![]() |
| Pereira từ chối gia hạn hợp đồng với M.U. Ảnh: Internet. |
Những thay đổi về chính sách chuyển nhượng của M.U kể từ mùa giải mới năm nay dưới triều đại của Louis Van Gaal với hàng loạt các ngôi sao được cập bến Old Trafford đã làm cho “đất sống” của các cầu thủ trẻ ngày càng trở nên mù mịt. Mặc dù chiến lược gia người Hà Lan cũng đã không ít lần trao cơ hội cho những cái tên như Tyler Blackett, Patrick McNair hay James Wilson trong suốt thời gian qua. Nhưng không phải bất kỳ tài năng nào cũng được may mắn như bộ ba kể trên. Sự thực ngay cả trước khi Van Gaal đến, M.U dưới thời của Sir Alex cũng đã chia tay với rất nhiều “sao mai” do chính câu lạc bộ đào tạo nên. Một số nhanh chóng chìm vào quên lãng, tuy nhiên những cái tên như Paul Pogba, Ryan Shawcross, hoặc thậm chí những “viên ngọc thô” từng được đem về như Gerard Pique sẽ khiến cho các CĐV “Quỷ đỏ” không khỏi nuối tiếc.
Dù vậy, hơn bao giờ hết, công cuộc phục hưng đội bóng vĩ đại nhất nước Anh của Van Gaal lúc này mới khiến cho NHM thực sự lo sợ. Với truyền thống và lịch sử hào hùng, ngoài ra M.U luôn được biết đến là nhà vô địch dựa trên sức mạnh “nội lực”, được tạo ra từ lòng kiêu hãnh và tự tôn của các cầu thủ mang dòng máu “bầy Quỷ đỏ”. Đó là những chiến binh được tôi luyện và được thổi vào tình yêu bất diệt với câu lạc bộ. Một dấu ấn đặc biệt đậm chất Manchester United từ xưa đến nay, không thể nào khác được. Nhưng nhìn đoàn quân phủ đầy những ngôi sao của Van Gaal ra sân với một tinh thần rệu rã, thiếu thốn sinh lực, nguời ta sẽ phải nghi ngờ rằng họ có đầy đủ nhiệt huyết để chiến đấu hết mình cho màu đỏ thành Manchester?
M.U đang trên con đường tối ưu hóa mua sắm, đó là công việc rõ ràng là cần thiết vào lúc này. Bởi nếu như cứ tiếp tục sa sút thì M.U sẽ mất dần hình ảnh và vị thế của mình trên nhiều mặt. Tuy nhiên ngay cả khi chính sách biến Old Trafford thành bãi đáp của các ngôi sao vẫn chưa thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch tại Premier League thì đã xuất hiện vấn đề nảy sinh. Như đã nói, không được may mắn như một số đồng bạn cùng lứa tuổi đôi mươi, tiền vệ sinh năm 1996, Andreas Pereira mới đây có vẻ như đã thấu hiểu được số phận của mình nếu như vẫn tiếp tục kiên trì bám trụ lại Nhà hát. Ở mùa giải năm nay, Pereira mới chỉ duy nhất một lần được ra sân trong đội hình 1 của M.U. Đó là trong trận thua đầy xấu hổ trước MK Dons hồi đầu mùa. Kể từ thời điểm ấy, Pereira đã không nhận được thêm bất kỳ cơ hội nào. Có lẽ cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, Pereira quá “nhỏ bé” nếu đem ra so sánh với các đàn anh đang phải nỗ lực hết mình, kèn cựa nhau để giành lấy một suất đá chính ở tuyến giữa.
Nhưng nếu như Pereira rời M.U để thi đấu cho một đội bóng nào khác tại châu Âu, có thể số phận “nhỏ bé” của anh sẽ thay đổi. Và Paul Pogba chắc chắn sẽ là cái tên người ta còn nhắc đến nhiều, từ nay và về sau như một tấm gương tiêu biểu về sự chảy máu tài năng của M.U. Và rất nhiều người đã xuất hiện suy nghĩ rằng Pereira sẽ là Pogba thứ hai.
Vào năm 2012, khi Juventus “đánh hơi” được Paul Pogba cảm thấy bất mãn với ban huấn luyện của M.U bởi thời gian chơi bóng quá hạn hẹp. Ngay lập tức “gã khổng lồ” thành Turin đã chào đón Pogba với một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do. Tại đây tài năng của Pogba đã bùng nổ một cách chóng mặt. Ở tuổi 21, Pogba đang là trụ cột không thể thiếu của Juventus và tuyển Pháp. Kèm theo đó là thành tích 2 lần vô địch Serie A, 1 U23 FIFA World Cup và danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014. Theo người đại diện của Pogba, thì giá trị của sao trẻ hiện nay vào khoảng 100 triệu euro. Tài năng sáng giá của Juve cũng đang là cái tên cực kỳ “hot” trên TTCN, với sự theo đuổi gắt gao của các đại gia như Chelsea hay Real Madrid.
![]() |
| Pogba luôn là cái tên khiến nhiều CĐV M.U cảm thấy tiếc nuối. Ảnh: Internet. |
Mới đây, Andreas Pereira cũng đã không ngần ngại công khai rằng Pogba có ý rủ rê mình đến với Juve để chơi bóng, nơi có thể sẽ tạo nhiều điều kiện tốt hơn để Pereira phát triển sự nghiệp. Chẳng ai dám khẳng định rồi một ngày giá trị của Pereira sẽ tăng vọt như Pogba khi anh ta lột xác thành một tiền vệ đẳng cấp. Với một người bảo thủ như Van Gaal, có lẽ ông cũng sẽ không tin vào khả năng ít ỏi này. Hơn nữa ở thời điểm hiện tại, đội hình của Van Gaal cũng chẳng cần thêm một tiền vệ tấn công như Pereira khi vẫn có những ngôi sao đắt giá như Juan Mata và Ander Herrera sẵn sàng trực chiến.
Còn riêng với M.U, nỗi lo đối với câu lạc bộ không phải chỉ đơn thuần là nỗi lo mất đi một tài năng như Pereira, bởi vào lúc này Pereira cũng chẳng phải vào diện “quy hoạch” đặc biệt. Mà điều quan trọng nhất là, M.U đang dần đánh mất đi “dấu ấn” đậm chất của câu lạc bộ, hay cụ thể là Old Trafford sẽ không còn là nơi hấp dẫn để các cầu thủ có thể xây dựng sự nghiệp, nơi mà ‘zero’ có thể trở thành ‘hero’.
Danny Welbeck, sao trẻ đã trải qua khoảng thời gian rất dài rèn giũa trong màu áo của “Quỷ đỏ”, từng chinh chiến trên nhiều mặt trận lớn nhỏ cuối cùng đã phải chọn cách ra đi để tìm một bước tiến mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp. Pereira có thể là cái tên tiếp theo, để lại “Quỷ đỏ” trong nỗi lo vô bờ về câu chuyện mất dần đi bản sắc, mất dần đi những chiến binh mang dòng máu Quỷ.















