Việc Roma bị cầm chân trên sân Torino khiến tất cả phải bất ngờ vì đội chủ nhà đã trải qua 6 trận trước đó không hề biết đến niềm vui chiến thắng. Nhưng không phải vì thế mà xem trận hoà này của Roma như một thất bại.
Trên thực tế, Roma vẫn đang bất bại, chẳng qua là họ không còn duy trì mạch trận toàn thắng. Điều này hết sức bình thường, vì họ không thể lúc nào cũng duy trì được sự ổn định và thăng hoa để có thể đánh bại được các đối thủ của họ.
![]() |
| Roma vẫn đang bất bại, chẳng qua là họ không còn duy trì mạch trận toàn thắng |
Sau 743 phút giữ sạch lưới, cuối cùng De Sanctis cũng phải chịu bàn thua. Hàng phòng ngự vững chắc từ đầu mùa giải đến giờ của Roma đã gặp nhiều vấn đề trong trận này. Lần đầu tiên cặp trung vệ Castan-Benatia bị chia cắt (Castan bị treo giò), cũng là lúc mà phòng tuyến ấy của họ gặp trục trặc.
Đó là vấn đề đầu tiên của Roma. Một vấn đề nữa mà họ đang đối mặt đó là sự khô hạn bàn thắng. Đã 3 trận liên tiếp Roma chỉ ghi 1 bàn/trận, quá ít so với khoảng thời gian đầu mùa. Điều này đã khiến họ không còn là đội sở hữu hàng tấn công mạnh mẽ nhất Serie A nữa (Inter đã vượt qua Roma).
Trùng hợp ở chỗ sự khô hạn bàn thắng ấy đến vào thời điểm mà Franceso Totti vắng mặt do chấn thương. Đội trưởng của Roma dù đã 37 tuổi, nhưng anh vẫn là người truyền lửa, một thủ lĩnh thực sự ở trên sân, không chỉ đảm bảo vấn đề về chuyên môn mà còn ở khía cạnh tinh thần. Totti có, Roma chơi hiệu quả hơn hẳn. Không có Totti, Roma gặp khó trong khâu ghi bàn.
Đó không hề là sự huyễn hoặc, mà là thực tế. Đội hình của Roma bây giờ tập hợp của khá nhiều cầu thủ trẻ, kinh nghiệm đôi khi chưa được phong phú, vì thế họ rất cần một người đủ sự dạn dày như Totti để có thể đứng đầu tập thể ấy. Và một điều nữa, anh là người hùng cuối cùng của thế hệ Roma vàng son giành scudetto năm 2001. Nếu đội bóng áo bã trầu muốn tái hiện lại lịch sử cách đây hơn 10 năm, họ không thể thiếu bóng dáng của một tượng đài như Totti.
Cú vấp cần thiết của Roma
Nếu nhìn nhận một cách tích cực, cú vấp trước Torino là điều cần thiết dành cho Roma. Bởi vì, khi đó họ mới có dịp nhìn nhận lại bản thân mình, những điều làm được cũng như chưa làm được. Roma giống như một chiếc xe ô tô băng băng trên đoạn đường mà không hề gặp bất kì vật cản nào, không hề có những chốt đèn đỏ cản ngăn họ. Nhưng nên nhớ, dẫu cho đoạn đường ấy có bằng phẳng thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng phải bắt buộc dừng lại để đổ xăng, tiếp thêm nhiên liệu.
Và trận hoà trước Torino có thể xem như chiếc xe ô tô của Roma đang dừng lại để đổ xăng. Đó là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng, sau khi đổ xăng xong, sau khi được tiếp thêm những nhiên liệu chiến đấu, Roma có tiếp tục băng băng trên đoạn trường ấy để tiến đến cái đích cuối cùng hay không.
Có thể xem Torino, mà cụ thể là người cũ Cerci của Roma, đã dành cho đội bóng Thủ đô một cái tát cảnh tỉnh cần thiết. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây là lúc mà người ta được dịp kiểm chứng bản lĩnh của Roma, rằng họ có đủ tố chất của một nhà vô địch thực sự hay không.
Lịch thi đấu ở những vòng đấu tới đang ủng hộ Roma khi các đối thủ của họ đều không quá mạnh. Và khi mà những trụ cột như Castan, Gervinho và đặc biệt là Totti trở lại, Roma sẽ lại trở nên đáng sợ. Họ vẫn đang hơn Juve và Napoli về mặt điểm số, dù số điểm ấy cũng chỉ bằng một trận thắng mà thôi. Người Roma không muốn nhắc đến khái niệm scudetto, vì họ sợ nói trước bước không qua, và chúng ta cũng đừng nhắc đến khái niệm ấy làm gì.
Hãy tiếp tục dõi theo những màn trình diễn của Roma, bằng tình yêu bóng đá nhiệt thành, như cái cách mà thầy trò Rudi Garcia đang mang đến thế giới bóng đá này. Dù rằng, tình yêu ấy không phải bao giờ cũng chứa đầy mật ngọt.















