Góc nhìn: Khi Người Đặc Biệt "phát điên"!

23:20 Thứ hai 11/02/2013

Rõ ràng mùa giải này không phải là một mùa giải “thần tiên” cho Real Madrid, khi họ hỏng ngay từ trong nội bộ đội bóng, với hàng loạt scandal lớn nhỏ và các cầu thủ công nhiên chống lại HLV. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đã tỏ ra mình là một thuyền trưởng “mát tay” khi ông khéo léo lèo lái “con thuyền” Real tạm thời an toàn, nếu tính đến thời điểm này, bằng một khí cụ kỳ dị: cơn giận của ông.

Với khoảng cách hiện tại với Barcelona đã tăng lên đến 16 điểm, Real hầu như không còn cơ hội bám đuổi đội bóng kình địch. Một phần lớn là do họ đã không thể giữ được sự ổn định trong đội.

Mọi chuyện bắt đầu khi HLV Jose Mourinho lên mặt báo phàn nàn sau trận thua tức tưởi trước Sevilla hồi đầu mùa. Ông nói gọn: “Tôi không có một đội hình ra hồn.” Hậu vệ đội phó Sergio Ramos đã lên tiếng phản pháo ông thầy, cho rằng đó không phải là lúc nên mắng mỏ người ngày người kia. Anh bị đá khỏi đội một ngay lập tức.


Thêm vào đó, khi Mesut Ozil bị Mourinho chỉ trích hồi đầu mùa, Ramos cũng đã mặc những chiếc áo có thông điệp ủng hộ tuyển thủ Đức, điều càng làm HLV Mourinho điên tiết hơn.

Chưa hết, Mourinho còn nặng lời với Angel Di Maria khi cho rằng anh này chỉ chơi hay cho đến khi ký xong hợp đồng, với Marcelo khi cho rằng anh tệ đến mức không thể giữ cho thể lực của mình ở mức độ tạm chấp nhận được sau chấn thương, với bộ đôi Benzema và Higuain khi cho rằng cả hai chỉ còn là cái bóng của mình trong mùa trước.

Thậm chí, đến cả “con cưng”, siêu sao đồng hương mà Mourinho bảo bọc như trứng như hoa là tiền đạo Cristiano Ronaldo cũng đã từng có xích mích với ông. Chuyện này không còn là tin đồn, vì hậu vệ Raul Albiol đã lên tiếng xác nhận cách đây không lâu.

Hai người đồng hương khác của ông là Coentrao và Pepe cũng không thoát khỏi số phận, khi nhiều trận họ cũng chơi tồi, khiến Mourinho phải “ngứa mắt”.

Tuy nhiên, những “cơn điên” của HLV Jose Mourinho đang dần phát huy tác dụng, khi các cầu thủ của ông đang ngày một thi đấu gắn kết hơn, bằng chứng là những trận thắng giòn giã trước Sevilla và Getafe những vòng trước. Như để ngấm ngầm “phản pháo” lại những câu buộc tội anh đang sa sút phong độ, siêu sao Cristiano Ronaldo vừa ghi liền hai hattrick để vượt lên huyền thoại Puskas và trở thành cầu thủ ghi nhiều hattrick thứ hai cho Real, chỉ thua mỗi “mũi tên bạc” Alfredo Di Stefano.

Trung vệ trẻ Raphael Varane, sau những vấp váp đầu mùa đã bắt đầu “vào guồng” và trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất trước mặt thủ thành đang toả sáng rực rỡ Diego Lopez. Thêm vào đó, những Xabi Alonso, Mesut Ozil, Ramos, Coentrao và Di Maria đều chơi khởi sắc trong thời gian gần đây, khi họ cảm thấy sức ép đang ngày một nhiều hơn.

Các cầu thủ rõ ràng đang đặt nhiều niềm tin vào HLV Jose Mourinho, thậm chí vào cả những lần ông la lối “phát điên”. Họ biết rằng gần như chắc chắn vị HLV người Bồ này sẽ ra đi vào cuối mùa này, vị trí của họ đã được an toàn, và giờ họ muốn cùng ông chinh phục những tầm cao mới trước khi mùa giải này kết thúc.

Âu cũng nhờ những cơn giận và những lời nặng nề của Mourinho.
Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục