Góc nhìn: Roma cần một HLV đẳng cấp!

09:21 Thứ năm 07/02/2013

Lần trở lại Roma sau 13 năm đằng đẵng lại là nỗi đau quá lớn với Zeman. Những ước vọng, những khát khao, những đam mê vẫn luôn cháy bừng trong ông, hệt như thứ bóng đá tấn công điên dại vẫn luôn cuồng quay, rộn ràng tận sâu trong trái tim của ông vậy. Nhưng “nhà thơ” lãng mạn ấy đã không thể sống mãi với chất thơ của mình, với sự hồn nhiên của mình. Đã đến lúc cần phải đổi thay.

Laurent Blanc là mục tiêu đáng chờ đợi của Roma. Ảnh: Internet.

Roma không cần những Enrique

Cả hai HLV Luis Enrique và Zdenek Zeman đều phải ra đi trong sự thất bại. Roma trong tay họ chỉ dám đứng từ xa ngước nhìn nhóm các đội dự cúp châu Âu. Đó là nỗi hổ thẹn đối với đội bóng giàu truyền thống này. Thêm một mùa giải nữa bị vứt đi sau những lựa chọn sai lầm trên băng ghế huấn luyện.

Bởi lẽ, cả Luis Enrique và Zeman đều không phải mẫu HLV có thể giúp AS Roma vươn tới đỉnh cao. Một Luis Enrique thiếu cả kinh nghiệm cầm quân lẫn sự hiểu biết về bóng đá Italia đã sớm vỡ mộng tại Olimpico. Rút kinh nghiệm từ điểm yếu tuổi trẻ của Enrique, AS Roma mời về người cũ Zeman có thừa tuổi đời, tuổi nghề cũng như sự lọc lõi với Serie A. Nhưng triết lý bóng đá tấn công cống hiến của Zeman đã không còn hợp thời như khi ông dẫn dắt thế hệ vàng Totti, Cafu, Delvecchio, Candela 13 năm trước. Roma tấn công quyến rũ bao nhiêu thì phòng ngự ngây thơ bấy nhiêu. Và họ trở thành nạn nhân của thứ bóng đá lãng mãn trong một Serie A đầy toan tính.

Nói vậy không có nghĩa Enrique và Zeman không làm được gì cho Roma. Cả hai đều có công phát hiện nhiều tài năng mới cho đội bóng áo bã trầu. Enrique đẩy Borini và Lamela lên thành những ngôi sao ngay khi họ vừa đặt chân tới Serie A. Còn mùa giải này, Zeman cũng “lôi” ra ánh sáng những cái tên trước đó còn vô danh như Marquinhos, Castan, Tachtsidis, Piris. Nhưng điều quan trọng nhất là nhào nặn những cá nhân giỏi thành một đội bóng mạnh thì cả Luis Enrique lẫn Zeman đều chưa làm được. Nói thẳng ra, họ chưa đủ tầm giúp AS Roma chinh phục những đỉnh cao.

Tìm một HLV xứng tầm

Việc đẩy trợ lý Aurelio Andreazzoli lên làm HLV tạm quyền cho thấy rõ kế hoạch của Roma. Họ cần thời gian để mời về một chiến lược gia hàng đầu cho những kế hoạch dài hơi. Chắc chắn sẽ không phải là những cái tên ngang hàng với Luis Enrique hay Zdenek Zeman. Nhiều ý kiến nhắc tới người cũ Vincenzo Montella, nhưng HLV đương nhiệm của Fiorentina đã nhanh chóng phủ nhận: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Làm việc ở Roma không phải là chuyện dễ dàng”.

Theo nhiều nguồn tin, Laurent Blanc hiện là ứng cử viên hàng đầu ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Olimpico. Cựu HLV tuyển Pháp được đánh giá cao về kinh nghiệm cầm quân, tầm ảnh hưởng cũng như triết lý bóng đá cân bằng giữa hiệu quả và lối chơi đẹp. Blanc hiện rảnh rỗi và cũng có thiện chí với đội bóng thủ đô Italia. Vấn đề chỉ còn là hợp đồng khi Blanc đòi hỏi một bản hợp đồng tối thiểu 2 năm, trong khi phía Roma không sẵn sàng ký lâu đến vậy.

Trong trường hợp vụ Blanc đổ bể, Roma sẽ chuyển sang phương án B là Frank Rijkaard, cựu HLV Barcelona. Nhưng dù là Blanc hay Rijkaard, đó vẫn là những cái tên xứng tầm hơn so với người vừa bị Roma sa thải: HLV Zeman.

(Bạn đọc: Tiểu My)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục