho mặt trận Châu Âu như các đối thủ. Thậm chí còn có nhiều người cho rằng, nếu bàn thắng của Sulley Muntari được trọng tài công nhận, thì liệu Juventus có còn đứng vững được như ngày hôm nay?

May mắn, đó là một điều không thể phủ nhận. Nhưng để thành công thì không thể chỉ nhờ vào sự may mắn. May mắn chỉ chiếm 1%, còn lại để có được thành công thì cần đến 99% nổ lực của bản thân. Để có được như danh hiệu Scudetto thứ 28 (và theo nhiều người là 30), Juventus đã phải rất nổ lực và quyết tâm trong từng trận đấu. Không bao giờ đầu hàng trước dư luận, không bao giờ để yếu tố bên ngoài phá hỏng sự đoàn kết bên trong, và luôn biết cách kết hợp những cầu thủ "chả ai tin" thành thành một tập thể lớn và luôn thi đấu rất ổn định. Cùng nhau họ đã bước lên ngôi vương theo một cách đáng ngưỡng mộ nhất, không thua một trận nào (tính đến trước vòng 38). Không nghi ngờ gì nữa, Juventus là đội bóng mạnh nhất tại Serie A trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, Milan là một tấm gương trước mắt cho Juve lúc này, họ đã cười nhạo cả Serie A, họ quá tự phụ vào sức mạnh của mình. Và kết quả thế nào thì ai cũng rõ. Vì thế để không phải lập lại cảnh "cười người hôm trước, hôm sau người cười", Juventus không còn cách nào khác là phải bắt đầu tăng cường lực lượng của mình ngay từ lúc nay.

"Việc vô địch không khó bằng việc bảo vệ được nó", mùa giải năm sau chắc chắn sẽ có thêm nhiều chông gai hơn như mùa giải năm nay, nhất là khi Juventus sẽ bắt đầu làm quen với việc căng sức cho Champions League. Nếu khi đó, họ vẫn giữ được ngai vàng của mình, chắc chắn sẽ chẳng còn cớ để gì để có thể "cười" họ.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục