Góc Premier League 2014: Hơn nhau ở người cầm cương

08:49 Thứ hai 10/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong những năm gần đây, ngoại hạng Anh bị xếp chiếu dưới ở đấu trường châu lục khi những cái tên như Barca hay Bayern mới là những kẻ thống trị thực sự. Song chúng ta vẫn phải thừa nhận Premier League đang là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất, đáng xem nhất của môn thể thao vua. Và cuộc đua ngôi vương 2014 với thế tam mã đang gay cấn hơn bao giờ hết. Đến lúc này chuyện ai sẽ là vua vẫn chưa có câu trả lời, nhưng chắc chắn nó sẽ được quyết định phần lớn bởi người cầm cương đội bóng.

Mỗi vòng đấu là một ẩn số đầy bất ngờ

Vâng, không bất ngờ sao được khi mọi dự đoán, mọi số liệu thống kê trước trận đấu đều trở thành trò cười sau 90 phút thi đấu của các câu lạc bộ. Những bất ngờ khiến thứ tự trên bảng xếp hạng liên tục thay đổi và làm cho các nhà cái phải toát mồ hôi hột vì tất cả không đi theo một quy luật nào cả!

HLV Wenger. Ảnh: Internet

Một Man City có hàng công cực khủng với số lần dội bom ấn tượng, những trận thắng áp đảo bằng tỷ số một trận đánh tennis cùng pháo đài Etihad được xem là bất khả xâm phạm đón The Blue trong vai kẻ thách thức. Thế nhưng với chỉ bằng hàng công “cùn” song hiểu rõ thế mạnh của đối phương, cùng với việc sử dụng nhân sự vô cùng hợp lý Chelsea đã xỏ mũi Man City ngay tại sân nhà đầy thuyết phục.

Hay chỉ mới cách đây một tuần Pháo thủ có chiến thắng nhẹ nhàng trước Crystal Palace, họ bước vào vòng 25 với quyết tâm lớn sẽ lấy lại ngôi đầu. Đa số người yêu bóng đá đều dành niềm tin Arsenal có thể đương đầu với Liverpool để có thể ít nhất là một trận hòa có điểm. Vậy mà thật khó tin thầy trò Wenger bị Lữ đoàn đỏ cho phơi áo với tỷ số kinh hoàng 5 – 1, một kết quả mà ngay những fan bự của Liverpool cũng không dám mơ đến.

Ba vị trí đầu BXH ngoại hạng Anh mùa này liên tục có sự thay đổi chỉ sau một vòng đấu, những bất ngờ liên tục xuất hiện khiến người xem vô cùng phấn khích. Mặc dù đây chỉ là vòng đấu thứ 25 nhưng ai cũng xem mỗi trận đấu của Chelsea, Arsenal lẫn Man City là một trận chung kết sống còn cho tham vọng xưng vương là vậy.

Hơn nhau ở người cầm cương đội bóng

Tôi vẫn còn nhớ một câu nói nổi tiếng của Mourinho khi được tờ The Sun phỏng vấn về công tác huấn luyện, ông cười mỉm đầy ẩn ý và trả lời “Đội bóng nào cho tôi quyền tự quyết trong chi tiêu mua sắm, sử dụng nhân sự thì danh hiệu sẽ không là vấn đề”. Một cách thể hiện cái tôi rất ngạo mạn của Mourinho nhưng phải thừa nhận đó là một câu nói đầy cá tính của người đặc biệt.

HLV Mourinho. Ảnh: Internet

Một HLV có tuổi đời và tuổi nghề chỉ mới ngót 30 năm của bóng đá thế giới, nhưng Mourinho đi đến đâu thì báo chí, fan hâm mộ kéo theo đến đó. Sự ranh mãnh, hiểu đời và sử dụng con người hợp lý đã giúp Mourinho có những bước tiến lớn trong sự nghiệp huấn luyện. Ngoại hạng Anh mùa này giai đoạn đầu là của Arsenal, giai đoạn giữa là của Man City nhưng giai đoạn cuối lại thuộc về Chelsea, đó mới là điều đáng nói. Mối lương duyên Mourinho với Chelsea đã và đang khiến cho các CLB khác ở ngoại hạng Anh lo sợ thật sự.

Thêm một lần nữa người ta thấy rằng bạn chiến thắng, bạn ghi bao nhiêu bàn thắng, bạn được truyền thông săn đón nhiều bao nhiêu, cũng chỉ là con số 0 nếu bạn không giành chức vô địch. Thế tam mã giống như thế tam quốc ngày xưa của thời Tam quốc diễn nghĩa, kẻ cầm quân là người quyết định chiến thắng cuối cùng. HLV của cả Arsenal và Man City đều không phải dạng vừa, đều rất tài năng và đầy kinh nghiệm trận mạc. Song cái cảm giác cả giáo sư Wenger lẫn ông Manuel Pellegrini đang “cúm cơ” trước Mourinho là sưk thật khó mà chối bỏ.

Còn 13 vòng đấu nữa Premier League mới xác định được ai sẽ là đội giành chiếc cúp danh giá, từ đây tới đó còn rất nhiều những bất ngờ lớn, đó là điều chắc chắn. Song ngay từ bây giờ fan của Chelsea có thể tin rằng họ đang có một người cầm cương đội bóng sinh ra để xưng vương.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục