Góc nhìn: Họ đã chết vì “tình yêu” của Abramovich

13:22 Thứ sáu 23/11/2012

Di Matteo đã quyết định gạt tên Torres ra khỏi đội hình chính thức trong trận đấu với Juve, sau màn trình diễn đáng thất vọng trên sân West Brom cuối tuần trước. Ông từ chối nghe theo mệnh lệnh của ông chủ Abramovich và để Eden Hazard đá cao nhất trên hàng công. Chống lại một ông chủ nổi tiếng “độc tài” như Abramovich là nguyên nhân chính dẫn đến việc chiến lược gia này bị sa thải không thương tiếc.

1. Ông chủ Abramovich của Chelsea vốn nổi tiếng về độ giàu có tính thích chơi trội của mình. Những người có thể kiếm được khối tài sản khổng lồ như “nhà tài phiệt” người Nga dĩ nhiên tính cách cũng phải khác người. Nếu ông ta cũng có suy nghĩ như số đông người khác thì ông không thể giàu nổi bật hơn hàng tỉ người trên toàn thế giới.

Kể từ ngày giành quyền sở hữu Chelsea năm 2003 ông Abramovich đã liên tục thể hiện sự khác người trong cách quản lý đội bóng. Ngoài việc “bắt” đội bóng thi đấu theo ý thích của mình thì Abramovich còn có một sở thích “độc tài” khác là đưa về những cầu thủ ông thích rồi “dí” vào tay các HLV mà chẳng cần biết cầu thủ đó có hợp với phong cách đội bóng hay không. Và nếu HLV không thể giúp cầu thủ mà “nhà tài phiệt” này đưa về tỏa sáng thì cũng đồng nghĩa với thất bại. Với Abramovich, HLV chỉ là “kẻ làm thuê” đúng nghĩa mà nếu họ không làm ông vui thì ông sẽ cho ra đường. Bất chấp người đó tài năng đến cỡ nào.

2. Năm 2006, Abramovich không hề tiếc 30 triệu bảng để đưa về sân Stamford Bridge ngôi sao thuộc hàng xuất sắc nhất nhì thế giới vào thời điểm đó. Tiền đạo Shevchenko. Ngoài vấn đề chuyên môn, ai cũng biết Sheva và Abramovich vốn dĩ là những người bạn rất thân. Do đó, mặc cho Người đặc biệt Jose Mourinho ra sức phản đối vì cho rằng tiền đạo của Milan không hợp với sơ đồ chiến thuật của ông, thì Abramovich vẫn không hề thay đổi quan điểm “dí” vào tay HLV người Bồ ngôi sao này. Kết quả thì ai cũng rõ. Không thể phát huy được bản năng ghi bàn của Sheva, chính là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Mou bị “đá đít” khỏi Stamford Bridge sau đó.

Không sử dụng thành công Sheva là nguyên nhân khiến Mourinho phải rời khỏi Chelsea. Ảnh getty

Những thất bại từ cách làm bóng đá theo kiểu “độc tài” của mình không hề khiến ông thay đổi suy nghĩ. Sau Sheva, năm 2010 tỉ phú người Nga tiếp tục mang về một tiền đạo đắt giá khác. Lần này là Fernando Torres. Abramovich vốn không ngần ngại bày tỏ “tình yêu” của mình với tiền đạo người Tây Ban Nha. Nói là làm, mùa Đông năm 2010, Chelsea bỏ ra số tiền kỷ lục 50 triệu bảng để đưa El Nino về Stamford Bridge. Lần này người “may mắn” được vị chủ tịch tin tưởng gửi gắm “báu vật” là HLV Carlo Ancelotti. Nhưng cũng giống như Jose Mourinho trước đó, chiến lược gia người Italia đã không thể nào sử dụng thành công Torres. Và hệ quả là Torres thì tịt ngòi còn Carletto thì bị đá văng khỏi đội bóng.

Sau Ancelotti đến lượt một HLV đình đám khác là Villas-Boas cũng đã phải chịu cảnh tương tự. Cựu HLV của Porto không thể giúp Torres lấy lại phong độ, nhưng ông lại không dám gạt bỏ anh. Và thế là Chelsea cứ thi đấu bết bát liên tục, các cầu thủ chống đối ra mặt. Và hệ quả là Người đặc biệt phiên bản 2 phải ra đi trong cay đắng.

3. Khi HLV Di Matteo được trao trọng trách thay thế Villas-Boas tưởng như chiến lược gia này có thể giúp Torres hồi sinh. Thực tế trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, Torres cũng đã phần nào cải thiện được phong độ dưới sự dẫn dắt của Di Matteo. Nhưng rồi bước vào mùa giải năm nay, mọi thứ lại đâu vẫn vào đấy.

Di Matteo bất ngờ bị sa thải vì dám gạt bỏ Torres. Ảnh Getty

Trong chuổi trận thất vọng của Chelsea ở giải Ngoại hạng, Torres chính là cầu thủ thi đấu thất vọng nhất của The Blues. Dù nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn chỉ là cái bóng vật vờ trên sân. Torres không biết ghi bàn, Chelsea thi đấu bết bát. Nhưng “công thần” Di Matteo vẫn không dám gạt bỏ anh. Việc dùng Torres chẳng khác nào Chelsea liên tục chấp đối thủ 1 người ở trên sân.

Đến chuyến làm khách đến sân của Juventus trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng, HLV Di Matteo cuối cùng cũng đã dũng cảm chống lại mệnh lệnh ông chủ để gạt bỏ Torres khỏi đội hình xuất phát. Nhưng thật không may là “trời đã không chiều lòng người”. Khi Di Matteo bỏ rơi “cục cưng” của Abramovich cũng là trận đấu mà The Blues phải nhận thất bại ê chề và vài giờ sau đó ông thầy người Ý nhận được quyết định sa thải.

Theo tờ SunSport tiết lộ, giám đốc điều hành của The Blues đã nhận thức được rằng, Di Matteo nghĩ mình sẽ bị sa thải, sau khi để Torres ngồi ngoài sân trong chuyến làm khách Juventus.Các quan chức Chelsea đã khuyên Di Matteo không nên "bỏ rơi" chân sút người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông đã để ngoài tai lời cảnh báo, dù biết rằng điều đó có thể khiến ông mất việc.

Bây giờ thì tất cả đã rõ. Di Matteo là cái tên thứ 8 bị sa thải trong 9 năm “Sa Hoàng” Abramovich làm ông chủ ở Stamford Bridge .

(Bạn đọc: Thanh Điệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục