Hoàn cảnh "bi thảm" của M.U
Có lẽ trước khi mua bóng năm nay diễn ra, không có bất kỳ CĐV nào của “Quỷ đỏ” có thể ngờ được đội bóng thân yêu của họ lại có một nửa mùa giải “thê thảm” đến như vậy. Không còn Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo khiến họ “trượt dốc không phanh”.
Tính tới thời điểm hiện tại, đội quân của David Moyes đang chơi vơi tận vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trải qua 21 vòng đấu họ mới chỉ có được vẻn vẹn 37 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal tới 11 điểm. Và theo tính toán của các chuyên gia, nếu không có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn lượt về sắp tới, M.U sẽ trở thành nhà vô địch có thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League. Đó là điều mà không có bất kỳ CĐV nào của họ mong muốn. Chưa hết, với chuỗi thành tích yếu đó thì khả năng họ bị đánh bật ra khỏi tốp 4 là không hề nhỏ. Không lọt được vào nhóm 4 đội dẫn đầu, đồng nghĩa với không có suất dự Champions League mùa tới là một “thảm họa” đối với đội bóng giàu truyền thống này.
![]() |
| HLV David Moyes “thân chinh” xem Juve thi đấu. Ảnh Internet |
Nhìn vào đội hình hiện tại của M.U, ngoại trừ thủ thành David De Gea thì hầu ở bất cứ vị trí nào người ta cũng nhận thấy những sự bất ổn. Ở tuyến phòng ngự bộ đôi Ferdinand và Vidic đã luống tuổi và không còn duy trì được sự chắc chắn như trước đây. Vị trí tiền vệ đánh chặn đã trở thành “tử huyệt” khi Carrick dính chấn thương. Đôi cánh Asley Young và Valencia không tạo nên được sự đột biến cần thiết. Trong khi đó với chấn thương của Robin Van Persie, hàng công của Quỷ đỏ đã “cùn” đi trông thấy.
Nhìn vào đội hình của M.U hiện tại, không có mấy người xứng đáng ở đẳng cấp ngôi sao. Trong mùa giải năm nay, mỗi khi đội bóng gặp khó khăn, Moyes chỉ biết trông cậy và khả năng bùng nổ của Rooney. Và dù đã không ít lần cứu đội nhà khỏi những trận thua thảm họa, nhưng nếu chỉ một mình R10 biết tỏa sáng thì rõ ràng là không đủ để giúp “Quảy đỏ” tiến về phía trước.
Mua ai và làm sao để mua?
Với chuỗi thành tích kém cỏi trên, và với những bất ổn trong đội hình, việc HLV David Moyes phải gấp rút tăng cường nhân sự ngay tại “phiên chợ” Đông này là điều bắt buộc.
Và theo những gì báo chí Anh tiết lộ thì Moyes và các cộng sự của mình đang ngắm nghía tới 35 cầu thủ tất cả. Cả ngày Chủ Nhật vừa qua, ban huấn luyện Manchester United đi xem giò cầu thủ. David Moyes và Jimmy Lundsen đi Italia để xem Juventus gặp Cagliari, Phil Neville đến TBN xem Getafe gặp Rayo Vallecano, những người còn lại đi xem Espanyol gặp Real và Benfica gặp Porto.
M.U đang tỏ ra quan tâm tới rất nhiều mục tiêu, nhưng vấn đề là liệu họ có thành công trên thị trường chuyển nhượng hay không lại là chuyện khác. Và chắc chắn là không dễ để HLV David Moyes có thể mua về những cầu thủ mà họ ưng ý.
![]() |
| Fellaini, bản hợp đồng gây thất vọng của M.U. Ảnh Internet |
Tiền thì M.U không thiếu, và các ông chủ người Mỹ của họ cũng sẵn sàng trút hầu bao để Moyes tăng cường nhân sự. Nhưng vấn đề là kể từ khi Sir Alex rời khỏi đội bóng, dường như M.U cũng đánh mất luôn khả năng thu hút các cầu thủ lớn. Bằng chứng là trong mua hè vừa qua họ đã thất bại hầu hết trong các mục tiêu chuyển nhượng của mình như chân sút Lewandowski của Dortmund, hậu vệ Ander Herrera từ Athletic Bilbao và nhất là bị Arsenal “hớt tay trên” Mesut Oezil.
Còn nhớ, lúc đó chính M.U là đội bóng tiên phong trong việc chiêu mộ tiền vệ người Đức, nhưng cuối cùng cầu thủ gốc Thổ này đã chọn Arsenal làm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Không thể có được một cầu thủ xuất sắc, M.U còn gián tiếp để cho đối thủ có cơ hội tăng cường sức mạnh. Thất bại trong hầu hết các phi vụ chuyển nhượng, Moyes chỉ có thể đưa về cậu học trò cũ Fellaini từ Everton. Nhưng cho đến lúc này những gì mà tuyển thủ người Bỉ thể hiện chỉ là sự thất vọng. Thật không quá khi cho rằng David Moyes chưa đủ “tầm” để có thể chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp xứng danh với tên tuổi của M.U.
Thất bại trong chính sách chuyển nhượng hồi đầu mùa là một trong những nguyên nhân khiến cho “Quỷ đỏ” bết bát như hiện tại. Và giờ đây, HLV David Moyes và các cộng sự lại tiếp tục lao vào thị trường chuyển nhượng mua Đông. Nhưng vấn đề là muốn là một chuyện còn thành công hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với họ.
(Bạn đọc: Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















