Góc người hâm mộ: Hãy là Neymar của ngày hôm qua…

13:27 Thứ bảy 11/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mùa bóng 2013-2014 Neymar thi đấu không thật sự thành công như ý muốn trong màu áo CLB Barcelona, nhưng khi trở về với World Cup 2014 trên sân nhà, dù bị loại ở vòng bán kết nhưng Neymar đã thể hiện một phong độ rất thuyết phục, chính anh là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Brazil có được kết quả trên, rất khác với những gì Neymar thể hiện trong màu áo đội bóng xứ Catalunya, anh luôn là chính mình mỗi dịp trở về thi đấu cho đội tuyển QG.

Những ai yêu quý cầu thủ sinh năm 1992 này có lẽ sẽ nhớ nhất là khoảng thời gian anh “làm mưa làm gió” trên các sân cỏ Brazil trong màu áo CLB Santos, nơi anh từng dành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có chức VĐQG, chức vô địch Copa Libertadores (giải vô địch cúp các CLB Nam Mỹ, tương tự Champions League ở châu Âu), danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Brazil…

Neymar trong màu áo Barca. Ảnh: Internet

Ngày xưa người ta yêu mến Neymar ở cách chơi bóng hoa mỹ nhưng không kém phần hiệu quả của anh, một mình Neymar có thể chấp cả hàng hậu vệ đối phương, khi anh có bóng trong chân anh như hóa thành một nghệ sĩ, chính từ “nghệ sĩ sân cỏ” là cách tốt nhất diễn tả về Neymar khi đó, anh có thể bay nhảy, đùa giỡn với trái bóng, với những đường nét rất riêng không lẫn vào đâu được.

Neymar yêu mến Robinho từ bé, khi Robinho là ngôi sao ở Santos, Neymar hãy còn là cậu bé học viên chuyên “nhặt bóng” ở CLB, nhưng từ niềm đam mê với trái bóng tròn khiến anh lớn trước tuổi so với các đồng đội cùng trang lứa, năm 17 tuổi anh đã là thành viên đội 1 Santos, không lâu sau đó anh trở thành đầu tàu của CLB này, ai có ngờ được “cậu bé nhặt bóng” khi xưa nay trở thành 1 ngôi sao và tài năng của anh khi ấy được dự báo là sẽ vượt cả Robinho.

Bây giờ người ta không còn được thường xuyên nhìn thấy Neymar “của ngày hôm qua” nữa, những khoảng khắc điêu luyện cùng với trái bóng thời Santos đang dần mất đi trong anh, khi vũ công Samba không còn nhớ được “điệu nhảy” quen thuộc của mình, thì chẳng còn nỗi buồn nào buồn hơn.

Ở Barca, Neymar không phải là ngôi sao số 1 như trong quá khứ thời Santos, anh cũng không phải là trung tâm của lối chơi, Tiki-taka xoay quanh Messi thế nên anh phải biết chấp nhận để sống sót, Barca cần một Neymar đồng đội hơn trong cách chơi, bạn có thể đòi hỏi Neymar ghi bàn chứ rất khó bắt anh trở lại với hình ảnh ”nghệ sĩ” ngày xưa.

Không thể trách rằng cái bóng của Messi quá lớn, hay Barca đã làm hại tài năng của Neymar, nhưng chính cái cách áp dụng lối chơi theo khuôn khổ chặt chẽ, thiếu tính đột biến khiến Neymar ít có cơ hội thi đấu bùng nổ. Việc được trở về thi đấu cho đội tuyển Brazil, như chú chim sổ lồng, Neymar có dịp bay nhảy, đó là 1 điều kiện tốt để anh trổ tài, nơi đó anh “thích làm gì thì làm”.

Neymar trong màu áo Brazil. Ảnh: Internet

Khởi đầu mùa giải năm nay, mùa thứ 2 của Neymar ở Barca, người ta nhìn thấy một Neymar tươi sáng hơn rất nhiều, anh và Messi giờ đã hiểu nhau nhiều hơn, một điểm khác biệt nữa là lối chơi của Barca đang thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, anh cũng có cơ hội để thể hiện mình nhiều hơn.

Neymar đang là một niềm hy vọng lớn lao của đội tuyển mang biệt danh Selecao, anh còn rất trẻ còn cả một tương lai đang vẫy gọi phía trước. Cầu thủ 22 tuổi này đã và đang dần đổi thay để hoàn thiện mình hơn, nhưng trong mắt một số NHM thì người ta vẫn thích Neymar, mà là Neymar của ngày hôm qua thời còn thi đấu trong màu áo Santos, một nghệ sĩ Samba thực thụ.

(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục