![]() |
| Anthony Martial để lại dấu ấn với pha so lo cực ấn tượng trong trận gặp Liverpool. Ảnh: Internet. |
Trước khi Martial ghi bàn vào lưới Liverpool, ở đâu đâu tại Anh người ta cũng nói nhiều về việc Man Utd đã sai lầm khi bỏ ra 50 triệu euro cho một cầu thủ mới 19 tuổi và đó là rõ ràng một khoản đầu tư hết sức lãng phí. Sự thật thì với số tiền đó HLV Louis van Gaal hoàn toàn có thể tự tin “gõ cửa” nhiều ông lớn ở Châu Âu và nói rằng: “Tôi muốn mua Marco Reus hoặc tôi muốn có Gonzalo Higuain” thay vì chiêu mộ một tiền đạo mà ngay cả một chân sút “lão làng” như Rooney cũng chưa từng nghe tiếng.
Ở AS Monaco, Martial được xem là một sao mai triển vọng số 1 của đội bóng. Thế nhưng rõ ràng việc phải xuất phát từ băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian của mùa giải 2014/2015 đã cho thấy dù Martial có tài nhưng vẫn cần mài dũa rất nhiều, rất rất nhiều!
Chỉ với 2 lý do kể trên thôi cũng đủ khiến nhiều người có ác cảm với tân binh người Pháp… ngay cả khi Martial chưa xỏ giày vào thi đấu dù chỉ 1 phút!
Nhưng gió đã đổi chiều! Pha solo cực kỳ tự tin loại bỏ trung vệ kỳ cựu Martin Skrtel trước khi cứa lòng đẹp mắt vào lưới Simon Mignolet đã giúp Martial xóa tan những nghi ngờ, những chỉ trích, đè nặng lên tâm trí cầu thủ này trong suốt 15 ngày qua, kể từ khi đặt chân đến Old Trafford.
Đến lúc này các CĐV, báo chí và truyền thông Anh lại bắt đầu ca ngợi tài năng của Martial, ca ngợi con mắt nhìn người của HLV Louis van Gaal, như sự nghi ngờ, chỉ trích kia chưa từng diễn ra.
Vậy nếu nhìn bằng con mắt khách quan, liệu chúng ta thấy gì?
Thứ nhất, rõ ràng có một sự bất công lớn khi nhiều mũi công kích hướng về một cầu thủ còn chưa từng thi đấu chỉ vì “cậu nhóc” này mang mác giá 50 triệu euro. Trước Martial chẳng phải Rooney cũng đến Man Utd khi mới 18 tuổi với mức giá lên đến 30 triệu bảng đó thôi!
![]() |
| Anthony Martial cần nhiều thời gian để chứng minh khả năng thực sự của bản thân. Ảnh: Internet. |
Thứ hai, còn nghiêm trọng hơn, đừng ngợi ca Martial quá sớm sau bàn thắng vào lưới Liverpool bởi lẽ bài học về Federico Macheda hãy còn nguyên vẹn. Cùng vào sân từ băng ghế dự bị, cũng ghi bàn ngay lần đầu ra mắt đội 1, thậm chí những bàn thắng của tiền đạo người Italia khi ấy còn góp phần quan trọng để giúp Man Utd đăng quang chức vô địch Premier League 2008/2009. Nhưng giờ Macheda ở đâu?
Chính xác là Cadiff City, đội bóng đang thi đấu tại Championship, cũng là bến đỗ thứ 6 của Macheda kể từ khi rời Man Utd. Và đáng buồn hơn là “gà son” Macheda ngày nào gần như hoàn toàn không có chỗ tại đây khi mới chỉ được ra sân 1 lần duy nhất tính từ đầu mùa. Với anh, bàn thắng để đời vào lưới Aston Villa khi xưa chỉ còn là phút huy hoàng cũ kỹ. Ở tuổi 24, Macheda đang “chết dần” trên băng ghế dự bị với một tương lai mù mịt.
Thế nên xin đừng tung hô Martial quá sớm bởi lẽ với “cậu nhóc” này cuộc sống tại thành Manchester mới chỉ bắt đầu mà thôi!














