1. Sir Alex cũng đã từng thua ngay trận đầu dẫn dắt M.U, thậm chí là với cách biệt 2 bàn (thất bại 0-2 trước Oxford United), nhưng khi ông tiếp quản đội bóng áo đỏ, họ vừa kết thúc mùa bóng trước đó ở vị trí thứ 11, và đang đứng thứ 21 (thứ hai từ dưới lên) ở giải VĐQG Anh. Ferguson thì lại là một trong những HLV giàu triển vọng nhất Vương quốc Anh thời điểm ấy.
Ông vừa phá vỡ sự thống trị của Celtic và Rangers tại Scotland, đưa Aberdeen giành chức vô địch, và sau đó đánh bại Real Madrid 2-1 ở trận chung kết Cúp C2 châu Âu, vượt qua nhà vô địch C1 Hamburg ở trận tranh Siểu Cúp châu Âu. Trong 5 năm ở Scotland, Ferguson giành đến 10 danh hiệu.
Nếu M.U đang đứng ở khu vực xuống hạng, David Moyes sẽ là lựa chọn lý tưởng. Nếu Sir Alex không chia tay Old Trafford bằng một danh hiệu vô địch Premier League, trận thua trên đất Thái trong ngày Moyes ra mắt là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Moyes đã phải ngồi lên chiếc “siêu xe” với một lý lịch rất khiêm tốn, danh tiếng chỉ gói gọn trong Vương quốc Anh, và cái uy vẫn chưa đủ để giữ chiếc vô lăng nguy hiểm ấy.
2. Một nhà quản lý muốn điều khiển được đội bóng của ông ta cần sự phục tùng, được tạo ra từ cái uy của nhà quản lý ấy. Trong trận đầu tiên cầm quân, Moyes có lẽ đã hiểu cảm giác rằng ông chưa thể bảo được các cầu thủ của M.U, sau khi họ vừa rời bàn tay sắt của Sir Alex Ferguson.
M.U không cần phải chiến thắng trong một trận đấu vô thưởng vô phạt, nhưng nếu danh tiếng của đội bóng và lần ra mắt của Moyes có ý nghĩa trong mắt họ, đó có lẽ không phải một thất bại. Các cầu thủ đã chơi bóng chủ quan và thậm chí là thiếu sự tôn trọng nhất định với HLV như pha biểu diễn hỏng ăn rất vô duyên của Danny Welbeck. Đó lại là một cầu thủ cần cù và rất biết nghe lời dưới thời Sir Alex.
Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên mà Moyes phải vượt qua. Từ giờ, bất kỳ một sự can thiệp có tính chất thay đổi nào của Moyes sẽ vấp phải những phản ứng có thể rất quyết liệt, vì ông vẫn đang chập chững dò dẫm đi dưới cái bóng của Sir Alex.
3. Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ đầu tiên Moyes hỏi mua lại là “người cũ” ở Everton, Leighton Baines. Tân HLV nào cũng muốn sử dụng những người mà ông ta đã bảo được trước đó, và phần nào là cảm giác an toàn ở một nơi làm việc hoàn toàn lạ lẫm và còn lưu giữ quá nhiều những dấu ấn của người tiền nhiệm. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng ông còn chưa cầm chắc được vô lăng ở M.U, chứ chưa nói đến chuyện bẻ lái nó.
Dần dần thì Moyes sẽ hiểu thêm về hậu quả từ một bàn tay cầm vô lăng lỏng lẻo trong thời gian tới: Các cầu thủ sẵn sàng “bật” lại ông khi có mâu thuẫn, những lời đồn về “quyền lực đen” xuất hiện, đội bóng không thu hút được các ngôi sao hàng đầu thế giới, đơn giản vì Sir Alex không còn ở đó, những đề xuất của Moyes bị “ngó lơ”, và cái tên đầu tiên thất bại hậu thời kỳ Ferguson không phải điều khó tưởng tượng.
Moyes sẽ phải nắm chắc được chiếc vô lăng ấy trước khi lái nó, tức là phải gia tăng cái uy của ông một cách thật khéo léo. Cho đến thời điểm này, chiến lược của HLV người Scotland vẫn đúng: Sir Alex khen ngợi ông, và rất nhiều thành viên kỳ cựu của M.U dưới thời Sir Alex cũng đã gia nhập Ban huấn luyện CLB. Đó sẽ là những người truyền đạt ý tưởng của Moyes.
Moyes không thể thực hiện công việc này một cách độc lập, vì chiếc “siêu xe”, trên lý thuyết, đang vận hành một cách tuyệt vời. Ông không ngồi vào đó để sửa chữa nó, như Sir Alex cách đây 27 năm. Ông ngồi vào đó, trên lý thuyết, với tư cách một kẻ có nguy cơ làm hỏng chiếc “siêu xe” ấy.
Ông vừa phá vỡ sự thống trị của Celtic và Rangers tại Scotland, đưa Aberdeen giành chức vô địch, và sau đó đánh bại Real Madrid 2-1 ở trận chung kết Cúp C2 châu Âu, vượt qua nhà vô địch C1 Hamburg ở trận tranh Siểu Cúp châu Âu. Trong 5 năm ở Scotland, Ferguson giành đến 10 danh hiệu.
![]() |
| David Moyes liệu đã sẵn sàng? - Ảnh Getty |
Nếu M.U đang đứng ở khu vực xuống hạng, David Moyes sẽ là lựa chọn lý tưởng. Nếu Sir Alex không chia tay Old Trafford bằng một danh hiệu vô địch Premier League, trận thua trên đất Thái trong ngày Moyes ra mắt là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Moyes đã phải ngồi lên chiếc “siêu xe” với một lý lịch rất khiêm tốn, danh tiếng chỉ gói gọn trong Vương quốc Anh, và cái uy vẫn chưa đủ để giữ chiếc vô lăng nguy hiểm ấy.
2. Một nhà quản lý muốn điều khiển được đội bóng của ông ta cần sự phục tùng, được tạo ra từ cái uy của nhà quản lý ấy. Trong trận đầu tiên cầm quân, Moyes có lẽ đã hiểu cảm giác rằng ông chưa thể bảo được các cầu thủ của M.U, sau khi họ vừa rời bàn tay sắt của Sir Alex Ferguson.
M.U không cần phải chiến thắng trong một trận đấu vô thưởng vô phạt, nhưng nếu danh tiếng của đội bóng và lần ra mắt của Moyes có ý nghĩa trong mắt họ, đó có lẽ không phải một thất bại. Các cầu thủ đã chơi bóng chủ quan và thậm chí là thiếu sự tôn trọng nhất định với HLV như pha biểu diễn hỏng ăn rất vô duyên của Danny Welbeck. Đó lại là một cầu thủ cần cù và rất biết nghe lời dưới thời Sir Alex.
Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên mà Moyes phải vượt qua. Từ giờ, bất kỳ một sự can thiệp có tính chất thay đổi nào của Moyes sẽ vấp phải những phản ứng có thể rất quyết liệt, vì ông vẫn đang chập chững dò dẫm đi dưới cái bóng của Sir Alex.
3. Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ đầu tiên Moyes hỏi mua lại là “người cũ” ở Everton, Leighton Baines. Tân HLV nào cũng muốn sử dụng những người mà ông ta đã bảo được trước đó, và phần nào là cảm giác an toàn ở một nơi làm việc hoàn toàn lạ lẫm và còn lưu giữ quá nhiều những dấu ấn của người tiền nhiệm. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng ông còn chưa cầm chắc được vô lăng ở M.U, chứ chưa nói đến chuyện bẻ lái nó.
Dần dần thì Moyes sẽ hiểu thêm về hậu quả từ một bàn tay cầm vô lăng lỏng lẻo trong thời gian tới: Các cầu thủ sẵn sàng “bật” lại ông khi có mâu thuẫn, những lời đồn về “quyền lực đen” xuất hiện, đội bóng không thu hút được các ngôi sao hàng đầu thế giới, đơn giản vì Sir Alex không còn ở đó, những đề xuất của Moyes bị “ngó lơ”, và cái tên đầu tiên thất bại hậu thời kỳ Ferguson không phải điều khó tưởng tượng.
Moyes sẽ phải nắm chắc được chiếc vô lăng ấy trước khi lái nó, tức là phải gia tăng cái uy của ông một cách thật khéo léo. Cho đến thời điểm này, chiến lược của HLV người Scotland vẫn đúng: Sir Alex khen ngợi ông, và rất nhiều thành viên kỳ cựu của M.U dưới thời Sir Alex cũng đã gia nhập Ban huấn luyện CLB. Đó sẽ là những người truyền đạt ý tưởng của Moyes.
Moyes không thể thực hiện công việc này một cách độc lập, vì chiếc “siêu xe”, trên lý thuyết, đang vận hành một cách tuyệt vời. Ông không ngồi vào đó để sửa chữa nó, như Sir Alex cách đây 27 năm. Ông ngồi vào đó, trên lý thuyết, với tư cách một kẻ có nguy cơ làm hỏng chiếc “siêu xe” ấy.
Ban Cầm |
00:00 30/11/-0001














