Góc nhìn: Đừng đẩy áp lực về phía Tuấn Anh

08:44 Chủ nhật 10/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày qua, liên tục có những luồng dư luận và ý kiến cho rằng tiền vệ của HAGL đang sa sút phong độ nghiêm trọng và sợ đối mặt với áp lực. Đúng là tiền vệ người Thái Bình đang thi đấu không đúng sức nhưng cần biết rằng càng tạo ra áp lực và chỉ trích lên một cầu thủ trẻ thì càng làm họ dễ tổn thương hơn mà thôi.

Tối qua, U23 Việt Nam đã có một trận giao hữu với kết quả khá tốt khi hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc ở sân Mỹ Đình. Điều đáng nói là suốt 90 phút ở trận đấu ấy dù cho ông Miura đã sử dụng cả thảy 15 cầu thủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trên sân.

Khi Hoàng Thịnh bị đau và được rút ra chắc chắn ai cũng nghĩ rằng người vào thay sẽ là Tuấn Anh nhưng bất ngờ đã xảy ra khi cái tên được Miura tung vào là Duy Mạnh. Ắt hẳn nhiều người đang lo lắng cho vị trí của tiền vệ HAGL trong sơ đồ chiến thuật của Miura nhưng hãy bình tĩnh và dù điều đó có xảy ra thì nó cũng chỉ là một điều bình thường vì Tuấn Anh cũng chỉ như bao cầu thủ trẻ khác.

Tối qua, U23 Việt Nam đã có một trận giao hữu với kết quả khá tốt khi hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc ở sân Mỹ Đình. Ảnh: Internet

Rất nhiều người sẽ cho rằng, một cầu thủ không dám đối mặt với áp lực thì không thể trưởng thành và thành một ngôi sao lớn. Nhưng trong giới cầu thủ không phải ai cũng có thể là Cristiano Ronaldo càng sống trong chỉ trích thì khát khao, nghị lực của siêu sao người Bồ Đào Nha càng bùng nổ mạnh mẽ để có một CR7 như ngày này.

Đúng là có một Ronaldo như thế nhưng có hàng chục, hàng trăm cầu thủ trẻ từng xuất sắc hơn cả Cristiano Ronaldo nhưng rồi cuối cùng cũng lụi tàn vì… truyền thông. Freddy Adu, M.Johnson, Antonio Reyes,… từng là nạn nhân như thế.

Đem truyền thông Việt Nam so với truyền thông Anh là một sự so sánh khập khiễng nhưng ở mặt tung hê cầu thủ khi họ lên đỉnh hoặc dìm không thương tiếc một khi họ gặp giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp thì cả 2 thực sự quá tương đồng.

Những David Bentley, James Vaughan, Andy Carroll, Ravel Morrison ở nước Anh là những người thấu hiểu hơn ai hết điều đó. Họ chỉ cần một trận đấu hay một mùa giải tỏa sáng lập tức người ta quẳng hết gánh kỳ vọng hão huyền lên đôi chân của những cầu thủ mới ngoài đôi mươi và không lạ gì khi sau đó tất cả đều sụp đổ.

Tuấn Anh đã có một năm 2014 cực kỳ thành công dù không giành được bất cứ danh hiệu tập thể nào. Bằng chứng cho sự xuất sắc đó là danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2014”.

Đừng nói rằng những lá phiếu bầu chọn cho tiền vệ gốc Thái Bình là cảm tính và Công Phượng là người xứng đáng hơn với danh hiệu này. Bởi Tuấn Anh của 2014 thực sự là một ông chủ quẩy nát tuyến giữa hầu hết các đối thủ và những kĩ năng mà tiền vệ sinh năm 1995 này trình diễn đã khiến tất cả phải trầm trồ và coi là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam.

Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ danh hiệu này càng làm cho Tuấn Anh áp lực và khó khăn trong việc trở lại phong độ đỉnh cao mà thôi.

Nguyễn Tuấn Anh đang sa sút phong độ nghiêm trọng và sợ đối mặt với áp lực. Ảnh: Internet

Nhìn cái cách tiền vệ này trả lời phỏng vấn sau trong gala trao thưởng thì đủ để biết Tuấn Anh non nớt và mộc mạc như thế nào bởi trong lúc trả lời Tuấn Anh còn run lẩy bẩy dẫn tới việc nhầm mình đang nhận… Quả bóng Vàng 2014 vốn được trao cho Thành Lương. Chính sự non nớt này cùng với bản tính vốn trầm lặng và không hay đứng trước hào quang càng khiến đôi chân Tuấn Anh ngày một nặng trĩu trên sân bóng.

Tuấn Anh vốn không quen đối mặt với sự săm soi và áp lực, không may cho tiền vệ trẻ 20 tuổi này là Xuân Trường lại đang trong giai đoạn dưỡng thương và không thể thi đấu. Thứ nhất, điều đó khiến Tuấn Anh mất đi một cạ cứng để phối hợp và cầm trịch trên sân, điều này có thể chấp nhận bởi Tuấn Anh phải thích nghi với điều đó vì cả sự nghiệp cầu thủ này còn phải kết hợp với nhiều người chỉ không chỉ với Xuân Trường.

Nhưng vấn đề thứ 2 chính là việc Tuấn Anh phải mang băng đội trưởng ở HAGL. Đây là điều Tuấn Anh cảm thấy nặng gánh khá nhiều bởi chắc chắn Tuấn Anh chưa bao giờ là một thủ lĩnh tinh thần và không hay làm nhiệm vụ của những người đội trưởng. Chụp hình trước trận, trao đổi với trọng tài, đối phương hay ban tổ chức đó ngỡ như là một điều bình thường và vinh dự với nhiều cầu thủ nhưng với Tuấn Anh đó dường như là một cực hình.

Tuấn Anh vẫn là một trong những tiền vệ trẻ có chuyên môn xuất sắc bậc nhất nước nhà. Bằng chứng là trong đợt tập trung U23 mới đây, khi hàng loạt cái tên của HAGL rơi rụng như Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Đông Triều, Lê Văn Sơn,… thì Tuấn Anh vẫn nằm trong số ít ngôi sao trẻ của lò HAGL ARS JMG trụ lại trong mắt của ông Miura.

Điều đó chứng tỏ, chiến lược gia người Nhật vẫn rất cần Tuấn Anh cho chiến dịch chinh phục SEA Games 28 của mình. Ông cũng không phàn nàn lời nào về trình độ của Tuấn Anh và ngày đêm mài dũa, chỉn chu lại tiền vệ trẻ này.

Rất tiếc là một bộ phận dư luận chỉ xem vài trận đấu gần đây khi Tuấn Anh thi đấu không đúng sức thì ngay lập tức chụp mũ rằng đội trưởng của HAGL đã thui chột và không thể phát triển tài năng. Họ nhìn vào phong độ chói sáng hiện tại của Công Phượng để so sánh với Tuấn Anh mà quên mất rằng Công Phượng cũng có một khoảng thời gian tăm tối và tưởng như không gượng dậy được.

Nhưng Công Phượng khác Tuấn Anh, mỗi cầu thủ có 1 cá tính và phong cách riêng nếu Tuấn Anh cứng cỏi, mạnh mẽ trên sân bao nhiêu thì ngoài sân bóng tiền vệ trẻ này trầm lắng và nhút nhát bấy nhiêu. Hãy thôi đẩy những làn sóng áp lực về phía Tuấn Anh mà hãy để tiền vệ này tự mình trở lại, nếu không một tương lai lớn của bóng đá nước nhà sẽ biến mất ngay từ khi tài năng chưa nở rộ ra.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục