Góc nhìn: Nghịch lý World Cup

19:39 Thứ sáu 18/10/2013

Ribery, Ronaldo cùng với Messi đang được coi là những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu QBV năm nay. Messi cùng Argentina đã có vé, số phận đội bóng của 2 cá nhân còn lại đang phải trông chờ vào lượt trận play-off, nơi mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. World Cup luôn tồn tại những nghịch lý dễ chịu!

“Cá lớn không nuốt được cá bé”

Đã từ lâu, VCK World Cup được mặc định là sân chơi của những ông lớn, các đội bóng nhỏ góp măt cho đủ quân số. Thực chất việc tranh giành Chiếc cúp vàng chỉ nằm trong số những tên tuổi được nhà cái đánh giá cao. Việc FIFA tiến hành phân loại các đội hạt giống ngay từ vòng loại cũng phản ánh thực trạng đó, có nghĩa là: Cá lớn nuốt cá bé !

Giải đấu lớn nhất hành tinh luôn cần có sự hiện diện của những tên tuổi hàng đầu như: Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Italia… Không thể trách FIFA bởi ngay cả đối với NHM thì họ cũng có nhu cầu thưởng thức tài nghệ của các ngôi sao lớn. Mà các sao lớn thì thường tập trung đa số ở các đội bóng mạnh hoặc được truyền thông nhiều nhất. Lần gần nhất, cả 2 ĐT Anh và Pháp không giành vé tham dự World Cup 1994, đó là một mùa Hè đáng quên với các CĐV Anh - Pháp, những người luôn được biết đến bởi sự cuồng nhiệt cùng trái bóng.

Bồ Đào Nha có nguy cơ đối diện Pháp ở loạt trận play-off. Ảnh: Internet

Trong tính toán của FIFA, sự thiếu vắng các ông lớn sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng hình ảnh của World Cup, một giải đấu danh giá và khắc nghiệt . Bên cạnh đó là việc ảnh hưởng tới doanh thu, tính cạnh tranh so với Euro khi gỉai đấu này liên tục khuếch trương, mở rộng quy mô. Chủ tịch UEFA – Michel Platini được xem là “ngọn cờ đầu” khi tiến hành một loạt thay đổi: tăng số đội tham dự (24 đội kể từ Euro 2016), tổ chức một kỳ Euro ở nhiều quốc gia… Mới đây nhất ông đề xuất thêm việc mời 4 đội: Brazil, Argentina, Mexico và Nhật Bản tham dự Euro 2020.

Nếu nhìn vào các bảng đấu ở vòng loại World Cup, người ta sẽ thấy xuất hiện một sự khập khiễng khá lớn. Thế nhưng, đặc biệt ở Châu Âu khi trình độ giữa các đội không còn một khoảng cách quá xa thì những nghịch lý vẫn có thể xảy ra.

Tuyển Anh cần tới những trận đấu cuối cùng mới chính thức giành vé, hai ông lớn Pháp và Bồ Đào Nha rủ nhau đá trận play-off. Trong khi những đội bóng nhỏ, ít tiếng tăm như Bosnia-Herzegovina lại đường hoàng chắc suất.

World Cup 2014 không có đất cho QBV

Lịch sử của những VCK World Cup gần đây cho thấy giải đấu này không có chỗ cho những cầu thủ đoạt danh hiệu QBV tỏa sáng.

Messi giành QBV năm 2009, anh cùng ĐT Argentina thua tan nát trước những cỗ xe tăng Đức trên đất Nam Phi (2010). Trước đó, năm 2006, Ronaldinho – người đoạt QBV Châu Âu 2005 cũng có một kỳ World Cup đáng quên khi Brazil bị loại ở tứ kết.
 

Đánh giá Wolrd Cup không phải là “mảnh đất” lí tưởng để những QBV “độc diễn” cũng chẳng sai ,giải đấu này là bệ phóng cho những tài năng trẻ và tôn vinh tính tập thể nhiều hơn. Bằng chứng là Italia (2006), TBN ( 2010) đã bước lên đỉnh thế giới khi sở hữu lối chơi đầy gắn kết, sự hoa mỹ phần nào được tiết chế ở mức thấp nhất. ĐT Đức lần lượt trình làng những tài năng trẻ, World Cup vô hình chung trở thành sân khấu để những “viên ngọc” mời chào các CLB lớn Châu Âu giành giật.

Ribery, Ronaldo cùng với Messi đang được coi là những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu QBV năm nay. Messi cùng Argentina đã có vé, số phận đội bóng của 2 cá nhân còn lại đang phải trông chờ vào lượt trận play-off, nơi mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Thậm chí khả năng Ronaldo và Ribery sẽ có một cuộc chiến sinh tử giành tấm vé vớt cũng hoàn toàn có cơ sở để xem xét.

Nếu một trong hai (hoặc cả 2) không thể góp mặt tại Brazil vào mùa Hè sang năm, đó dĩ nhiên là một nỗi buồn nhưng hãy tin rằng VCK World Cup sắp tới vẫn còn nhiều thứ đáng xem hơn!

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục