1. Năm 2012, Sir Alex đã có buổi diễn thuyết về bí quyết thành công cùng sinh viên Harvard và sau đó, tạp chí chuyên ngành của trường đại học danh tiếng này đã tiết lộ những “công thức” của chiến lược gia người Scotland. Trong đó, ông đã nhấn mạnh: “Tại M.U, tôi không cho phép bất cứ ai có quyền vượt quyền mình hoặc đặt cái tôi cao hơn lợi ích tập thể. Đôi khi bạn tự hỏi mình rằng liệu có cầu thủ nào chi phối bầu không khí phòng thay đồ, áp đặt cho cả đồng đội lẫn ban huấn luyện hay không. Nếu có những trường hợp như vậy, tôi lập tức cắt bỏ. Không có cách nào khác”.
Quả thật, dưới thời của Sir Alex, rất hiếm khi có chuyện “ông già gân” phải nhượng bộ cầu thủ của mình. Cho dù họ là siêu sao xuất sắc cỡ mấy đi chăng nữa thì lợi ích tập thể vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Lịch sử MU đã từng chứng kiến không ít siêu sao phải “không kèn, không trống” rời khỏi đội bóng mỗi khi họ có những mâu thuẫn cá nhân với HLV và tập thê đội bóng. Điển hình là tường hợp của các siêu sao nổi tiếng như Jaap Stam, Beckham, Van Nistelrooy. Ngay cả Ronaldo, dù được Sir Alex hết mực cưng chiều, nhưng anh cũng chưa bao giờ dám đưa ra những đòi hỏi về quyền lợi cá nhân vượt quá giới hạn, nhất là vấn đề lương bổng.
![]() |
| MU đã thành công trong việc giữ chân Rooney. Ảnh Internet |
2. Nhưng với Rooney lại là tường hợp cá biệt. Năm 2010, tiền đạo này lên tiếng chỉ trích “tham vọng” của đội bóng và nằng nặc đòi chuyển sang thi đấu cho Man City. Với nhiều người, đó chẳng qua là chiêu trò của tiền đạo này này để vòi tiền của đội bóng. Không biết thực hư thế nào, nhưng kết quả cuối cùng là Sir Alex phải nhượng bộ anh khi đề nghị “gã Sherk” ký vào bản hợp đồng mới với mức lương kỷ lục trong lịch sử đội bóng (250.000 bảng/tuần). Và sau khi được tăng lương, tiền đạo này lập tức bày tỏ nguyện vọng muốn “trọn đời” cống hiến cho đội bóng.
Tưởng như tiền đạo lắm tài nhưng cũng nhiều tật này sẽ yên vị ở đội bóng thành Manchester như đã từng hứa hẹn trước đó, nhưng đùng một cái những mâu thuẫn giữa anh với Sir Alex lại xuất hiện vào cuối mùa giải trước. Lần này liên quan tới việc ông thầy người Scotland không cho anh chơi ở vị trí tiền đạo cắm sở trường. Căng thẳng giữa hai người “leo thang” tới mức Rooney không có tên trong tận đấu cuối cùng cùng để chia tay Sir Alex. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nữa khi David Moyes trở thành HLV trở thành người kế nhiệm tại MU. Và với những hục hoặc giữa hai người trong quá khứ, giới chuyên môn cho rằng rất có thể lần này Rooney sẽ rời Old Trafford thật.
Nhưng rồi, những nhận định đó đã nhầm. Rooney vẫn ở lại, và thậm chí anh còn thi đấu cực kỳ bùng nổ cho dù đội bóng sa sút không phanh. Và khi Rooney tỏa sáng thì viễn cảnh mất anh lại hiển hiện trước mắt của David Moyes và các cộng sự. Bởi thời hạn hợp đồng của anh chỉ đến tháng 6/2015.
![]() |
| M.U và đồng đội vẫn rất cần Rooney. Ảnh: Internet |
Giờ đây, MU lại phải đi theo con đường tương tự. Theo những gì báo chí Sương mù tiết lộ thì đội bóng thành Manchester đã thành công trong việc giữ chân Rooney khi chấp nhận trả cho anh mức lương “khủng” 300.000 ngàn bảng/tuần và kèm theo đó là chiếc băng đội trưởng.
3. Rõ ràng, việc Ban lãnh đạo MU nhiều lần “chiều” theo những đòi hỏi về lương bổng của Rooney sẽ tạo nên những tiền lệ xấu cho đội bóng. Nhưng vấn đề là: vào thời điểm hiện tại, David Moyes và các cộng sự của ông không còn cách lựa chọn nào khác.
Kể từ khi Sir Alex chia tay đội bóng, thương hiệu MU đã giảm sức hút trông thấy. Nếu như trước đây, sân Old Trafford là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao hàng đầu thế giới, thì nay dưới thời của Moyes, vị thế đó đang dần trở nên mờ nhạt.
Do đó, với tình cảnh hiện nay của đội bóng, việc ban lãnh đạo MU bằng mọi giá phải giữ bằng được Rooney là điều bắt buộc. Giữ được Rooney là một thành công lớn cho “Quỷ đỏ” không chỉ về mặt chuyên môn thuần túy mà còn cả về mặt thương hiệu.
Xét về mặt chuyên môn, khi mà những Van Persie, Vidic, Ferdinand, Evra người thì luống tuổi, người thì bị chấn thương hành hạ, khi mà những Phil Jones, Welbeck, Januzaj vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, và khi mà bản hợp đồng “bom tấn” Juan Mata vẫn chưa được kiểm chứng cụ thể thì Rooney đương nhiên là ngôi sao số 1, là điểm tựa tinh thần của đội bóng, là người duy nhất có thể cứu MU khỏi những lúc khốn khó. Thực tế kể từ đầu mùa giải, Rooney xứng đáng được xem là “Quỷ đầu đàn”. Anh chính là người chơi ấn tượng nhất với 9 bàn thắng và 9 pha kiến tạo cho MU chỉ tính riêng ở đấu trường Premier League.
Xét về mặt thương hiệu, việc giữ chân được một cầu thủ lớn như Rooney, người mà những ông lớn ở Châu Âu như Chelsea, Real, PSG…sẵn sàng “trải thảm đỏ” chào đón là một thành công tuyệt vời đối với đội chủ sân Old Trafford. Giữ được Rooney, chiêu mộ thành công Juan Mata, cộng với những cầu thủ còn lại trong đội hình, MU sẽ có thêm sức thu hút lớn với các mục tiêu chuyển nhượng của mình.
(Bạn đọc: Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















