Góc nhìn: Thế mới là Người đặc biệt

01:10 Thứ tư 27/11/2013

Theo thông tin từ AS thì HLV Jose Mourinho đang có ý định theo đuổi hậu vệ Philipp Lahm của Bayern Munich để thay thế cho Ashley Cole. Người có nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng thành London trong thời gian tới.

1. Sẽ có rất nhiều người sẽ “sốc” với thông tin này. Không sốc làm sao được. Philipp Lahm là ai chứ? Anh hiện đang là đội trưởng, cầu thủ không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola. Một dạng cầu thủ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã từng miêu tả: “Lahm là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng biết”. Bên cạnh yếu tố chuyên môn thuần túy, hậu vệ này còn là biểu tượng của Bayern Munich hiện tại. Và với vai trò của mình, rất có thể Lahm sẽ trở thành một nhân vật cốt cán trong bộ máy lãnh đạo Hùm xám sau khi giải nghệ.

Mà Bayern là ai? Đội bóng ấy là một trong những CLB giàu truyền thống bậc nhất thế giới. Chelsea của Mourinho dù được Abramovich chống lưng về tài chính cũng không thể so bì với đội bóng nước Đức.

Jose Mourinho. Ảnh: Internet

Rõ ràng với vai trò, vị trí của mình đang có, liệu có đời nào Lahm chịu từ bỏ những gì mình đang có để đến với Chelsea? Câu trả lời chắc chắn là không. Trừ khi có một biến cố cực lớn xẩy ra, cỡ như anh bị mất vị trị tại CLB hoặc Chelsea sẽ trả cho anh mức lương cao ngang Ronaldo, Messi chẳng hạn. Tất nhiên đó chỉ là những điều không tưởng.

Với những gì đã nói ở trên, rõ ràng chúng ta thấy HLV Mourinho không có “cửa” để sở hữu hậu vệ số một nước Đức. Vậy thì tại sao Người đặc biệt lại phải “hao tâm tổn trí” vì một việc mà ông nắm chắc thất bại?

Nhưng đó mới chính là sự “Đặc biệt” của HLV người Bồ!

2. Ngày cập bến Inter Milan, Mou tuyên bố ông mất hai năm để đưa đội bóng Italia “lên đỉnh” châu Âu. Và dù biết ông Mourinho tài năng thật, nhưng không phải tifosi nào của Inter cũng tin vào lời hứa của ông trong ngày lễ nhậm chức.

Sau một mùa bóng dẫn dắt Inter, Mou đã bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng là Ibrahimovic cho Barca và mang Eto’o về sân Giuseppe Maezza trong chiều ngược lại. Đồng thời Mou ra yêu sách với chủ tịch Massimo Moratti mang về cho ông tiền vệ Wesley Sneijder. Theo quan điểm của Mou thì tiền vệ người Hà Lan chính là mãnh ghép hoàn hảo mà Inter còn thiếu. Và cuối cùng, những vụ chuyển nhượng đã thành công mỹ mãn. Không chỉ bán được Ibra với giá cao ngất ngưởng, mà chính Eto’o là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng thành Milan gặp hái cú ăn ba lịch sử, trong khi Wesley Sneijder nhanh chóng trở thành tiền vệ dẫn dắt hàng đầu thế giới.

Chuyển sang dẫn dắt Real Madird, giữa một tập thể mà cá tính của các cầu thủ còn lớn hơn cả HLV Mou vẫn không từ bỏ cá tính của mình. Bên cạnh cuộc chiến ngoài lề sân cỏ với cánh báo giới, với Ban tổ chức, với đối thủ là cuộc chiến với chính cầu thủ của mình. Chả thế mà Mou dám đánh bật “thánh” Iker Casillas lên băng ghế dự bị. Nếu không phải là Mou thì thật khó để có một HLV nào dám làm việc đó nếu không muốn mình “mất ghế”.

Lúc đầu người ta cho rằng sở dĩ Mou làm thế với đội trưởng của Real chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, nhưng Người đặc biệt nói quyết định của ông đơn giản là vì tính chuyên môn. Và bây giờ có thể thấy dường như Mou nói thật, vì người tiền nhiệm Carlo Ancelotti cũng học theo Mou đó còn gì!

Ở Chelsea, trước khi Mou quay lại với nhiệm kỳ 2, Juan Mata đơn giản là cầu thủ không thể thay thế. Cập bến đội chủ sân Stamford Bridge với giá 23.5 triệu bảng năm 2011, tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở thành “nhạc trưởng” của đội bóng. Hai mùa giải liền (2011/2012 và 2012/2013) anh đều được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea. Là “quân bài” quan trọng nhất dưới thười các HLV như Villas-Boas, Di Matteo và Rafael Benitez. Nhưng khi Mou xuất hiện vị thế của Mata lập tức thay đổi.

Vị trí quen thuộc của nhạc trưởng người Tây Ban Nha giờ đây là băng ghế dự bị. Tính từ đầu mùa giải tới nay anh mới chỉ được đá vẻn vẹn có 7 trận tại Premier League cả thảy. Một con số quá khiêm tốn với một tiền vệ hàng đầu như anh.

Không chỉ Mata, một ngôi sao khác thuộc diện không thể thay thế trước đây là hậu vệ David Luiz cũng đang mất dần chỗ đứng của mình.

3. Bất kỳ HLV nào nếu muốn thành công đều phải có những cá tính riêng. Sir Alex Ferguson khi được hỏi về việc Paul Scholes là cầu thủ có lối chơi “rát” nên hay phải nhận thẻ đỏ dẫn tới những bất lợi cho đội bóng. “Ông già gân” cho biết ông chưa bao giờ trách móc Paul Scholes vì những chiếc thẻ đỏ đó, cho dù đôi khi nó không đáng có. Và theo Sir Alex thì nếu bắt cầu thủ bỏ đi cá tính của mình thì anh ta sẽ không còn là chính mình nữa. Và Sir Alex Ferguson cũng chỉ là một HLV cá tính trong số rất nhiều chiến lược gia có cách suy nghĩ “khác người” như ông.

Nhắc lại câu chuyện của Sir Alex Ferguson để thấy những quyết định của HLV Jose Mourinho như việc ông loại một cầu thủ xuất sắc như Mata để tin dùng Oscar – người không được đánh giá cao bằng có thể sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng cũng từ đó chúng ta mới thấy được tính cách đặc biệt của ông. Mou vốn là Người đặc biệt nên những quyết định về nhân sự của mình cũng phải đúng “thương hiệu” của ông. Vì với Mou, đặc biệt đơn giản là một phần của thành công.

(Bạn đọc: Thanh Điệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục