Góc nhìn Bóng đá: Khi những sao “Hư” đã trưởng thành!

15:46 Thứ tư 12/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong mọi lĩnh vực, mọi góc nhìn hay với mỗi cá nhân, không một ai toàn diện đến mức hoàn hảo. Trong lĩnh vực thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng cũng vậy, mỗi vận động viên và cầu thủ cũng luôn mắc phải những sai phạm… Nhưng quan trọng là họ kịp sửa đổi lại bản thân để ngày hoàn thiện hơn...Và chúng ta hãy cùng xem lại những gương mặt điển hình đó trong môn thể thao vua.

Cristiano Ronaldo

Một người đàn ông trưởng thành, một người cha mẫu mực.... Ảnh: Internet

Nếu như ở những mùa bóng trước, mọi người vẫn quá quen thuộc với một CR7 chơi bóng có phần ích kỉ, thường xuyên đưa ra những phát ngôn ngông cuồng hay là những Scandal tình ái liên tiếp. Thì giờ đây, ở tuổi 29, Ronaldo đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình, CR7 giờ là hình mẫu của một người cha lí tưởng. Không còn chơi quá cá nhân mỗi khi thi đấu, và gần đây nhất, sau khi dành quả bóng vàng 2013 một cách xứng đáng, CR7 đã chia sẽ về những hành động của mình ở quá khứ: “Tôi không phải là người hoàn hảo, tôi cũng chỉ là người bằng xương, bằng thịt bình thường mà thôi, tôi khóc, tôi cười và tôi cũng mắc sai lầm". Ronaldo chia sẻ.

Mario Balotelli

Hình ảnh một Balotelli hiền từ, xúc cảm chứ không phải là con “Ngựa chứng”. Ảnh: Internet

Với biệt danh là ngựa chứng, Super Mario đặt chân đến đâu thì với nhiều người sẽ xảy ra rắc rối đến đó. Nhưng ít ai biết rằng con ngựa chứng ấy luôn biết chia sẻ với những ngưới nghèo, mới nhất là hành động tặng ngay 1000 bảng Anh cho một người vô gia cư khi đang chơi casino giải khoay. Chưa kể hồi đầu tuần qua, Mario cũng đã chính thức nhận lại đứa con gái của mình với siêu mẫu Raffaella Fico, hay hành động khóc nức nở khi chứng kiến đội nhà bại trận trước Napoli vừa qua. Balotelli giờ đã trưởng thành hơn, anh không quậy phá hay gay rối ở AC Milan. Hình ảnh một Balotelli thường choảng nhau với đồng đội ngay trên sân tập, hay những Scandal tình ái tai tiếng có vẻ đang ít dần với Super Mario.

John Terry

Anh sẽ vẫn là người đội trưởng “Mẫu mực”.... Ảnh: Internet

Người ta thường biết đến Terry là một trung vệ thép, một người đội trưởng mẫu mực… Nhưng những Scandal tình ái với cô bồ của cầu thủ Wayne Bridge, hay gần hơn là vụ mâu thuẫn phân biệt chủng tộc với anh em nhà Ferdinand đã làm cho NHM có cái nhìn khác về Terry. Dù khi xảy ra những vụ tai tiếng trên Terry không còn trẻ nhưng giờ anh đã sửa sai, giữ được mái ấm gia đình cũng như vẫn trở lại là một người đội trưởng điềm đạm ở CLB Chelsea.

Ryan Giggs

Tượng đài ở Old Traffold sẽ vẫn là anh…Ryan Giggs. Ảnh: Internet

Giggs là một tượng đài ở Man Utd, anh là hình tượng của một cầu thủ thiên tài, trung thành. Và là tấm gương sáng cho các lứa cầu thủ trẻ noi theo, nhưng sau Scandal tình ái với Imogen Thomas, một sự thật còn đáng kinh ngạc hơn khi lão tướng người xứ Weles còn tòn tem với cô vợ của em trai mình, hậu quả là gia đình của Rhordi Giggs tan nát. Điều xảy ra tưởng chừng như không thể cứu vãn nhưng giờ đây, khi Giggs vẫn luôn im lặng và tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình, sự việc đó đã dần bị quên lãng cũng như trong tiềm thức NHM, thậm chí là những người trong cuộc đã dần dần được xóa nhòa và tha thứ…

(Bạn đọc: Trác Lực Ri)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục