| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tờ Bild của Đức từng ví von đầy mỉa mai rằng Premier League giờ không khác gì một chương trình gameshow tràn ngập chiêu trò và không có nhiều giá trị “kinh điển”. Quả thật, Premier League mùa này được chú ý nhiều hơn ở những góc nhìn không mấy liên quan đến … quả bóng. Người ta quan tâm đến những chuyện như liệu Ferdinand có bắt tay Terry sau khi mâu thuẫn giữa họ nổ ra, hành vi cắn đối thủ đầy hoang dã của Suarez hay đồng xu ném vào mắt Rio Ferdinand sau trận derby Manchester… Những câu chuyện ngoài lề ấy được dàn báo chí nổi tiếng lắm chuyện của “xứ sở sương mù” xào xáo thành những món ăn hấp dẫn, làm lu mờ đi chất lượng của món ăn chính là những cuộc cạnh tranh khốc liệt trên sân cỏ.
![]() |
Đó là một nhận xét không hề vô lý. Kể từ mùa giải 2003/04, Premier League mới lại có được một nhà vô địch trước tháng 5. Nhà đương kim vô địch M.U thực chất chưa tạo nên được khí thế áp đảo ngùn ngụt như Barca tại La Liga, Bayern tại Bundesliga và phần nào đó là cả Juventus tại Serie A. Thế nhưng điều quan trọng là các đối thủ của họ cũng đã tự bắn vào chân mình để tạo điều kiện cho bầy “Quỷ đỏ” băng băng về đích. Hiếm có mùa giải nào việc lựa chọn ra một trận đấu mang tính tiêu biểu lại khó như mùa giải năm nay. Cuộc đối đầu truyền thống M.U – Liverpool không để lại nhiều dư vị, những trận đấu của M.U và Arsenal cũng không còn tràn trề cảm xúc như trước. Ngay cả đến derby Manchester cũng nhạt nhòa khi khoảng cách hai đội đã quá xa khi trận đấu diễn ra.
Những câu chuyện ngoài lề luôn là một phần không thể thiếu trong bóng đá, thế nhưng khi Premier League đang được nhớ đến nhiều hơn bởi những câu chuyện ngoài chuyên môn, đó là một sự thụt lùi đáng phải suy ngẫm.














