"Trong bóng đá mọi việc đi theo quỹ đạo hình tròn. Theo tôi, Barcelona đang ở giữa vòng tròn đó cùng với đội hình hoàn hảo tới khó tin. Trong thời gian qua tôi đã đưa vào đội hình của Man Utd một số cầu thủ trẻ đầy triển vọng và nhiệt huyết. Đó là cách mà Man Utd hy vọng sẽ đạt tới đẳng cấp của Barcelona trong 2,3 năm qua." - Đó là lời phát biểu của Sir Alex Ferguson sau chiến thắng trước bóng Romania - Otelul Galati tại đấu trường Champions League mùa này.
Và không lâu sau đó, Quỷ đỏ ề chề bị loại ngay từ vòng bảng còn Barcelona vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.
Trong cuộc bình chọn đội hình tiêu biểu châu Âu do người 4,5 triệu người hâm mộ hôm qua, không có bất cứ cái tên nào của đội bóng chủ sân Old Trafford. Và cũng chỉ có một cái tên ở Premier League lọt vào danh sách này, đó là Gareth Bale của Tottenham. Điều này phần nào cho thấy đội hình của Man United chỉ ở mức khá, trên khá chứ chưa thể vươn đến đẳng cấp hàng ngôi sao.
Oái ăm thay, trong đó, Ronaldo, Pique là cựu cầu thủ United còn Bale, Robben là hai mục tiêu mà United để vuột mất ở những phút cuối cùng của kì chuyển nhượng.
Việc lựa chọn đến 8 tên tại La Liga từ Real và Barca cũng đã khẳng định sự vượt trội của Tây Ban Nha so với Anh, bất chấp giới truyền thông của xứ sương mù lả cực mạnh.
Sự hiện diện của C.Ronaldo ở đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất cũng là lời nhắc nhở đến United, khi họ vẫn chưa thể và có lẽ là khó thể lấp đầy khoảng trống mà siêu sao người Bồ để lại. Nani phong độ vẫn rất phập phù, Rooney chỉ là cái bóng của người đồng đội cũ. Nên nhớ, kể từ khi rời Everton đến Man United, tiền đạo người Anh chưa một lần góp mặt vào đội hình được người hâm mộ trên UEFA.com bình chọn.
Có lẽ không ai hiểu được Sir Alex, cũng không thể hiểu được chính sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Điểm yếu lâu nay của họ là hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, nhưng vị HLV người Scotland lại không hề quan tâm rồi để người hâm mộ phải thất vọng khi David Silva, Samir Nasri và đặc biệt là Wesley Sneijder không thể cập bến Old Trafford.
Cách đây không lâu, Sir Alex tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất trong 20 năm qua chỉ có thể là của Man United. Điều này có lẽ sẽ được sự đồng tình của không ít người, bởi tài năng và sự vĩ đại của Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane, David Beckham và Cristiano Ronaldo là điều không phải bàn cãi. Nhưng nên nhớ, họ cũng chỉ là quá khứ hào hùng của United mà thôi.
Hơn ai hết, Sir Alex thừa hiểu được một đội bóng không thể sống mãi trên vinh quang của quá khứ. Có lẽ, việc United không có một cầu thủ nào lọt vào đội hình của năm mà người hâm mộ bình chọn sẽ khiến ông phải có một hành động cụ thể, đó cũng là điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ hằng chờ đợi.
Và không lâu sau đó, Quỷ đỏ ề chề bị loại ngay từ vòng bảng còn Barcelona vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.
Trong cuộc bình chọn đội hình tiêu biểu châu Âu do người 4,5 triệu người hâm mộ hôm qua, không có bất cứ cái tên nào của đội bóng chủ sân Old Trafford. Và cũng chỉ có một cái tên ở Premier League lọt vào danh sách này, đó là Gareth Bale của Tottenham. Điều này phần nào cho thấy đội hình của Man United chỉ ở mức khá, trên khá chứ chưa thể vươn đến đẳng cấp hàng ngôi sao.
![]() |
| Rooney cũng không thể góp mặt trong danh sách bình chọn của NHM. |
Oái ăm thay, trong đó, Ronaldo, Pique là cựu cầu thủ United còn Bale, Robben là hai mục tiêu mà United để vuột mất ở những phút cuối cùng của kì chuyển nhượng.
Việc lựa chọn đến 8 tên tại La Liga từ Real và Barca cũng đã khẳng định sự vượt trội của Tây Ban Nha so với Anh, bất chấp giới truyền thông của xứ sương mù lả cực mạnh.
Sự hiện diện của C.Ronaldo ở đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất cũng là lời nhắc nhở đến United, khi họ vẫn chưa thể và có lẽ là khó thể lấp đầy khoảng trống mà siêu sao người Bồ để lại. Nani phong độ vẫn rất phập phù, Rooney chỉ là cái bóng của người đồng đội cũ. Nên nhớ, kể từ khi rời Everton đến Man United, tiền đạo người Anh chưa một lần góp mặt vào đội hình được người hâm mộ trên UEFA.com bình chọn.
Có lẽ không ai hiểu được Sir Alex, cũng không thể hiểu được chính sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Điểm yếu lâu nay của họ là hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, nhưng vị HLV người Scotland lại không hề quan tâm rồi để người hâm mộ phải thất vọng khi David Silva, Samir Nasri và đặc biệt là Wesley Sneijder không thể cập bến Old Trafford.
Cách đây không lâu, Sir Alex tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất trong 20 năm qua chỉ có thể là của Man United. Điều này có lẽ sẽ được sự đồng tình của không ít người, bởi tài năng và sự vĩ đại của Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane, David Beckham và Cristiano Ronaldo là điều không phải bàn cãi. Nhưng nên nhớ, họ cũng chỉ là quá khứ hào hùng của United mà thôi.
Hơn ai hết, Sir Alex thừa hiểu được một đội bóng không thể sống mãi trên vinh quang của quá khứ. Có lẽ, việc United không có một cầu thủ nào lọt vào đội hình của năm mà người hâm mộ bình chọn sẽ khiến ông phải có một hành động cụ thể, đó cũng là điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ hằng chờ đợi.
Minh Tuấn |
00:00 30/11/-0001











