Góc nhìn: Jupp Heynckes xứng đáng giành giải thưởng huấn luyện viên của năm

18:56 Thứ năm 31/10/2013

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều nhưng ai cũng thừa hiểu trong cuộc chạy đua đến danh hiệu huấn luyện viên của năm thì Jupp Heynckes đang là ứng cử viên sáng giá nhất.

Một năm đầy thành công với Bayern Munich

Năm vừa qua có lẽ là năm thành công nhất trong sự nghiệp cầm quân của Jupp Heynckes khi cùng với Bayern Munich giành cú ăn ba lịch sử. Nó không chỉ mở ra một kỉ nguyên mới thống trị bóng đá châu Âu của Bayern, mà quan trọng hơn nó tô điểm thêm cho một sự nghiệp lẫy lừng của ông thầy người Đức này. Xây dựng một lối chơi theo đúng những triết lý của riêng mình, ông đã biến Bayern Munich trở thành một trong những đội bóng “hủy diệt” vào thời điểm đó.

Jupp Heynckes, Ảnh: Internet

Nếu như năm 2012 là một năm với bao kí ức buồn với Heynckes với ba lần về nhì ở các giải đấu và phải “nấp” sau cái bóng của Dortmund và Chelsea. Thì ngay sau khi mùa giải kết thúc, ông đã giành cả một khoảng thời gian dài của kì nghỉ hè để vạch ra một chiến lược cụ thể cho Bayern Munich. Và kết quả của nó đã thành công mỹ mãn: Hùm xám giành Bundesliga một cách thuyết phục với kỉ lục vô tiền khoáng hậu khi bỏ xa đội về nhì Dortmund với 20 điểm và vô địch sớm 6 vòng đấu, thẳng một mạch đến trận chung kết Champions League sau khi biến các ông lớn như Arsenal, Juventus và Barcelona thành bại tướng trước khi hạ nốt Dortmund trong trận chung kết C1 tại Wembley.

Cái kết có hậu trong một sự nghiệp lẫy lừng

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Jupp Heynckes đã giành được rất nhiều những danh hiệu. Hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp cùng với Bayern Munich ở các mùa bóng 1989 và 1990 đã đặt nền móng cho những thành công sau này. Tiếp đó, ông cùng với Real Madrid giành chiếc cúp C1 năm 1998 sau khi đánh bại Juventus trong trận chung kết và cũng chấm dứt luôn cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỉ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu của “Kền kền trắng”.

Những thành công ấy đã khiến người ta biết đến ông nhiều hơn và họ đặt cho ông bằng một cái biệt danh là “cáo già”. Điều ấy ám chỉ sự tinh quái trong cách cầm quân của Heynckes. Từ cách dùng người cho đến các phương án chiến thuật trên sân, Heynckes luôn khiến người ta phải khâm phục bởi những quyết định của mình.

Thành công là thế nhưng chưa bao giờ ông nhận được danh hiệu huấn luyện viên của năm, một vinh dự mà ai trong nghề cầm quân đều mong muốn. Năm nay Heynckes đã 68 tuổi rồi và ông cũng đã chia tay hùm xám Bayern Munich trong vinh quang. Sẽ là một sự ghi nhận đầy thỏa đáng nếu năm nay, danh hiệu cao quý ấy gọi tên ông. Một cái kết có hậu trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của Jupp Heynckes.

(Bạn đọc: Hồ Hữu Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục