Góc nhìn: Chelsea vô địch League Cup và bước đột phá của Kurt Zouma

16:01 Thứ hai 02/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trước khi Chelsea đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0 trên sân Wembley vào đêm qua, người ta đã nói nhiều đến vị trí bỏ trống của Nemanja Matic. Nhưng với Kurt Zouma, Mourinho đã cho thấy rằng sẽ chẳng có bất kỳ lý do gì có thể ngăn cản The Blues bước lên bục vinh quang cao nhất.

Zouma đã cùng với Chelsea vô địch trong một trận chung kết. Ảnh: Internet

Đối với một cầu thủ chỉ mới 20 tuổi, thì có lẽ việc được chơi một trận chung kết cho một câu lạc bộ hàng đầu thế giới, nó giống như là một giấc mơ không thể nào đẹp hơn, và với Kurt Zouma cũng không phải ngoại lệ.

Ở thời điểm trận đấu với Tottenham sắp sửa diễn ra, khi Chelsea công bố đội hình chính thức thì ắt hẳn nhiều người đã thắc mắc rằng Mourinho sẽ vận hành hệ thống của mình như thế nào với sự xuất hiện của ba trung vệ trong một trận chung kết mà họ không hề bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Tất nhiên là họ sẽ không đá với sơ đồ với 3 trung vệ giống như Manchester United hồi đầu mùa. Giả thiết được đưa ra là Gary Cahill sẽ được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự, vị trí đang bị bỏ trống bởi sự vắng mặt của Nemanja Matic để khóa chặt thứ “vũ khí” lợi hại Christian Eriksen bên phía đối phương.

Tuy nhiên đó là phán đoàn sai, Mourinho đã không làm như vậy và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giao trọng trách này cho cậu học trò Kurt Zouma. Nếu để so sánh năng lực giữa Zouma và Cahill vào lúc này, thì công bằng mà nói họ hoàn toàn không thua kém gì quá xa nhau. Trong khi Cahill sa sút phong độ và không còn là một điểm tựa quá vững chắc của The Blues ở mùa giải năm nay thì Zouma đang gây được rất nhiều ấn tượng ở giai đoạn hiện tại. Vì vậy nếu để Zouma tiếp tục đá cặp trung vệ với Terry trông có vẻ là một phương án an toàn hơn, bởi khi phải chơi ở một vị trí trên hàng tiền vệ nó đòi hỏi chúng ta phải có thêm những kỹ năng khác so với một trung vệ.

Không phải bất kỳ cầu thủ nào cũng sở hữu lối chơi đa năng, nhất là với các sao trẻ vẫn chưa hoàn thiện được hết những điểm mạnh của mình. Do đó sự non nớt kinh nghiệm của Zouma có thể là mối nguy cơ khiến Chelsea lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Còn Cahill dù đá tiền vệ phòng ngự cũng không phải là công việc cầu thủ này hay làm, nhưng ở một khía cạnh khác, Cahill dựa trên kinh nghiệm dày dạn của mình có thể làm tốt hơn Zouma trong hoàn cảnh bắt buộc.

Đúng như những gì người ta đã dự đoán, mọi thứ đã không thể dễ dàng với Zouma ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Như Albert Einstein đã từng nói rằng: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu anh đánh giá 1 con cá dựa trên khả năng leo cây của nó thì con cá đó sẽ sống hết cả cuộc đời mà nghĩ rằng nó rất đần độn".  Điều này hoàn toàn có thể đúng với hoàn cảnh của Zouma, khi sao trẻ sinh năm 1994 phải chơi trong một trận chung kết vô cùng căng thẳng với một vai trò mới. Nên nhớ rằng, ngay chính sân Wembley gần 15 năm trước đây, HLV Kevin Keegan của tuyển Anh cũng từng có một quyết định tương tự như Mourinho khi sử dụng Gareth Southgate, một trung vệ lên đá tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên canh bạc của Keegan đã phản ứng trái chiều và  “Tam sư” bại trận trước Đức.

Nỗi ám ảnh đó dường như đã có thể trở lại, phải thừa nhận rằng Zouma là một mẫu cầu thủ phòng ngự có khả năng đeo bám tuyệt vời, có thiên hướng sử dụng sức mạnh vượt trội và tốc độ để “đè bẹp” đối thủ, giống như những gì William Gallas đã từng thể hiện trong màu áo Chelsea trước kia. Nhưng trong 40 phút đầu tiên, thực sự hệ thống của Chelsea đã xuất hiện những vấn đề. Hàng tiền vệ toàn năng của The Blues đã trở nên lép vế hơn. Những ngôi sao như Ramires, Cesc Fabregas với một phản ứng dây chuyền cũng bị mờ nhạt bởi các tài năng trẻ bên phía “Gà trống” là Ryan Mason và Nabil Bentaleb. Còn Eriksen cũng đã nhiều lần vượt qua được sự đeo bám của Zouma để tạo ra khoảng trống  làm khó hàng thủ của đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Nhưng cùng với may mắn, đẳng cấp và sự khác biệt đến từ chính những trụ cột của mình, Chelsea đã biết cách thay đổi cục diện trận đấu. Lần lượt Terry và Diego Costa giết chết Tottenham bằng những pha dứt điểm quyết đoán. Và như thường lệ, tất cả các cầu thủ của họ chơi phòng ngự như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp bằng một tinh thần quả cảm, bất khuất. Zouma cũng nằm trong số đó.

Zouma sẽ tiếp bước Terry, Cahill để tiếp tục giữ vững hàng phòng ngự đầy tự hào của The Blues trong tương lai. Ảnh: Internet.

Zouma đã không chơi quá ấn tượng từ đầu trận, nhưng khi Chelsea đã dẫn trước 2-0, tâm lý thi đấu của Zouma đã có sự chuyển biến rõ rệt theo từng pha xử lý tự tin và chính xác. Sự quyết tâm và từ nguồn cảm hứng dồi dào từ các đàn anh, Zouma đã kết thúc trận đấu với tư cách là một thành viên mang về chức vô địch League Cup lần thứ 5 trong lịch sử của đội bóng thành London.

Còn lúc này, người ta nhìn thấy một nhà vô địch ở tuổi 20, một bóng dáng người kế cận đội trưởng huyền thoại John Terry, những con người đã từng làm nên hàng phòng ngự bất tử lừng danh của Chelsea, niềm tự hào của một đế chế hùng mạnh dưới thời ông chủ Abramovich. Một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi Kurt Zouma ở phía trước.

Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục