Một trận derby nước Anh có quá nhiều cảm xúc. Ở đó là những tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Người hâm mộ The Kop đang ngất ngây trong niềm vui chiến thắng, một chiến thắng có ý nghĩa hơn 3 điểm vì nó là danh dự của những kẻ không bao giờ thôi hết hận thù! Nếu người hâm mộ Liverpool vui bao nhiêu, thì người hâm mộ Quỷ đỏ lại buồn bấy nhiêu. Những gương mặt thất thần, những nỗi niềm chua xót và có cả những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những cổ động viên M.U trên khán đài Old Trafford. Bên cạnh đó, nỗi đau ấy, nỗi buồn ấy còn xuất hiện trong lòng của rất nhiều, rất nhiều người hâm mộ M.U trên toàn thế giới!
Bỏ qua một số quyết định không thật sự chuẩn xác của trọng tài chính Mark Clattenburg, người hâm mộ nên nhìn nhận khách quan rằng M.U đã rất xứng đáng thua. Liverpool thi đấu tốt hơn M.U trong trận đấu vừa qua là điều ai cũng thấy rõ. Và có cảm giác là Moyes và các cầu thủ M.U đã làm hết sức thì phải? Thế nhưng trong một trận cầu nóng như vậy và phải đối mặt với một đối thủ có phong độ tốt hơn M.U trong thời điểm hiện tại thì việc Quỷ đỏ thành Manchester thua là không quá bất ngờ. Có chăng là một sự đau buồn khá lớn khi bị kình địch đè bẹp đến 3 bàn không gỡ ngay tại Old Trafford!
Thật lòng mà nói, tâm trạng chung của tất cả fan hâm mộ M.U hiện tại là rất buồn. Thế nhưng, bên cạnh nỗi đau thì trong mỗi người hâm mộ M.U sẽ có những suy nghĩ riêng. Át hẳn nhiều người sẽ trách Moyes và muốn ông rời khỏi M.U càng sớm, càng tốt! Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người hâm mộ vẫn còn tin Moyes và họ muốn dành cho Moyes thêm thời gian để khẳng định mình. Ai cũng có cái lý riêng, nhưng chung quy lại thì cái người hâm mộ M.U cần nhất là tìm lại hình ảnh của một Quỷ đỏ ngày nào. Thế thôi!
Mọi chuyện ở M.U bây giờ có lẽ phức tạp lắm, chứ không hẳn đơn giản chỉ là Moyes và tìm kiếm một người thay thế mới là xong? Cái cần thiết nhất lúc này là tất cả phải đồng lòng để đưa đội bóng vượt qua khó khăn trước cái đã rồi hãy hướng đến những mục tiêu xa hơn! Người hâm mộ đã yêu M.U thì hãy yêu họ ngay cả khi thất bại. Chúng ta có thể buồn khi thấy Quỷ đỏ thua, nhưng chúng ta không được rời bỏ đội bóng khi họ gặp khó khăn. Còn sống là còn hy vọng, hãy cố gắng đứng dậy và bước tiếp M.U ơi!
Có lẽ hiện tại, người hâm mộ đừng nên kỳ vọng nhiều về mặt thành tích của M.U thì tốt hơn. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chấp nhận một mùa giải thất bại toàn diện nếu điều đó xảy ra! Hiện tại, người hâm mộ nên xem và cổ vũ cho M.U trong từng trận đấu. Hãy vui khi đội nhà chiến thắng và buồn khi đội nhà thất bại. Bóng đá và tình yêu là như vậy, là chuỗi ngày đan xen giữa niềm vui, hạnh phúc với những nỗi buồn, những giọt nước mắt!
Phía trước chắc hẳn còn rất nhiều khó khăn, nhưng M.U ơi đừng tuyệt vọng! Hãy chiến đấu như những chiến binh thật sự rồi kết quả có thế nào thì chúng ta cũng không hối tiếc và thẹn với chính mình. Hãy quên đi thất bại của ngày hôm nay, phía trước là một trận đấu rất khó khăn với Olympiacos trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League. Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ mãi yêu và bên cạnh đội bóng. Cố lên nhé Man Utd!
(Bạn đọc: Ngọc Đức)
Bỏ qua một số quyết định không thật sự chuẩn xác của trọng tài chính Mark Clattenburg, người hâm mộ nên nhìn nhận khách quan rằng M.U đã rất xứng đáng thua. Liverpool thi đấu tốt hơn M.U trong trận đấu vừa qua là điều ai cũng thấy rõ. Và có cảm giác là Moyes và các cầu thủ M.U đã làm hết sức thì phải? Thế nhưng trong một trận cầu nóng như vậy và phải đối mặt với một đối thủ có phong độ tốt hơn M.U trong thời điểm hiện tại thì việc Quỷ đỏ thành Manchester thua là không quá bất ngờ. Có chăng là một sự đau buồn khá lớn khi bị kình địch đè bẹp đến 3 bàn không gỡ ngay tại Old Trafford!
![]() |
| Lỗi không phải chỉ mình Moyes. Ảnh: Internet |
Thật lòng mà nói, tâm trạng chung của tất cả fan hâm mộ M.U hiện tại là rất buồn. Thế nhưng, bên cạnh nỗi đau thì trong mỗi người hâm mộ M.U sẽ có những suy nghĩ riêng. Át hẳn nhiều người sẽ trách Moyes và muốn ông rời khỏi M.U càng sớm, càng tốt! Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người hâm mộ vẫn còn tin Moyes và họ muốn dành cho Moyes thêm thời gian để khẳng định mình. Ai cũng có cái lý riêng, nhưng chung quy lại thì cái người hâm mộ M.U cần nhất là tìm lại hình ảnh của một Quỷ đỏ ngày nào. Thế thôi!
Mọi chuyện ở M.U bây giờ có lẽ phức tạp lắm, chứ không hẳn đơn giản chỉ là Moyes và tìm kiếm một người thay thế mới là xong? Cái cần thiết nhất lúc này là tất cả phải đồng lòng để đưa đội bóng vượt qua khó khăn trước cái đã rồi hãy hướng đến những mục tiêu xa hơn! Người hâm mộ đã yêu M.U thì hãy yêu họ ngay cả khi thất bại. Chúng ta có thể buồn khi thấy Quỷ đỏ thua, nhưng chúng ta không được rời bỏ đội bóng khi họ gặp khó khăn. Còn sống là còn hy vọng, hãy cố gắng đứng dậy và bước tiếp M.U ơi!
Có lẽ hiện tại, người hâm mộ đừng nên kỳ vọng nhiều về mặt thành tích của M.U thì tốt hơn. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chấp nhận một mùa giải thất bại toàn diện nếu điều đó xảy ra! Hiện tại, người hâm mộ nên xem và cổ vũ cho M.U trong từng trận đấu. Hãy vui khi đội nhà chiến thắng và buồn khi đội nhà thất bại. Bóng đá và tình yêu là như vậy, là chuỗi ngày đan xen giữa niềm vui, hạnh phúc với những nỗi buồn, những giọt nước mắt!
Phía trước chắc hẳn còn rất nhiều khó khăn, nhưng M.U ơi đừng tuyệt vọng! Hãy chiến đấu như những chiến binh thật sự rồi kết quả có thế nào thì chúng ta cũng không hối tiếc và thẹn với chính mình. Hãy quên đi thất bại của ngày hôm nay, phía trước là một trận đấu rất khó khăn với Olympiacos trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League. Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ mãi yêu và bên cạnh đội bóng. Cố lên nhé Man Utd!
(Bạn đọc: Ngọc Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















