Ở mùa giải năm ngoái, Jose Mourinho đã tự đánh giá Chelsea chỉ là “ngựa nhỏ” trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nhằm bóng gió nói rằng đội bóng của ông vẫn chưa thể hoàn thiện và bắt kịp phong cách thi đấu mới mẻ mà “người đặc biệt” mang đến trong lần trở về Stamford Bridge sau nhiều năm xa cách. Một trong những điểm yếu rõ rệt nhất đó chính là hàng công què quặt của Chelsea bao gồm những cái tên như Fernando Torres, Demba Ba và lão tướng Samuel Eto’o. Cụ thể sau trận thua muối mặt trước PSG ở bán kết lượt đi Champions League, Mourinho đã tự xỉ vả các học trò khi cho rằng ông không có trong tay tiền đạo đúng nghĩa nào.
Và câu hỏi được đặt ra là liệu Diego Costa có thể xóa tan những tháng ngày sống trong khát khao của Mourinho về một tiền đạo đẳng cấp như Didier Drogba ngày xưa – tất nhiên không phải “ông già” 36 tuổi thời điểm hiện tại.
Thiếu trung phong, Chelsea không biết cách “giải quyết” đối thủ dưới cơ
Nếu xét trận hòa Arsenal 0-0 trên sân khách làm cột mốc. Trong 16 trận đấu trước đó ở Premier League, Chelsea ghi được 32 bàn và thủng lưới 18 lần, giành được trung bình 2,06 điểm/trận. Trong 22 trận đấy tiếp theo, Chelsea ghi 39 bàn chỉ thủng lưới 9 lần, đạt được trung bình 2,23 điểm/trận. Đặc biệt Chelsea đã giành được đến 16 điểm trong 6 trận đấu với các đối thủ cạnh tranh ở Top 4 bằng lối chơi thực dụng và đầy toan tính của mình. Và lý do vì sao họ không thể về đích với vị trí số 1 là đoàn quân của HLV Jose Mourinho thường xuyên thể hiện bộ mặt bạc nhược và để mất điểm oan uổng trước những đội bóng yếu hơn.
Hồi đầu tháng 1, Chelsea có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp: với tỷ số 3-0 trên sân của Southampton, 2-0 trên sân Hull và 3-1 trước M.U. Chelsea cũng đã từng vượt qua Man City và Newcastle tại Stamford Bridge, nhưng tiếp đó bị West Brom cầm hòa. Tương tự vào tháng 3, Chelsea vượt qua Everton 1-0, thắng Fulham 3-1 ngay trên sân khách, vùi dập Tottenham 4-0 rồi lại xảy chân trước Aston Villa với tỷ số 0-1. Cứ như thế một chu kỳ oái oăm liên tục lập lại với đội bóng thành London
Càng thất vọng hơn khi chúng ta biết rằng Chelsea chỉ kém 4 điểm so với nhà vô địch Manchester City, và biết đâu 2 chiến thắng trên sân nhà trước Sunderland và Norwich trong những vòng đấu cuồi cùng của mùa giải có thể đã giúp họ đăng quang, nhưng Chelsea đã chọn cách buông xuôi.
Trong những trận thua và hòa nói trên của Chelsea, chỉ cần quan sát chúng ta đều có thể nhận ra được vấn đề đó chính là họ thiếu một tay săn bàn thực thụ. The Blues rất thành công khi kéo đội hình xuống thấp, chơi phòng ngự và chực chờ tung ra những pha phản công cực kỳ sắc bén nhờ tốc độ của những tiền vệ cánh. Nhưng mỗi khi phải chơi với tư cách “kèo trên” và đụng độ với những đội bóng chơi với số đông phòng ngự một cách tiêu cực, Chelsea giống như kiểu “gieo gió gặt bão” và cũng thường bị “kết liễu” bằng những pha phản công của đối thủ.
Muốn phá vỡ hệ thống phòng ngự như vậy, ngoài việc trông trờ sự đột biến từ những pha dứt điểm từ xa và tình huống cố định. Có hai con đường để “mở khóa”: Một là phải có một tay chuyên “ăn trộm trứng gà” sẵn sàng tận dụng cho dù chỉ là một nửa cơ hội, là mẫu tiền đạo có thể kết liễu đối phương chỉ từ một sai sót nhỏ nhất từ phía hàng phòng ngự. Thứ hai là phải có một trung phong có khả năng không chiến và xoay sở cực tốt, anh ta có thể ngay lập tức chuyển hóa những đường tạt bóng thành cơ hội cho riêng mình hay làm tường tạo ra khoảng trống cho các đồng đội dù có bị vây kín xung quanh bởi số đông các hậu vệ.
Diego Costa là một phiên bản khác Drogba
Giống như Drogba, Diego Costa có dáng vẻ vụng về của một tiền đạo thiên nhiều về sức mạnh, ngoài ra chân sút của Tây Ban Nha dứt điểm tốt ở cả hai chân và được biết đến như một mẫu tiền đạo có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Mùa giải vừa qua trong màu Atletico Madrid, Costa đã có được một phong độ ghi bàn tuyệt vời với 27 bàn thắng tại La Liga. Ở tuổi 25, Diego Costa vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa nhưng có vẻ như anh không phải là một “bản sao” giống như người đàn anh Didier Drogba của mình.
Mặc dù bén như một lưỡi dao và thi đấu đầy năng nổ với những pha chạy chỗ thông minh. Nhưng so với Drogba, Diego Costa “quá yếu” trong khoản không chiến. Theo thống kê từ Squawka, trong số 27 bàn thắng của tiền đạo này chỉ có 2 bàn thắng được ghi bằng đầu. Ngoài ra, anh chỉ có 36 lần giành chiến thắng trong tổng số 169 pha tranh chấp trên không ở Liga mùa trước. Dù vậy đó không phải là tất cả để nói lên rằng, Costa không phù hợp với Chelsea. Anh có thể kết hợp tốt với những tiền vệ đầy sáng tạo ở phía sau như Cesc Fabregas hay Oscar để đem về những bàn thắng cho đoàn quân của HLV Jose Mouirnho. Nhưng nó chỉ ra là Costa khác với Drogba, anh không phải là người tạo nên được sự khiếp sợ khiến đối phương không dám lùi quá sâu và không phải là mẫu tiền đạo có thể phá vỡ vòng vây của một hàng ngự chỉ bằng một pha bật cao như huyền thoại của sân Stamford Bridge, Didier Drogba - người luôn đem tới cho bất kể hàng phòng ngự nào những sự lo lắng, nguy hiểm rình rập có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Và cuối cùng, tất nhiên nếu như thích nghi tốt trong màu áo The Blues thì Diego Costa sẽ tạo ra con đường cho riêng mình chứ khó lòng nào trở thành một "voi rừng" thứ hai tại Stamford Bridge.
Và câu hỏi được đặt ra là liệu Diego Costa có thể xóa tan những tháng ngày sống trong khát khao của Mourinho về một tiền đạo đẳng cấp như Didier Drogba ngày xưa – tất nhiên không phải “ông già” 36 tuổi thời điểm hiện tại.
Thiếu trung phong, Chelsea không biết cách “giải quyết” đối thủ dưới cơ
Nếu xét trận hòa Arsenal 0-0 trên sân khách làm cột mốc. Trong 16 trận đấu trước đó ở Premier League, Chelsea ghi được 32 bàn và thủng lưới 18 lần, giành được trung bình 2,06 điểm/trận. Trong 22 trận đấy tiếp theo, Chelsea ghi 39 bàn chỉ thủng lưới 9 lần, đạt được trung bình 2,23 điểm/trận. Đặc biệt Chelsea đã giành được đến 16 điểm trong 6 trận đấu với các đối thủ cạnh tranh ở Top 4 bằng lối chơi thực dụng và đầy toan tính của mình. Và lý do vì sao họ không thể về đích với vị trí số 1 là đoàn quân của HLV Jose Mourinho thường xuyên thể hiện bộ mặt bạc nhược và để mất điểm oan uổng trước những đội bóng yếu hơn.
![]() |
| Costa được kỳ vọng sẽ cải thiện hàng tiền đạo của Chelsea. Ảnh: Internet. |
Hồi đầu tháng 1, Chelsea có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp: với tỷ số 3-0 trên sân của Southampton, 2-0 trên sân Hull và 3-1 trước M.U. Chelsea cũng đã từng vượt qua Man City và Newcastle tại Stamford Bridge, nhưng tiếp đó bị West Brom cầm hòa. Tương tự vào tháng 3, Chelsea vượt qua Everton 1-0, thắng Fulham 3-1 ngay trên sân khách, vùi dập Tottenham 4-0 rồi lại xảy chân trước Aston Villa với tỷ số 0-1. Cứ như thế một chu kỳ oái oăm liên tục lập lại với đội bóng thành London
Càng thất vọng hơn khi chúng ta biết rằng Chelsea chỉ kém 4 điểm so với nhà vô địch Manchester City, và biết đâu 2 chiến thắng trên sân nhà trước Sunderland và Norwich trong những vòng đấu cuồi cùng của mùa giải có thể đã giúp họ đăng quang, nhưng Chelsea đã chọn cách buông xuôi.
Trong những trận thua và hòa nói trên của Chelsea, chỉ cần quan sát chúng ta đều có thể nhận ra được vấn đề đó chính là họ thiếu một tay săn bàn thực thụ. The Blues rất thành công khi kéo đội hình xuống thấp, chơi phòng ngự và chực chờ tung ra những pha phản công cực kỳ sắc bén nhờ tốc độ của những tiền vệ cánh. Nhưng mỗi khi phải chơi với tư cách “kèo trên” và đụng độ với những đội bóng chơi với số đông phòng ngự một cách tiêu cực, Chelsea giống như kiểu “gieo gió gặt bão” và cũng thường bị “kết liễu” bằng những pha phản công của đối thủ.
Muốn phá vỡ hệ thống phòng ngự như vậy, ngoài việc trông trờ sự đột biến từ những pha dứt điểm từ xa và tình huống cố định. Có hai con đường để “mở khóa”: Một là phải có một tay chuyên “ăn trộm trứng gà” sẵn sàng tận dụng cho dù chỉ là một nửa cơ hội, là mẫu tiền đạo có thể kết liễu đối phương chỉ từ một sai sót nhỏ nhất từ phía hàng phòng ngự. Thứ hai là phải có một trung phong có khả năng không chiến và xoay sở cực tốt, anh ta có thể ngay lập tức chuyển hóa những đường tạt bóng thành cơ hội cho riêng mình hay làm tường tạo ra khoảng trống cho các đồng đội dù có bị vây kín xung quanh bởi số đông các hậu vệ.
Diego Costa là một phiên bản khác Drogba
![]() |
| Drogba luôn đem lại nỗi sợ hãi vô hình với bất kỳ hàng hậu vệ nào. Ảnh: Internet. |
Giống như Drogba, Diego Costa có dáng vẻ vụng về của một tiền đạo thiên nhiều về sức mạnh, ngoài ra chân sút của Tây Ban Nha dứt điểm tốt ở cả hai chân và được biết đến như một mẫu tiền đạo có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Mùa giải vừa qua trong màu Atletico Madrid, Costa đã có được một phong độ ghi bàn tuyệt vời với 27 bàn thắng tại La Liga. Ở tuổi 25, Diego Costa vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa nhưng có vẻ như anh không phải là một “bản sao” giống như người đàn anh Didier Drogba của mình.
Mặc dù bén như một lưỡi dao và thi đấu đầy năng nổ với những pha chạy chỗ thông minh. Nhưng so với Drogba, Diego Costa “quá yếu” trong khoản không chiến. Theo thống kê từ Squawka, trong số 27 bàn thắng của tiền đạo này chỉ có 2 bàn thắng được ghi bằng đầu. Ngoài ra, anh chỉ có 36 lần giành chiến thắng trong tổng số 169 pha tranh chấp trên không ở Liga mùa trước. Dù vậy đó không phải là tất cả để nói lên rằng, Costa không phù hợp với Chelsea. Anh có thể kết hợp tốt với những tiền vệ đầy sáng tạo ở phía sau như Cesc Fabregas hay Oscar để đem về những bàn thắng cho đoàn quân của HLV Jose Mouirnho. Nhưng nó chỉ ra là Costa khác với Drogba, anh không phải là người tạo nên được sự khiếp sợ khiến đối phương không dám lùi quá sâu và không phải là mẫu tiền đạo có thể phá vỡ vòng vây của một hàng ngự chỉ bằng một pha bật cao như huyền thoại của sân Stamford Bridge, Didier Drogba - người luôn đem tới cho bất kể hàng phòng ngự nào những sự lo lắng, nguy hiểm rình rập có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Và cuối cùng, tất nhiên nếu như thích nghi tốt trong màu áo The Blues thì Diego Costa sẽ tạo ra con đường cho riêng mình chứ khó lòng nào trở thành một "voi rừng" thứ hai tại Stamford Bridge.
Anh Trường |
00:00 30/11/-0001














