Thắng 10-0 hay 1-0, bạn cũng chỉ giành được 3 điểm. Đó là chân lý ở các giải đấu vô địch quốc gia. Với Chelsea, đó cũng là điều quan trọng nhất trong giai đoạn này. Các kẻ bám đuổi đang thi đấu bùng nổ. Arsenal thắng 8 trận liên tiếp, M.U đè bẹp Man City và cũng có chuỗi 6 trận thắng liền mạch. Nhưng không sao cả, Chelsea cũng có được điều quan trọng nhất trên sân QPR, với một pha ra đòn chính xác duy nhất trong suốt 90 phút.
![]() |
| Cesc Fabregas giúp Chelsea vững vàng ở ngôi đầu. Ảnh: Internet |
Đó chắc chắn không phải một Chelsea mà người hâm mộ kỳ vọng. Đó là hình ảnh khác xa Chelsea mạnh mẽ và đáng sợ đầu mùa. Trước một đối thủ thuộc nhóm xuống hạng và có hàng phòng ngự tệ nhất giải như QPR, Chelsea hoàn toàn bế tắc. Trong suốt hiệp 1, họ chỉ có 3 lần dứt điểm. Cả trận, họ có tổng cộng 9 cú sút, và trong đó, duy nhất 1 pha trúng đích, đó chính là cú sút dẫn đến bàn thắng của Cesc Fabregas ở phút 88.
Tiền đạo đá chính của Chelsea ở trận này, Didier Drogba chỉ có 1 lần dứt điểm. Cầu thủ chăm sút nhất của họ, Eden Hazard cũng tương tự. Có thể nói, đây là một trong những trận đấu tệ nhất của Chelsea kể từ đầu mùa giải. Nhưng không sao cả, điều quan trọng là họ đã giành được 3 điểm và cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ.
Nói đến đây, một vài người sẽ cười khẩy mà hỏi rằng: vô địch mà đá vậy à? Chính xác. Các đội bóng vô địch luôn luôn cần những chiến thắng xấu xí như thế. Hay nói chính xác hơn, họ có lên ngôi vô địch chính vì biết cách chiến thắng xấu xí như thế. Cho dù đá rất dở, nhưng chỉ cần đối thủ phạm sai lầm, Chelsea liền biết cách tận dụng tối đa sai lầm đó và giành chiến thắng. Ở đây có một điểm đặc biệt mà bạn cần phải nhớ và phân biệt rõ ràng. Đội vô địch và đội thường khác nhau chính ở đó, Chelsea có thể đá rất dở so với chính họ, nhưng họ không bao giờ phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn.
![]() |
| Thầy trò Mourinho cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Ảnh: Internet |
Nếu Liverpool biết thắng xấu xí như thế thay vì chỉ cố gắng “vùi dập” đối thủ, họ đã không để thua chính Chelsea hay để Crystal Palace cầm hòa 3-3 ở cuối mùa giải trước. Và khi đó, lịch sử Premier League đã phải viết lại. Chelsea mùa trước không thể đua tranh đến cuối cùng cũng bởi họ đánh mất sự lì lợm cần thiết của một nhà vô địch và phải buông tay quá sớm cho mục tiêu ở Champions League.
Với 3 điểm có được trước QPR, The Blues duy trì khoảng cách rất an toàn với Arsenal và M.U. Họ hơn Arsenal 7 điểm, hơn M.U 8 điểm và còn 1 trận chưa đá với Leicester City - đội đang đứng đội sổ BXH. Nếu The Blues thắng trận đấu bù này (điều rất dễ xảy ra), họ sẽ hơn Arsenal 10 điểm, hơn M.U 11 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 6 vòng đấu.
Điều đó có nghĩa Chelsea chỉ cần thêm 3 chiến thắng trong 6 vòng đấu cuối cùng để lên ngôi vô địch, bất kể Arsenal hay M.U kéo dài mạch chiến thắng liên tiếp lên con số nào đi nữa. Nói dễ hiểu, The Blues chỉ cần đạt đến 85 điểm là chắc chắn giành chức vô địch. Chưa kể, M.U và Arsenal còn phải đối đầu trực tiếp ở vòng 37. Ngay cả khi Chelsea thua liên tiếp trước M.U và Arsenal trong 2 vòng đấu sắp tới, họ vẫn nắm rất chắc chức vô địch trong tay. Tất nhiên, đây không phải điều dễ xảy ra sau những gì Mou-team đã thể hiện, bởi đơn giản, Chelsea có thể đá dở hơn nhưng họ luôn biết giành lấy lợi thế nhiều hơn đối thủ.















